Từ một sáng kiến nhỏ thành nét đẹp lớn
Tuyến đường vào thôn Đức Phú 2, xã Nghị Đức
Con đường ĐT717 dẫn vào xã Nghị Đức rợp bóng cờ hoa. Dọc hai bên đường, những ngôi nhà khang trang ẩn mình giữa vườn cây xanh mát. Điều khiến người ta dừng bước chính là hàng trăm tấm khẩu hiệu đỏ thắm trước mỗi cổng nhà, với những câu chữ quen thuộc như: “Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm”, “Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới”…
Ông Lê Văn Châu, Bí thư Chi bộ thôn Đức Phú 3 là một trong những người đầu tiên phát động treo các câu khẩu hiệu
Không phải ngẫu nhiên mà phong trào ấy hình thành. Người khởi xướng chính là ông Lê Văn Châu, nay đã 76 tuổi, Bí thư Chi bộ thôn Đức Phú 3 - một người gắn bó với vùng đất này từ những ngày đầu lập nghiệp.
Ông kể: “Năm 1981, gia đình tôi cùng nhiều hộ dân từ các tỉnh khác đến đây theo chương trình kinh tế mới. Khi đó, cuộc sống còn vất vả, nhưng ai cũng một lòng tin tưởng vào Đảng, vào Bác Hồ. Đến khi phát động phong trào "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" vào năm 2006, tôi nghĩ, sao không treo khẩu hiệu ngay trước nhà để nhắc nhở mình và con cháu? Gia đình tôi treo đầu tiên, rồi bà con làm theo”.
Từ một việc làm giản dị, phong trào lan nhanh khắp xã. Nhà nào cũng chọn cho mình một câu khẩu hiệu ý nghĩa, thể hiện lòng biết ơn và niềm tự hào. Có người treo để ghi nhớ công ơn Đảng, có người muốn nhắc nhở con cháu sống tốt, có người coi đó như “lời hứa” với quê hương.
Ông Nguyễn Hồng Sơn, cựu chiến binh thôn Đức Phú 1 xúc động: “Tôi từng có hơn 30 năm trong quân ngũ. Treo khẩu hiệu "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ vĩ đại" không chỉ để tỏ lòng biết ơn, mà còn để giáo dục con cháu. Mỗi khi bảng phai màu, tôi lại thay mới, như cách giữ cho lòng mình luôn sáng”.
Gia đình ông Nguyễn Hồng Sơn, cựu chiến binh thôn Đức Phú 1 treo khẩu hiệu "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ vĩ đại"
Cán bộ gương mẫu, dân tự giác làm theo, dần dần việc treo khẩu hiệu trở thành một nếp sống. Không chỉ ở Nghị Đức, phong trào còn lan sang các xã lân cận, trở thành nét văn hóa đẹp, gần gũi và tự nhiên.
Như một lời nhắc nhở mỗi ngày
Treo khẩu hiệu không chỉ là hình thức tuyên truyền, mà là một cách gìn giữ niềm tin và tinh thần đoàn kết
Với người dân Nghị Đức, treo khẩu hiệu không chỉ là hình thức tuyên truyền, mà là một cách gìn giữ niềm tin và tinh thần đoàn kết. Mỗi dòng chữ là lời nhắc nhở về trách nhiệm, là cam kết sống tốt, làm đúng và cùng nhau vun đắp cho quê hương.
Ông Phạm Lâm, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Nghị Đức chia sẻ: “Khẩu hiệu là hình thức tuyên truyền trực quan, ngắn gọn nhưng rất hiệu quả. Khi người dân tự nguyện treo khẩu hiệu, điều đó thể hiện ý thức chính trị cao và niềm tin sâu sắc với Đảng, với Nhà nước. Ở Nghị Đức, mỗi tấm khẩu hiệu là một lời hứa, là biểu tượng của sự đồng thuận trong cộng đồng”.
Thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Đảng ủy xã Nghị Đức tiếp tục chỉ đạo các chi bộ thôn duy trì, làm mới phong trào. Nội dung khẩu hiệu cũng được cập nhật, gần gũi với đời sống người dân hơn như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới”, “Chung tay bảo vệ môi trường”, “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”…
Đảng ủy xã Nghị Đức tiếp tục chỉ đạo các chi bộ thôn duy trì, làm mới phong trào
Hàng năm, vào dịp Tết Nguyên đán hoặc Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, các hộ gia đình lại cùng nhau sơn sửa, thay mới bảng khẩu hiệu. Có hộ dùng bảng gỗ, có hộ dùng inox, có hộ trang trí thêm hoa văn, cờ đỏ sao vàng cho sinh động. Nhưng dù hình thức khác nhau, ý nghĩa của nó vẫn không đổi, đó là lòng yêu nước, là niềm tin son sắt với Đảng và Bác Hồ.
Trẻ em ở Nghị Đức lớn lên trong không gian ấy, ngày ngày nhìn thấy những dòng chữ đỏ trước cổng nhà, để rồi thấm dần ý thức sống tốt, làm điều có ích. Người lớn coi đó là “tấm gương tinh thần” của mỗi gia đình soi vào để nhắc mình phải sống đúng, làm đúng.
Điều đặc biệt ở Nghị Đức là khẩu hiệu không còn mang tính khẩu hiệu đơn thuần, mà đã trở thành một phần của cảnh quan và bản sắc văn hóa địa phương. Cổng nhà nào cũng sạch đẹp, ngăn nắp; đường làng, ngõ xóm được chỉnh trang khang trang, rực rỡ sắc cờ mỗi dịp lễ, tết.
Người dân nơi đây gọi đó là “bức tường tinh thần” của quê hương
Người dân nơi đây gọi đó là “bức tường tinh thần” của quê hương, nơi mọi giá trị tốt đẹp cùng hiện diện: Lòng biết ơn, ý thức công dân, tinh thần đoàn kết và khát vọng vươn lên. Phong trào ấy cũng góp phần quan trọng vào việc xây dựng đời sống văn hóa cơ sở.
Khi mỗi người dân tự nguyện treo khẩu hiệu, họ cũng đang tự cam kết sống văn minh, chấp hành chủ trương, chính sách, cùng chung tay xây dựng nông thôn mới. Nhờ vậy, diện mạo Nghị Đức hôm nay khởi sắc rõ rệt. Đường bê tông đến tận từng ngõ xóm. Đời sống kinh tế ổn định. Tình làng nghĩa xóm thêm gắn bó.
Hơn bốn mươi năm trôi qua, những tấm khẩu hiệu đỏ thắm ở Nghị Đức vẫn bền bỉ cùng thời gian. Giữa cuộc sống hiện đại, người dân nơi đây vẫn chọn cách giản dị mà sâu sắc để thể hiện lòng mình, đó là treo một câu khẩu hiệu trước nhà.
Thanh Nhàn