Tri ân các Mẹ Việt Nam Anh hùng trước thềm 22/12

Tri ân các Mẹ Việt Nam Anh hùng trước thềm 22/12
3 giờ trướcBài gốc
Đây là hoạt động ý nghĩa hướng tới kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2025), đồng thời thể hiện lòng tri ân sâu sắc, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc Việt Nam với những hy sinh to lớn của các gia đình liệt sĩ.
Dẫn đầu đoàn, về phía Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam có Trung tướng Hoàng Khánh Hưng – Chủ tịch Hội. Về phía Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ và thương binh (HTGĐLS&TB) TP.HCM có Nhà báo Đan Hà – Phó Chủ tịch Hội.
Đồng hành cùng đoàn còn có Ni trưởng Thích Diệu Hương, Trụ trì chùa Phong Hanh (TP Hải Phòng) và các ni sư.
Điểm đến đầu tiên của đoàn là gia đình mẹ Nguyễn Thị Hữu Tài (phường Khánh Hội, TP.HCM). Mẹ Tài có 7 người con (2 trai, 5 gái), trong đó có một người con trai là liệt sĩ Lê Văn Hoàng.
Đoàn đến thăm gia đình mẹ Nguyễn Thị Hữu Tài (phường Khánh Hội, TP.HCM).
Năm nay sức khỏe mẹ đã yếu, mẹ sống cùng con trai út là anh Lê Văn Thảo. Thấy đoàn công tác đến, anh Thảo xúc động: “Thấy các bác mặc đồ quân nhân xuống thăm mẹ vui lắm. Hy vọng mẹ sẽ sống vui, sống khỏe hơn".
Tiếp đó, đoàn đến thăm mẹ Lê Thị Hạnh (SN 1943), phường Xóm Chiếu, TP.HCM. Mẹ có 9 người con, trong đó 2 người là Mã Việt Hoa và Mã Văn Nở đã anh dũng hy sinh.
Nhiều năm nay, sức khỏe yếu, trái gió trở trời là đau nhức, nhưng căn nhà nhỏ của mẹ luôn đầy ắp hơi ấm con cháu.
Trung tướng Hoàng Khánh Hưng và Nhà báo Đan Hà ân cần hỏi thăm sức khỏe mẹ.
Cô Mã Thị Hồng, con gái mẹ Hạnh xúc động chia sẻ:“Hôm nay đoàn đến động viên, gia đình tôi rất vui. Cảm ơn tấm lòng của các mạnh thường quân đã luôn nhớ đến gia đình liệt sĩ".
Trong lúc trò chuyện cùng đoàn, Trung tướng Hoàng Khánh Hưng hỏi mẹ Hạnh: “Mẹ có mấy người con?” Mẹ nghẹn lại, đôi mắt đỏ hoe nhìn về phía bàn thờ: “Mẹ có bảy, tám đứa… Hy sinh mất hai đứa rồi. Nó ngồi đó.” Khoảnh khắc ấy khiến cả đoàn không khỏi lặng người.
Sau đó, đoàn ghé thăm gia đình mẹ Võ Thị Tuội (phường An Đông, TP.HCM). Dù chân yếu, nghe tiếng đoàn đến, mẹ vẫn cố bám từng bậc cầu thang xuống gặp mọi người.
Thăm mẹ Lê Thị Hạnh (SN 1943), phường Xóm Chiếu, TP.HCM.
Mẹ có hơn 10 người con, nay chỉ còn khoảng 6–7 người. Mẹ mất chồng, liệt sĩ Đào Văn Bạch và con trai Đào Văn Diên, cũng là liệt sĩ.
Gia đình mẹ Tuội còn có 2 em trai và 1 em rể đều hy sinh cho Tổ quốc. Cả mẹ và bà ngoại mẹ Tuội đều được phong tặng danh hiệu Mẹ Việt Nam Anh hùng, trở thành biểu tượng của truyền thống cách mạng kiên trung trong một gia đình nhiều đời cống hiến.
Tại mỗi điểm đến, đoàn gửi các phần quà tri ân. Đồng thời, thay mặt đoàn, Trung tướng Hoàng Khánh Hưng chúc các mẹ sống vui, khỏe để tiếp tục làm điểm tựa cho con cháu.
Thăm mẹ Võ Thị Tuội (phường An Đông, TP.HCM).
Cùng ngày, đoàn công tác của Hội HTGĐLS Việt Nam tiếp tục trao quà cho bốn Mẹ Việt Nam Anh hùng khác tại phường Tân Sơn Nhất, phường Phú Thọ Hòa, phường Phú Thạnh và phường Tây Thạnh.
Trung tướng Hoàng Khánh Hưng cho biết, trong đợt cao điểm kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, Hội HTGĐLS Việt Nam sẽ thăm và tặng quà tổng cộng 77 Mẹ Việt Nam Anh hùng trên địa bàn TP.HCM. Đây là tấm lòng tri ân gửi đến những người mẹ đã hiến dâng những phần xương máu quý giá nhất cho Tổ quốc.
Bên cạnh hoạt động thăm, tặng quà các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Hội còn triển khai nhiều chương trình an sinh – tri ân khác như: xây dựng Đài tưởng niệm liệt sĩ tại Kỳ Sơn (Nghệ An), hỗ trợ xây nhà tình nghĩa cho gia đình liệt sĩ khó khăn, tặng quà cho vùng đồng bào bị bão lũ, trao quà Tết Nguyên đán năm 2026…
Một số hình ảnh khác:
Kim Sáng
Nguồn Công Lý : https://congly.vn/tri-an-cac-me-viet-nam-anh-hung-truoc-them-22-12-505375.html