Triều cường ở TPHCM: Người dân bán đảo Thanh Đa tìm mọi cách chống 'giặc nước'

Triều cường ở TPHCM: Người dân bán đảo Thanh Đa tìm mọi cách chống 'giặc nước'
4 giờ trướcBài gốc
Bà Nguyễn Thị Ngọc Huệ đứng trước những bao cát vừa mua lúc chiều để chắn nước vào nhà. Ảnh: Hồ Lam
8h tối 6/11, khu vực bán đảo Thanh Đa, phường Bình Quới, TPHCM chìm trong biển nước. Người dân kê cao đồ đạc trên bao cát, bàn ghế... để tránh nước. Ảnh: Hồ Lam
Đợt triều cường lịch sử này khiến cuộc sống người dân khu vực bán đảo Thanh Đa bị đảo lộn hoàn toàn. Các hộ dân chuẩn bị nhiều phương án để ngăn nước tràn vào nhà. Trong khi đó, lực lượng dân quân và chính quyền địa phương cũng chủ động liên tục túc trực gia cố đê, đắp bao cát ngăn nước ở bờ kè.
Một số cửa hàng bán nhu yếu phẩm như tiệm thuốc, cửa hàng tạp hóa vẫn sáng đèn buôn bán, đồng thời nỗ lực lấy tấm bạt, bao cát chắn để tránh nước vào. Ảnh: Hồ Lam
Ngập nặng nhất trong nhiều năm
Khoảng 17h tối 6/11, dù thời tiết không mưa, trên những con đường dẫn vào khu Thanh Đa nước bắt đầu dâng cao.
Tại nhiều con ngõ nhỏ, nước chảy xối xả từ bờ sông vào thẳng nhà dân. Ở những nơi khác, cao hơn vẫn thấy rõ những vệt nước còn in trên tường, dấu vết của đợt triều cường kéo dài nhiều ngày qua.
Bà Nguyễn Thị Ngọc Huệ (77 tuổi, ngụ số 235 phường Bình Quới) vừa lấy tay chỉnh lại mấy bao cát chắn nước trước cổng nhà vừa kể: "4 ngày hôm nay, cứ tối là nước dâng liên tục. Nhà tôi lúc trước không bị ảnh hưởng bởi triều cường nhưng năm nay lại bị. Năm nào cũng ngập, nhưng năm nay là nặng nhất. Mới hôm qua hôm kia, nước dâng ngập gần đến đầu gối và lan xuống nhà dưới".
Tại nhiều con ngõ nhỏ, nước chảy xối xả từ bờ sông vào thẳng nhà dân, gây ngập một đoạn nhỏ. Video: Hồ Lam
Cứ đến khoảng 7, 8h tối là gia đình bà Huệ "án binh bất động" trong nhà và không thể di chuyển ra ngoài. Bà Huệ cho biết, con cháu của bà thường đi chợ mua đồ để dự trữ sẵn cho bữa tối.
Gần 18h, triều cường đạt đỉnh và được dự báo vượt mốc lịch sử trong nhiều năm trở lại đây. Điều này làm việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn, trở ngại.
Ở lô F cư xá Thanh Đa, chị Bảy (35 tuổi) có nhà đối diện bờ sông, vẫn còn lo lắng, thấp thỏm khi chứng kiến nước sông bỗng tràn vào nhà xối xả trong đợt mưa lớn mấy ngày nay.
"Bữa đó chưa kịp đắp bao cát, nước tràn vô như thác. Nhà tôi thấp hơn mấy nhà kia nên nước ào vô và dâng ngập hơn đầu gối. Đồ đạc hư hao cũng nhiều, những thứ còn lại thì phải kê hết lên giường, lên ghế. Chúng tôi cũng mua máy bơm nước để bơm bớt nước ra", chị Bảy nhớ lại.
Thức trắng đêm đắp bao cát, dùng miếng chắn, máy bơm ngăn nước ngập vô nhà
Theo những người dân ở bán đảo Thanh Đa, triều cường ở đây thường bắt đầu lên cao từ 5, 6 giờ chiều và kéo dài đến rạng sáng. Cách nhà chị Bảy khoảng 300m, sâu trong con hẻm nhỏ, ngôi nhà của bà Thanh (83 tuổi) cũng ảnh hưởng nhiều khi nước dâng cao.
"Gia đình tôi thức trắng đêm thay nhau canh tát nước. Bà con trong xóm cùng nhau chặn bao cát, dựng tấm chắn. Nhà nào có điều kiện hơn thì mua máy để bơm nước ra. Mấy ngày tới, nếu đỉnh triều lên nữa chắc tôi và gia đình phải gom đồ đi sơ tán qua nhà người thân ở nơi khác ở nhờ, còn đồ đạc thì lấy gạch, lấy bao cát kê lên", bà Thanh cho biết.
Những ngày ngập lụt, việc buôn bán của người dân cũng gặp nhiều khó khăn. Chị Thi (40 tuổi, chủ một quán cà phê gần bờ kè Thanh Đa) cho biết những ngày qua, khách tới uống nước không ngồi lại được do nước dâng cao nên chị buôn bán chậm.
Bà Hồng, một chủ phòng trọ trên đường Bình Quới cho biết nước dâng cũng ảnh hưởng lớn đến đời sống sinh hoạt của người dân ở đây. Các phòng trọ luôn trong trạng thái ẩm thấp. Ảnh: Hồ Lam
Khi người dân khu vực Thanh Đa phải liên tục chống chọi với triều cường, lực lượng dân quân thường trực phường Bình Quới cũng gần như túc trực ở đây để hỗ trợ bà con. Anh Lê Quang Trường, dân quân thường trực, cho biết: "Chúng tôi thường bắt đầu lấy bao cát đắp quanh bờ kè từ 7 giờ sáng. Công tác được Ban chỉ huy quân sự phường phối hợp cùng lãnh đạo địa phương triển khai suốt từ giữa tháng 10 đến nay. Lực lượng thay nhau trực luân phiên để hỗ trợ bà con gia cố nhà cửa, đắp bờ kè chống triều cường", anh Trường chia sẻ.
Một số người dân cho biết xung quanh bờ kè cũng xuất hiện rất nhiều rác thải nên việc thoát nước ở các cống cũng khó khăn, dễ gây ngập lụt. Ảnh: Hồ Lam
Nhiều người dân khu vực Thanh Đa bày tỏ mong muốn chính quyền thành phố sớm có biện pháp chống ngập lụt, chống sạt lở ở bờ kè để có thể an tâm sinh sống, làm việc.
Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, mực nước tại trạm Phú An (sông Sài Gòn) lúc 17 giờ ngày 6/11 đạt 1,78 m, vượt mức báo động III gần 0,18 m và là đỉnh triều cao nhất từ trước đến nay. Theo dự báo, đợt triều cường này còn duy trì ở mức rất cao trong 2, 3 ngày tới, đặc biệt nguy cơ ngập sâu hơn nếu kết hợp với mưa lớn do hoàn lưu bão số 13.
Những bao cát được lực lượng dân quân thường trực phường Bình Quới đắp thành hàng quanh khu vực bờ kè Thanh Đa. Ảnh: Hồ Lam
Trần Hồ Lam
Nguồn Phụ Nữ VN : https://phunuvietnam.vn/trieu-cuong-o-tphcm-nguoi-dan-ban-dao-thanh-da-tim-moi-cach-chong-giac-nuoc-20251106210100943.htm