Không thắng nổi lòng tham
Võ Hoàng (SN 1992) thường trú thôn Phú Thành, xã Phú Riềng, huyện Phú Riềng. Nơi ở, chung cư phòng C304, đường số 9, phường An Phú, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, một trong số những đối tượng có vai trò quan trọng chuyên đi giao ma túy từ 1kg trở lên cho các đối tượng có nhu cầu. Hoàng đã bị Công an tỉnh Bình Phước bắt giữ trong đêm 9-4, trên ĐT741, thuộc xã Tân Tiến, huyện Đồng Phú khi đang từ tỉnh Bình Dương lên giao ma túy cho một đối tượng tại huyện Đồng Phú. Quá trình đấu tranh khai thác, Hoàng cho biết, từ tháng 10-2024 tới nay, Hoàng đã 13 lần vận chuyển 15kg ma túy các loại, giao cho các đối tượng tại tỉnh Bình Phước.
Đối tượng Võ Hoàng bị bắt giữ cùng tang vật
Chia sẻ câu chuyện của mình tại nhà tạm giam, Hoàng cho biết: Trước khi bị bắt, Hoàng làm nghề chạy xe dịch vụ tại TP. Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương. Khoảng tháng 9-2024, Hoàng nhận được đề nghị của Nguyễn Văn Nam (SN 1992, thường trú thôn Phú Hưng, xã Phú Riềng, huyện Phú Riềng) về việc chuyển “hàng” cho khách từ TP. Đồng Xoài về huyện Phú Riềng. Sau đó, Hoàng được trả 5 triệu đồng. Nhận thấy Nam trả công cho mình hào phóng nên những lần tiếp theo, khi được đề nghị chở khách hoặc chuyển “hàng” cho Nam tới các tỉnh Bình Phước, Bình Dương, Tây Ninh, TP. Hồ Chí Minh…, Hoàng đều đồng ý và được trả công hậu hĩnh. Hoàng cho biết: “Ban đầu, em nghi ngờ những gói “hàng” Nam nhờ chuyển là phi pháp, nên gặng hỏi thì Nam trả lời không phải ma túy. Nam còn động viên em cứ vận chuyển giúp, nếu có vấn đề gì thì Nam sẽ lo cho con em và gia đình. Nam dặn em không được mở hàng ra xem và trả tiền nhiều hơn so với chạy xe dịch vụ”.
Ân hận và tiếc nuối là câu nói Hoàng lặp lại nhiều lần khi chia sẻ về câu chuyện của mình: “Vì muốn nhanh kiếm tiền để lo cho con và trả nợ nên em đã bị cuốn theo việc làm phi pháp. Giờ ngồi trong nhà tạm giam chờ xét xử, em mới thấy được sự quý giá của tự do. Em càng hiểu rõ là không thể kiếm tiền một cách dễ dàng được. Vi phạm pháp luật sẽ phải trả giá. Tuy nhiên, nếu còn cơ hội, em vẫn muốn cải tạo tốt để sớm được về với gia đình và xã hội”.
Ngựa quen đường cũ
Sau khi bắt tạm giam Hoàng, cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, qua đó bắt giữ 10 đối tượng khác, trong đó có Nguyễn Đoàn Minh Trí (SN 1988) thường trú phường 3, Quận 11, TP. Hồ Chí Minh. Hiện ở chung cư Sunrise, số 230, đại lộ Bình Dương, phường Phú Hòa, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Trí là đối tượng vừa chấp hành xong án phạt 15 năm tù giam về tội mua bán, tàng trữ chất ma túy. Nhưng do cải tạo tốt nên được miễn giảm còn 9 năm 6 tháng tù giam. Tuy nhiên, vì không thắng được cạm bẫy, cám dỗ, Trí trở lại con đường phạm tội, là một trong 4 đối tượng chủ chốt được giao nhiệm vụ thuê nhà nguyên căn tại tỉnh Bình Dương để tạo kho và giữ ma túy do các đối tượng khác chuyển từ Campuchia về. “Các đối tượng vận chuyển ma túy về không giao trực tiếp cho đồng bọn, mà để ma túy ở một vị trí nào đó, em và các đối tượng khác lấy về cất giữ trong kho. Khi có khách mua, em cùng các đối tượng giữ kho sẽ phân chia ma túy, đóng gói theo dạng hộp quà, rồi đặt các ứng dụng giao hàng nhanh như Telegram, Wechat, Zangi và các xe dịch vụ giao hàng khác trong đó có Hoàng” - Trí cho hay.
Đối tượng Nguyễn Đoàn Minh Trí trong trại tạm giam bày tỏ sự ân hận về những hành vi sai trái của mình
Khoảng 17 giờ 20 phút ngày 16-4-2025, Công an tỉnh Bình Phước chủ trì phối hợp với lực lượng chức năng thuộc Bộ Công an và Công an tỉnh Bình Dương, tổ chức thi hành lệnh giữ người khẩn cấp và khám xét đối với Nguyễn Đoàn Minh Trí cùng các đối tượng khác tại nhà số 230, đại lộ Bình Dương, phường Phú Hòa, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Tang vật thu giữ khoảng 22kg ma túy loại methamphetamine, ketamine và 60 viên thuốc lắc, 13 gói ma túy nước vui, 2 xe môtô, 3 cân tiểu ly và 5 điện thoại di động.
Chia sẻ về lý do không hoàn lương mà tiếp tục theo con đường cũ, Trí cho biết: “Sau khi chấp hành xong án phạt 9 năm 6 tháng tù giam, em được trả tự do. Tuy nhiên, trong suốt 2 năm liên hệ tìm việc làm ở nhiều nơi, nhưng không được ai chấp nhận. Do vậy, bản thân chán nản đã quay trở lại sử dụng ma túy và tiếp tục tham gia hoạt động theo đường dây này. Gia đình em chỉ có 2 mẹ con. Bây giờ em hối hận và rất thương mẹ”.
Phá án
Đại tá Lâm Văn Long, Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết: Tháng 9-2024, Công an tỉnh đấu tranh triệt phá một đường dây buôn bán, vận chuyển ma túy. Kết quả đã bắt giữ một số đối tượng cùng hơn 27kg ma túy các loại. Tiếp tục đấu tranh và khai thác thông tin từ đường dây này, cơ quan chức năng nhận định đối tượng chỉ đạo hoạt động tạo kho, mua bán, vận chuyển ma túy từ Campuchia về Bình Phước là Nguyễn Văn Nam, thường trú thôn Phú Hưng, hiện sinh sống và hoạt động tại Campuchia. Công an tỉnh đã thành lập các tổ trinh sát, xây dựng kế hoạch, áp dụng đồng bộ biện pháp nghiệp vụ xác minh các hoạt động liên quan đến ma túy của Nam, Hoàng, Trí và các đối tượng liên quan.
Ma túy và các tang vật thu giữ được trong chuyên án
Xét thấy tính chất vụ việc phức tạp liên tỉnh, xuyên quốc gia, ngày 31-3-2025, Công an tỉnh xác lập Chuyên án trên không gian mạng, mang bí số 0325M do Đại tá Lâm Văn Long, Phó Giám đốc, thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Phước làm Trưởng Ban chuyên án. Bằng sự mưu trí, dũng cảm, đấu tranh quyết liệt, không khoan nhượng, từ ngày 9-4 đến 20-4, Công an tỉnh đã tổ chức đấu tranh triệt phá thành công. Qua đó, bắt giữ 11 đối tượng phạm tội, thu giữ 55kg ma túy các loại, 1 khẩu súng ngắn, 1 xe ôtô, 4 xe môtô, cùng nhiều tang vật khác. Cơ quan chức năng cũng đã khởi tố vụ án hình sự, ra quyết định tạm giam, tạm giữ các đối tượng để tiếp tục điều tra, làm rõ.
Đây là vụ án ma túy liên tỉnh, xuyên quốc gia có quy mô lớn nhất từ trước đến nay được Công an tỉnh Bình Phước triệt phá thành công. Các đối tượng sử dụng nhiều thủ đoạn mới, tinh vi, xảo quyệt để giao hàng, đồng thời có trang bị súng hết sức liều lĩnh và manh động. Trong quá trình triển khai phá án, chúng tôi còn nhận được sự chỉ đạo và phối hợp của Bộ Công an và Công an tỉnh Bình Dương. Kết quả này có ý nghĩa quan trọng, góp phần ngăn chặn ma túy từ sớm, từ xa, chặt đứt nguồn cung về ma túy trên địa bàn tỉnh Bình Phước cũng như trong cả nước.
Đại tá LÂM VĂN LONG, Phó Giám đốc Công an tỉnh
Quang Minh