Từ 16 giờ 6-11, triều cường dâng cao, một số tuyến đường tại TP.HCM ngập trong nước. Tại đường Trần Xuân Soạn (phường Tân Thuận, TP.HCM), triều cường dâng cao, nước từ sông tràn vào khiến nhiều tuyến đường ngập sâu.
Người dân vất vả đẩy xe chết máy qua đoạn đường ngập.
Một số người đậu xe bên đường đợi nước rút thêm mới tiếp tục di chuyển. Đường ngập nước ngay giờ tan tầm khiến cuộc sống mưu sinh của người dân trở nên vất vả hơn.
Trên đường Trần Xuân Soạn (đoạn đi qua khu Cư xá Ngân Hàng, phường Tân Thuận) nước ngập khắp mặt đường, tràn lên cả vỉa hè, các hàng quán phải kê đồ đạc lên cao.
Bên trong khu vực Cư xá Ngân hàng (phường Tân Thuận) các tuyến đường nhánh như: 12B, 14A, 11N, đường số 15,..đều ngập nước. Đường 12B, hướng cổng vào trường tiểu học Tân Hưng (cơ sở 2) nước ngập sâu, có đoạn ngập 60cm. Người lớn, trẻ nhỏ đi lại rất khó khăn.
Một đoạn trên đường 12B (khu Cư xá Ngân hàng), nước ngập sâu.
Trong các tuyến hẻm, nước ngập sâu, người dân phải dùng bao cát để đắp tạm ngăn nước không tràn vào nhà.
Trên đường 14A (khu Cư xá Ngân hàng, phường Tân Thuận) người dân tranh thủ dọn dẹp đồ đạc đang ngập bì bõm trong nước.
"Mấy ngày nay, triều cường dâng, nước ngập sâu quá. Tôi phải dùng bao cát đắp ngăn nước tràn vào nhà. Tình hình này chắc phải đến khuya nước mới rút sạch" - Anh Khánh, 43 tuổi, ngụ phường Tân Thuận, TP.HCM.
"Nước dâng từ chiều, ngập hết vào trong nhà lên tới gần đầu gối. Tôi bơm nước liên tục từ 16 giờ mà đến giờ là 19 giờ, nước vẫn chưa rút hết" - Bà Thái Thị Dung, ngụ phường Tân Thuận nói.
Bơm liên tục, nhưng nước vẫn chưa rút hết. Bà Dung phải kê đồ đạc buôn bán để tránh bị hư hỏng.
"Nước triều cường dâng từ hồi chiều, ngập vô nhà. Bây giờ tôi phải tát nước ra, được chừng nào hay chừng nấy, chủ yếu ngăn rác thải tràn vào" - Bà Uyên, (ngụ phường Tân Thuận, khu Cư xá Ngân hàng) chia sẻ.
Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần theo dõi tình hình ngập nước để xác định lộ trình di chuyển khi cần thiết để đảm bảo an toàn, tránh thiệt hại.
TRẦN LINH