Trong phim cổ trang, hình tượng nữ tướng luôn đòi hỏi sự mạnh mẽ, khí chất kiên cường và thần thái quyết đoán. Thế nhưng, cùng sở hữu vóc dáng nhỏ nhắn, "xương xẩu", hiệu ứng khán giả dành cho Triệu Lệ Dĩnh và Tống Dật lại hoàn toàn trái ngược. Nếu Triệu Lệ Dĩnh với vai Sở Kiều trong Sở Kiều Truyện từng nhận về "cơn mưa" lời khen, thì Tống Dật trong bộ phim mới Dữ Tấn Trường An (Shadow Love) lại bị chê bai nặng nề.
Tống Dật - nữ tướng 'yểu điệu' khó thuyết phục
Ngay khi lên sóng, Dữ Tấn Trường An nhanh chóng nhận điểm số thấp trên Douban, chỉ đạt 4.8. Một trong những nguyên nhân khiến khán giả thất vọng chính là hình ảnh nữ tướng do Tống Dật đảm nhận.
Khán giả nhận xét, thay vì toát lên sự oai phong, mạnh mẽ, Tống Dật lại xuất hiện với dáng vẻ quá mềm mại: dáng người mảnh khảnh, làn da trắng nõn, bước đi nhỏ nhẹ, thậm chí còn "nữ tính hóa" quá mức khi cầm vũ khí hay chạy trên chiến trường. Nhiều người còn mỉa mai: "Nếu không nói là nữ tướng, ai cũng tưởng cô là tiểu thư quyền quý vào quân doanh để rèn luyện".
Các cảnh hành động của Tống Dật cũng thiếu sức nặng: tư thế bắn cung sai, động tác thiếu lực, khẩu hiệu xuất quân thì yếu ớt. Đặc biệt, việc nhân vật xuất hiện với lớp trang điểm tinh xảo và búi tóc cầu kỳ càng khiến khán giả cảm thấy "lạc tông".
Triệu Lệ Dĩnh - nhỏ bé nhưng đầy nội lực
Trái ngược với Tống Dật, Triệu Lệ Dĩnh trong Sở Kiều Truyện cũng rất gầy, song lại tạo dựng được niềm tin nơi khán giả. Điểm khác biệt nằm ở thần thái và sự chuẩn bị kỹ lưỡng.
Triệu Lệ Dĩnh từng được khen ngợi bởi ánh mắt kiên định, khí chất quật cường, động tác đánh trận mạch lạc và đầy sức mạnh. Những phân cảnh hành động của cô mang đến cảm giác "quyền cước thực sự có lực", khiến người xem dễ dàng nhập tâm. Chính sự "có hồn" ấy đã giúp Triệu Lệ Dĩnh chinh phục khán giả, bất chấp hạn chế về vóc dáng.
Nhiều ý kiến cho rằng, sự thất bại của Dữ Tấn Trường An không thể chỉ đổ lỗi cho Tống Dật. Kịch bản rời rạc, tình tiết thiếu hợp lý và cách xây dựng nhân vật thiên về ngoại hình hơn nội tâm cũng khiến bộ phim mất điểm.
Thực tế, không ít tác phẩm cổ trang với kinh phí vừa phải, không dựa vào lưu lượng vẫn đạt thành công vang dội nhờ kịch bản chắc tay, ví dụ Ngự Tứ Tiểu Ngỗ Tác, Nhất Thốn Tương Tư hay Đại Tống Thiếu Niên Chí. Điều này cho thấy, muốn chinh phục khán giả, cốt lõi vẫn là câu chuyện hấp dẫn và diễn xuất phù hợp.
Tống Dật là một diễn viên có năng lực, từng thể hiện được sự sắc sảo trong Yến Vân Đài hay Lang Gia Bảng. Tuy nhiên, vai nữ tướng trong Dữ Tấn Trường An có lẽ chưa thực sự phù hợp với cô. Khi khán giả mong chờ một nhân vật "oai hùng, sát phạt", họ lại nhận được một hình ảnh quá yểu điệu và thiếu khí thế.
Suy cho cùng, vóc dáng gầy gò không phải trở ngại lớn nhất. Vấn đề nằm ở việc nhập vai, chuẩn bị cho nhân vật và quan trọng hơn cả là ở khâu kịch bản, dàn dựng. Và chính điều đó đã tạo nên sự khác biệt rõ rệt giữa "nữ tướng" Triệu Lệ Dĩnh và "nữ tướng" Tống Dật.
Hoài Thương