Trong không khí trang nghiêm và xúc động, PGS.TS Dương Đức Hùng, Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới cha mẹ và gia đình O.S.W trước mất mát không gì có thể bù đắp.
Tại buổi lễ, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã trao tặng gia đình O.S.W món quà tri ân như một lời cảm ơn sâu sắc. Ảnh: BVCC
Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức Dương Đức Hùng chia sẻ, sự ra đi của cô gái trẻ là nỗi đau quá lớn, nhưng trong thời khắc đau thương ấy, gia đình đã đưa ra một quyết định đầy dũng cảm và nhân văn: hiến tạng để cứu sống những người bệnh khác. Nghĩa cử cao đẹp ấy không chỉ thắp lên hy vọng, mà còn lan tỏa giá trị nhân ái sâu sắc trong cộng đồng.
Đồng thời, bày tỏ lòng kính trọng, sự tri ân sâu sắc và biết ơn chân thành tới gia đình, bởi món quà vô giá đã trao đi từ tình yêu và sự sẻ chia.
Các y, bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức bày tỏ lòng tri ân đối với gia đình O.S.W. Ảnh: BVCC
Cha mẹ O.S.W xúc động chia sẻ về con: “Cô gái mạnh mẽ, xinh đẹp, thông minh, luôn sống trọn vẹn từng khoảnh khắc. Cô vừa tốt nghiệp trung học và chuẩn bị bước vào đại học, chuyến đi Việt Nam là phần thưởng cho tuổi trẻ rực rỡ của cô. Gia đình cho biết cô đã có những ngày tháng vô cùng hạnh phúc tại Việt Nam, luôn dành tình cảm đặc biệt cho mảnh đất này”.
Tại buổi lễ, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã trao tặng gia đình O.S.W món quà tri ân như một lời cảm ơn sâu sắc.
Bên cạnh đó, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cũng gửi thư nhấn mạnh sự trân trọng và biết ơn đối với nghĩa cử cao đẹp của gia đình; đồng thời khẳng định sự hy sinh này sẽ luôn được ghi nhớ và di sản của O.S.W sẽ tiếp tục sống mãi trong những cuộc đời được hồi sinh cũng như trong trái tim người dân Việt Nam.
Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan gửi thư nhấn mạnh sự trân trọng và biết ơn đối với nghĩa cử cao đẹp của gia đình; đồng thời khẳng định sự hy sinh này sẽ luôn được ghi nhớ và di sản của O.S.W sẽ tiếp tục sống mãi trong những cuộc đời được hồi sinh cũng như trong trái tim người dân Việt Nam. Ảnh: BVCC
Trước đó, Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức thông tin, bệnh nhân là cô gái trẻ O.S.W (19 tuổi) mang quốc tịch Anh không may gặp biến cố trong chuyến du lịch tại Việt Nam. Dù đã được các y bác sĩ tận tình cứu chữa, cô đã không qua khỏi.
Giữa nỗi đau mất con quá lớn, gia đình đã đưa ra một quyết định vượt qua mọi khác biệt về quốc tịch hay màu da khiến nhiều người xúc động – đó là hiến tặng mô tạng, trao đi những phần cơ thể của con gái để níu giữ sự sống cho những bệnh nhân suy tạng nơi đây.
Sự ra đi của cô gái trẻ O.S.W là một mất mát không gì bù đắp đối với gia đình. Nhưng từ quyết định dũng cảm ấy, nhiều sự sống khác đã được tiếp nối. Câu chuyện không chỉ khiến nhiều người rơi nước mắt, mà còn lan tỏa thông điệp sâu sắc về ý nghĩa của việc hiến tạng sau khi qua đời.
Xuân Quý