Tri ân hơn 200 đồng bào, chiến sĩ hy sinh tại Rạch Già

Tri ân hơn 200 đồng bào, chiến sĩ hy sinh tại Rạch Già
3 giờ trướcBài gốc
Đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM dự Lễ giỗ lần thứ 78 tưởng niệm hơn 200 đồng bào, chiến sĩ hy sinh tại Rạch Già (1948-2026). ẢNH DŨNG PHƯƠNG.
Đến dự lễ tưởng niệm có các đồng chí: Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Trần Văn Bảy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Vũ Xuân Hân, Cục trưởng Cục Người có công, Bộ Nội vụ; cùng lãnh đạo các ban Thành ủy, sở, ngành TPHCM và lãnh đạo địa phương.
Tại buổi lễ, các đại biểu thực hiện nghi thức dâng hoa, dâng hương, mặc niệm tưởng nhớ đồng bào, chiến sĩ đã anh dũng hy sinh trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp.
Các đại biểu và nhân dân xã Hưng Long dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ đồng bào, chiến sĩ hy sinh tại Rạch Già. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Theo tư liệu lịch sử, ngày 4-5-1948, nhằm ngày 26-3 năm Mậu Tý, thực dân Pháp mở cuộc càn quét quy mô lớn vào khu vực Hưng Long, An Phú Tây và vùng giáp ranh, thảm sát hơn 200 đồng bào, chiến sĩ tại Rạch Già. Sự kiện đau thương nhưng hào hùng này đã trở thành dấu mốc lịch sử khắc sâu trong ký ức của nhiều thế hệ người dân địa phương.
Đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Hạnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hưng Long phát biểu. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Phát biểu ôn lại truyền thống tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Hạnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hưng Long, nhấn mạnh lễ giỗ là dịp để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với những người con ưu tú đã hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc. Đây cũng là dịp giáo dục truyền thống yêu nước, tinh thần cách mạng cho thế hệ trẻ.
Theo lãnh đạo xã Hưng Long, Khu di tích lịch sử Rạch Già được khởi công xây dựng năm 2002, có diện tích khoảng 2.700m² và được xếp hạng di tích lịch sử cấp thành phố theo quyết định của UBND TPHCM năm 2008. Những năm qua, địa phương luôn chú trọng công tác “Đền ơn đáp nghĩa”, chăm lo gia đình chính sách, người có công với cách mạng.
Đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, trao quà tri ân các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng tại xã Hưng Long. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Dịp này, Ban tổ chức trao 30 phần quà tri ân các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng trên địa bàn xã Hưng Long.
Càng thấm thía giá trị của hòa bình hôm nay
Cựu chiến binh Phạm Hồng Thanh, đại diện gia đình chính sách xã Hưng Long, xúc động chia sẻ, 78 năm đã trôi qua nhưng sự hy sinh của hơn 200 đồng bào, chiến sĩ tại Rạch Già vẫn luôn khắc sâu trong ký ức của nhiều thế hệ người dân Hưng Long.
Cựu chiến binh Phạm Hồng Thanh, đại diện gia đình chính sách xã Hưng Long phát biểu. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
“Mỗi nén nhang được thắp lên hôm nay là sự tưởng niệm và tri ân đối với những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Nhìn lại những mất mát to lớn mà chiến tranh để lại, chúng tôi càng thấm thía hơn giá trị của nền hòa bình hôm nay và càng ý thức sâu sắc trách nhiệm phải sống, lao động, cống hiến xứng đáng với sự hy sinh cao cả ấy”, cựu chiến binh Phạm Hồng Thanh bày tỏ.
Ông cũng cho biết, các gia đình chính sách rất xúc động trước sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và chính quyền các cấp trong thời gian qua. Việc tôn tạo, nâng cấp Khu di tích lịch sử Rạch Già ngày càng khang trang không chỉ góp phần gìn giữ ký ức lịch sử, mà còn trở thành nơi giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ.
Nguồn SGGP : https://sggp.org.vn/tri-an-hon-200-dong-bao-chien-si-hy-sinh-tai-rach-gia-post852231.html