Hôm nay, 18/6, Công viên 23/9, khu vực nhà ga Metro trung tâm, chính thức trở thành một tọa độ mới cho giới trẻ yêu văn hóa - nghệ thuật với sự xuất hiện của triển lãm TỎA. Không chỉ là không gian trưng bày thông thường, TỎA mang đến một trải nghiệm có 1-0-2 khi công nghệ và lịch sử hòa quyện - đúng dịp hướng đến kỷ niệm 50 năm ngày thống nhất đất nước (30/4) và 80 năm Quốc khánh 2/9.
Không gian TỎA vào buổi sáng.
Công nghệ 360 độ, hiệu ứng âm thanh - ánh sáng tương tác và AR/VR tại TỎA khiến du khách như bước vào một thế giới khác.
Điểm cộng lớn nhất của TỎA nằm ở cách kể chuyện cực kỳ "bắt trend" - thay vì chỉ ngắm nhìn, khách tham quan sẽ được "bước vào" tác phẩm nhờ công nghệ trình chiếu 360 độ, nghệ thuật video đắm chìm và âm thanh tương tác. Những áng văn quen thuộc, bản nhạc xưa hay bức tranh cũ trở nên sống động, gần gũi và dễ cảm nhận hơn bao giờ hết.
Tỏa là nơi du khách có thể "chạm" vào nghệ thuật bằng mọi giác quan.
Không gian trưng bày vào buổi sáng mở cửa hoàn toàn miễn phí, giới thiệu các tác phẩm nghệ thuật tiêu biểu của TP.HCM - tất cả đều xoay quanh hai cột mốc lịch sử 30/4 và 2/9. Đây không chỉ là "bảo tàng mở" của thành phố, mà còn là nơi để mỗi người trẻ tự hào kết nối với những giá trị quá khứ.
Không gian trưng bày tại TỎA.
Đặc biệt, buổi tối sẽ là "cuộc hẹn" nghệ thuật với không gian Gustav Klimt - nơi hội họa phương Tây trò chuyện cùng di sản Việt, mang lại cảm giác vừa mới lạ vừa sâu sắc, đánh dấu tinh thần hội nhập cởi mở của TP.HCM.
Không gian nghệ thuật đặc biệt tại TỎA. Clip: H2Team Miền Nam.