Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đã tham dự buổi lễ, cắt băng khai mạc.
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương dự và cắt băng khai mạc.
Cùng dự, có đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; đại diện lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; lãnh đạo Hội Mỹ thuật Việt Nam, Hội Nhà văn Việt Nam, các sứ quán, cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế tại Hà Nội và đông đảo các văn nghệ sĩ, công chúng yêu nghệ thuật.
Triển lãm giới thiệu 17 tác phẩm sơn mài khổ lớn của họa sĩ trẻ Chu Nhật Quang (sinh năm 1995). Các bức tranh tái hiện những chặng đường lịch sử từ Cách mạng Tháng Tám, kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ đến thời kỳ đổi mới, đồng thời khắc họa hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng khát vọng độc lập, tự do, hòa bình của dân tộc.
Phát biểu khai mạc, Tiến sĩ Vũ Mạnh Hà, Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh nhấn mạnh: Triển lãm “Mùa Xuân Độc lập” là một sự kiện nghệ thuật đặc biệt, chứa đựng tình yêu quê hương đất nước và lòng biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng những hy sinh xương máu của chiến sĩ, đồng bào cho độc lập, tự do.
Mỗi bức tranh là một tác phẩm mỹ thuật, đồng thời là câu chuyện tái hiện lịch sử. Hình ảnh Bác Hồ hiện lên vừa gần gũi, thân thương, vừa là biểu tượng trí tuệ, lòng dũng cảm và nhân ái. Bên cạnh đó, là những dấu ấn chiến công vang dội của dân tộc trên hành trình giành độc lập, tự do, thống nhất đất nước được tái hiện bằng ngôn ngữ sơn mài rực rỡ, vừa quen thuộc, vừa mới mẻ.
Tác phẩm "Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập" (kích thước 8m x 3m).
“Nghệ thuật không chỉ để ngắm nhìn, mà còn để lay động tâm hồn, để nhắc nhớ chúng ta về cội nguồn và tiếp thêm sức mạnh cho những hành trình mới. Tôi tin rằng, khi đứng trước từng bức tranh hôm nay, quý vị sẽ tìm thấy không chỉ vẻ đẹp thị giác, mà còn mang theo niềm tự hào và cảm xúc yêu kính Bác Hồ, tạo nên sự rung động trong mỗi trái tim”- Tiến sĩ Vũ Mạnh Hà chia sẻ.
Triển lãm “Mùa Xuân Độc lập” được tổ chức đúng dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, ngoài ý nghĩa tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, còn góp phần bồi đắp lòng tự hào dân tộc, tinh thần yêu nước và tình yêu văn hóa Việt Nam.
"Tôi rất vui mừng và xúc động khi xem triển lãm “Mùa Xuân Độc lập”. Thật đáng quý khi một họa sĩ trẻ, mới 30 tuổi, đã tìm thấy cảm hứng trong lịch sử và văn hóa dân tộc, để rồi thể hiện tài năng bằng tranh sơn mài vừa truyền thống vừa hiện đại. Tôi nghĩ Chu Nhật Quang đã tạo nên một bước đột phá cho nghệ thuật sơn mài Việt Nam" - Đại tá, nhà báo Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam chia sẻ.
Đại tá, nhà báo Hồ Quang Lợi nhận xét: “Những tài năng sáng tạo như Chu Nhật Quang chính là minh chứng sinh động rằng thế hệ hôm nay đang đi tiếp con đường cha ông đã mở, bằng sự tự tin, sáng tạo và lòng say mê với di sản dân tộc”.
Họa sĩ Chu Nhật Quang trong quá trình thực hiện các tác phẩm cho triển lãm "Mùa Xuân Độc lập".
Thành công của họa sĩ Chu Nhật Quang có được từ nhiều yếu tố: Xuất thân trong một gia đình giàu truyền thống nghệ thuật, được đào tạo bài bản, nhưng quan trọng hơn là anh đã tìm thấy nguồn sáng tạo từ chính cội nguồn dân tộc. Đây là điều rất đáng quý đối với thế hệ nghệ sĩ trẻ Việt Nam hôm nay.
Triển lãm “Mùa Xuân Độc lập” là minh chứng cho sức sáng tạo và trách nhiệm xã hội của thế hệ nghệ sĩ trẻ Việt Nam. Từ chất liệu truyền thống, họ đã biết khai thác, làm mới để phù hợp với ngôn ngữ nghệ thuật đương đại, góp phần đưa sơn mài Việt Nam ra thế giới.
Triển lãm "Mùa Xuân Độc lập" diễn ra tại không gian Bảo tàng Hồ Chí Minh là điểm đến văn hóa nghệ thuật đặc biệt trong dịp kỷ niệm trọng đại của dân tộc, nơi công chúng có thể lắng nghe lịch sử ngân vang qua những khung tranh sơn mài, và thấy ở đó niềm tin, khát vọng của một mùa Xuân độc lập trường tồn.
Theo Nhân Dân