Đúng 6h30 ngày 2/9, Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 bắt đầu tại Quảng trường Ba Đình lịch sử. Hàng nghìn người dân từ khắp mọi miền đã đổ về các tuyến phố trung tâm Thủ đô để cùng cảm nhận khoảnh khắc thiêng liêng của dân tộc.
Sau khi di chuyển qua lễ đài, các khối diễu binh, diễu hành tiến ra phố trong tiếng hò reo, chào đón nồng nhiệt của người dân hai bên đường. Sự xuất hiện của đoàn diễu binh tại nút giao Kim Mã – Liễu Giai, phường Ngọc Hà, đã làm bầu không khí ngày hội càng thêm sôi động.
Trong đám đông cổ vũ, anh Doãn Huy Anh, phường Chương Mỹ, Hà Nội, chia sẻ: “Chúng tôi có mặt từ sáng 1/9. Không khí rất hừng hực, các khối duyệt binh đều rất đẹp, tuyệt vời.”
Những cựu chiến binh từng đi qua chiến tranh hôm nay xúc động khi được chứng kiến thế hệ trẻ trong hàng ngũ chỉnh tề, bước đi kiêu hãnh, mạnh mẽ và dứt khoát – hiện thân khí chất người lính quả cảm, kỷ luật thép, sẵn sàng nhận mọi nhiệm vụ nơi gian khó.
Đến từ xã Hát Môn, Hà Nội, ông Nguyễn Công Tài bày tỏ: “74 năm nay tôi mới ra thành phố dự lễ độc lập. Chứng kiến ngày hội hôm nay, tôi xúc động vô cùng. Chúng tôi từng cống hiến, nay được về với gia đình, nhân dân, thấy thật vinh hạnh và tự hào.”
Tham gia lễ diễu binh, diễu hành có hơn 16.000 chiến sĩ cùng dàn vũ khí, khí tài, trang thiết bị hiện đại. Tất cả phô diễn sức mạnh tổng hợp, tinh thần sẵn sàng chiến đấu và trình độ chính quy của Quân đội, Công an nhân dân Việt Nam. Tiếng reo hò cổ vũ vang dội như khắc họa hình ảnh đoàn quân chiến thắng trong vòng tay nhân dân.
Sự kiện trọng đại này không chỉ để nhân dân cả nước ôn lại chặng đường gian khổ nhưng đầy tự hào của dân tộc, mà còn giáo dục thế hệ trẻ tình yêu quê hương, trân trọng hy sinh của cha anh và khát vọng xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh.
Hiền Nhi
Nguồn Hà Nội TV : https://hanoionline.vn/trieu-trai-tim-hoa-nhip-cung-buoc-quan-hanh-356311.htm