Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau vẫn còn nguyên trong ký ức của mẹ Gần. Nhớ lại những năm tháng ấy, mẹ Gần kể: “Khi mẹ sinh con trai đầu lòng, chồng mẹ chỉ kịp nhìn mặt con một lần rồi ra trận. Con mới 3 tháng tuổi mẹ nhận được giấy báo tử của chồng. Chiến tranh loạn lạc, mẹ ôm con đi khắp nơi lánh nạn. Đến giờ, mẹ vẫn không biết chồng chôn cất nơi đâu”. Chiến tranh cũng cướp mất người con trai duy nhất của mẹ. Đến nay, mẹ vẫn chưa tìm thấy mộ của chồng và con.
Dù đau thương nhưng mẹ Gần luôn thể hiện niềm tự hào về chồng và con - những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Những năm qua, mẹ nhận được sự quan tâm không chỉ từ chính quyền địa phương mà còn từ các tổ chức đoàn thể, đặc biệt là đoàn viên, thanh niên. Đoàn viên Hồ Thị Thúy chia sẻ: “Mỗi lần đến thăm mẹ Gần, nghe mẹ kể chuyện, tôi càng hiểu rõ giá trị của hòa bình. Điều đó thôi thúc tôi sống trách nhiệm hơn để xứng đáng với sự hy sinh của cha anh”.
Đoàn viên, thanh niên Xã đoàn Vân Khánh thăm hỏi, tặng quà Bà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Gần
Bí thư Xã đoàn Vân Khánh Lâm Thanh Sang chia sẻ: “Toàn xã hiện chỉ có một Bà mẹ Việt Nam anh hùng là mẹ Gần. Được chăm lo, phụng dưỡng và tri ân mẹ không chỉ là trách nhiệm mà còn là vinh dự lớn đối với chúng tôi. Ngoài phụng dưỡng hàng tháng, vào dịp lễ, tết, Xã đoàn đến thăm, tặng quà và thường xuyên theo dõi sức khỏe của mẹ. Bên cạnh đó, Xã đoàn Vân Khánh còn tổ chức nhiều chương trình giáo dục truyền thống như diễn đàn “Tiếp bước cha anh”, sinh hoạt chuyên đề, phối hợp câu lạc bộ thầy thuốc trẻ chăm sóc sức khỏe định kỳ cho mẹ Gần. Đoàn viên còn thường xuyên đến dọn nhà, tổ chức sinh nhật cho mẹ.
Tấm lòng của tuổi trẻ Vân Khánh đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Gần là minh chứng cho đạo lý uống nước nhớ nguồn, qua đó tiếp thêm ngọn lửa yêu nước và lòng biết ơn cho thế hệ trẻ.
Bài và ảnh: LINH NHI