Từ tối 1/9, người dân đã tập trung rất đông trên các tuyến đường chờ sáng mai xem lễ diễu binh, diễu hành. Ghi nhận lúc 0 giờ ngày 2/9 tại ngã tư Lê Trực - Trần Phú. Ảnh: Phạm Công
Chị Triệu Thị Pham (44 tuổi, tỉnh Lào Cai) cho biết đã cùng một người bạn trong bản đi xe khách xuống Hà Nội từ ngày 31/8 để hòa chung vào niềm vui ngày Quốc Khánh 2/9. Đây là lần thứ 2 chị trở lại Hà Nội sau 15 năm, mặc dù đã chờ đợi ngoài trời suốt 17 giờ đồng hồ, thế nhưng không hề cảm thấy mệt mỏi. Chị dự định sẽ ở lại thăm quan Hà Nội 2 ngày sau đó mới trở về Lào Cai. Ảnh: Phạm Công
Thiếu tá Dương Văn Lương (Cán bộ Phòng CSGT, Công an tỉnh Hưng Yên) cho biết: “Tôi nhận thức sâu sắc ý nghĩa đặc biệt quan trọng của sự kiện, coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, quyết tâm đoàn kết, kỷ luật, phối hợp chặt chẽ cùng đồng chí, đồng đội tại Thủ đô, góp phần bảo đảm tuyệt đối an toàn giao thông, an ninh trật tự, tạo hình ảnh đẹp về lực lượng CSGT trong mắt nhân dân và bạn bè quốc tế”. Ảnh: Phạm Công
Công tác an ninh được thắt chặt trước giờ diễn ra đại lễ. Ảnh: Phạm Hùng
Lễ diễu binh có sự tham gia đầy đủ lực lượng, gồm các khối đi trên bộ, lực lượng cơ giới, trên không và dưới nước. Khối diễu binh gần 16.000 người, gồm 43 khối đi, 18 khối đứng cùng 14 khối xe pháo quân sự, đặc chủng của Quân đội, Công an. Quảng trường Ba Đình rạng sáng 2/9. Ảnh: Ngọc Tú.
Ảnh: Phạm Hùng
Khối khí tài xe quân sự tiến về gần Quảng trường Ba Đình, tập trung tại Thanh Niên - Quán Thánh. Ảnh: Duy Khánh
Các đại biểu có mặt từ sớm trên Quảng trường Ba Đình. Ảnh: Phạm Hùng
Các tuyến phố quanh Quảng trường Ba Đình tập trung đông đảo người dân. Ảnh: Nguyễn Trọng.
Các khối đứng bắt đầu di chuyển vào vị trí, sẵn sàng cho buổi lễ. Ảnh: Ngọc Tú
Ảnh: Ngọc Tú
Ảnh: Phạm Hùng
Ảnh: Ngọc Tú
Ảnh: Phạm Hùng
Ảnh: Ngọc Tú
Ảnh: Phạm Hùng
Đoàn đại biểu của Báo Kinh tế & Đô thị dự Lễ kỷ niệm tại Quảng trường Ba Đình. Ảnh: Phạm Hùng
Có mặt tại Quảng trường Ba Đình, nhiều đại biểu không giấu được sự xúc động đã bày tỏ niềm tự hào trong khi chờ đợi thời khắc hào hùng của ngày Tết Độc lập.
Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Phương Liệt Bùi Thu Trang (giữa) cùng các đại biểu tại Quảng trường Ba Đình rạng sáng 2/9. Ảnh: Hồng Thái
Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Phương Liệt (TP Hà Nội) Bùi Thu Trang:"Tham dự Lễ diễu binh, diễu hành tại Quảng trường Ba Đình lịch sử nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 là một vinh dự vô cùng to lớn đối với tôi – một đại biểu được thay mặt cho hệ thống chính trị và nhân dân phường Phương Liệt.
Cùng với các đại biểu đến từ 126 xã, phường của TP Hà Nội, tôi cảm nhận rõ niềm vinh quang khi được sống trong một đất nước hòa bình, độc lập và phát triển. Từng bước chân mạnh mẽ, đồng đều của đoàn diễu binh, từng lá cờ đỏ sao vàng tung bay kiêu hãnh dưới bầu trời Thu Hà Nội đã khiến trái tim tôi rạo rực, xúc động và thêm trân trọng những hy sinh to lớn của cha ông để bảo vệ nền độc lập hôm nay.
Hòa chung trong không khí cả nước chào mừng ngày lễ trọng đại, phường Phương Liệt chúng tôi đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực: trang trí pano trực quan, treo cờ Tổ quốc tại các trục đường chính (đường Trường Chinh, Lê Trọng Tấn, Nguyễn Ngọc Nại, Trần Điền, Trần Nguyên Đán…) và từng hộ gia đình; tổ chức gặp mặt ôn lại truyền thống hào hùng của dân tộc; thăm hỏi, tặng quà cho các gia đình chính sách, lão thành cách mạng; phát động phong trào vệ sinh môi trường, chỉnh trang đô thị xanh – sạch – đẹp. Đặc biệt, các tổ chức chính trị - xã hội, thanh niên, phụ nữ, cựu chiến binh cũng đồng loạt ra quân với nhiều công trình và phần việc ý nghĩa…
Lễ kỷ niệm diễu binh, diễu hành dịp Quốc khánh 2/9 không chỉ là sự kiện để tri ân lịch sử, mà còn là thời điểm để mỗi người dân thể hiện lòng yêu nước bằng những hành động cụ thể, góp phần xây dựng địa phương, Thủ đô và đất nước ngày càng giàu mạnh, văn minh. (Hồng Thái)
Em Nguyễn Minh Quân (sinh viên Đại học Phenika). Ảnh: Thịnh An
Có mặt hỗ trợ các đại biểu ổn định chỗ ngồi tại khán đài B3, Nguyễn Minh Quân (sinh viên Đại học Phenika) chia sẻ: "Lần đầu tiên được tham gia tình nguyện tại sự kiện trọng đại của đất nước em cảm thấy rất vinh dự và tự hào. Xác định được công việc có ý nghĩa quan trọng nên bản thân Quân và các bạn trong nhóm luôn cố gắng khắc phục những khó khăn, vất vả để hoàn thành nhiệm vụ.
Qua đợt tham gia tình nguyện này, em thấu hiểu sự vất vả, hy sinh của cha ông để thế hệ hôm nay được học tập trong hòa bình, từ đó thôi thúc bản thân không ngừng nỗ lực học tập, phấn đấu để xứng đáng với những hy sinh đó". (Thịnh An).
Bà Phạm Thị Hiến (60 tuổi, TP Hồ Chí Minh): "Là đại biểu tham dự lễ diễu binh, diễu hành hôm nay là một niềm vinh dự rất lớn đối với tôi. Tôi đã đến Hà Nội 3 ngày nay. Hiện tại tôi rất thấy hồi hộp và mong chờ đến giờ diễu binh diễn ra." (Hoàng Huy)
Chị Vũ Thu Yến, cán bộ Công ty phát triển dịch vụ Hà Nội chia sẻ: “Được đến dự lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025), Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025), tôi cảm thấy vô cùng tự hào, vô cùng trân trọng những gì cha ông ta đã hy sinh nhiều máu xương để có được. Với những thành tựu của đất nước và Thủ đô, tôi thấy mình phải cố gắng nhiều hơn nữa. Hãy làm tốt công việc của mình để đóng góp vào công cuộc phát triển đất nước hôm nay…”. (Điệp Quyên)
Bà Trần Thị Hàm (74 tuổi, phường Hà Đông, Hà Nội). Ảnh: Điệp Quyên
Bà Trần Thị Hàm (74 tuổi, phường Hà Đông, Hà Nội) chia sẻ: “Cả đêm tôi hồi hộp không ngủ được, mong chờ được dự A80 - ngày hội lớn của non sông. Đứng giữa Quảng trường Ba Đình lịch sử - nơi Bác Hồ đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, tôi càng xúc động hơn. Thế hệ chúng tôi đã chứng kiến nhiều giai đoạn của lịch sử dân tộc: chiến tranh, hòa bình, phát triển thịnh vượng. Tôi biết ơn các thế hệ đã ngã xuống hôm qua và biết ơn Đảng, Nhà nước hôm nay. Mong Việt Nam của chúng ta ngày càng phát triển hùng cường, bền vững”.(Điệp Quyên)
Chị Lê Thị Phương Anh (Văn phòng Tỉnh ủy An Giang). Ảnh: Thịnh An
Từ An Giang ra Hà Nội ngày hôm qua, chị Lê Thị Phương Anh (Văn phòng Tỉnh ủy An Giang) xúc động: "Kể từ lúc nhận được giấy mời tham dự lễ kỷ niệm tôi rất vui mừng, nôn nao và cố gắng thu xếp công việc, thời gian để tham dự, bởi 80 năm mới có một lần. Khi đặt chân tới Quảng trường Ba Đình lịch sử, tôi thấy phấn chấn bởi không khí chuẩn bị cho buổi lễ đầy khí thế. Có mặt trực tiếp tại đây, tôi càng cảm nhận sâu sắc hơn về giá trị của hòa bình.
Tôi cảm thấy vô cùng biết ơn sự hy sinh của các anh hùng, các cô chú để chúng ta được sống trong đất nước độc lập, tự do như ngày hôm nay”. (Thịnh An)
Cựu chiến binh Phạm Văn Bình. Ảnh: Hoàng Huy
Cựu chiến binh Phạm Văn Bình (70 tuổi): "Từng tham gia chiến đấu tại đồng bằng sông Cửu Long năm 1972, tôi rất vinh dự khi có mặt trên Quảng trường Ba Đình ngày hôm nay. Tôi mong mỏi toàn dân, nhất là những lớp trẻ khi xem lễ diễu binh A80 sẽ luôn nhớ rằng để có được như ngày hôm nay, lớp cha anh, người đi trước đã hy sinh rất nhiều để đất nước có nền tảng phát triển như hiện tại." (Hoàng Huy)
Thiếu tá Trần Đăng Lai (69 tuổi - Đoàn diễu hành Hội Cựu Công an Nhân dân Việt Nam)
Là 1 trong 160 thành viên của Khối diễu hành Hội Cựu Công an Nhân dân Việt Nam, thiếu tá Trần Đăng Lai (69 tuổi, Hội Cựu Công an Nhân dân phường Dương Nội, nguyên là cán bộ công tác tại Phòng Hậu cần Công an tỉnh Hà Tây (cũ)) cho biết rất vinh dự, tự hào khi đại diện cho hàng vạn cán bộ Hội Cựu Công an Nhân dân Việt Nam tham dự lễ diễu binh, diễu hành mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025).
Với bản lĩnh dũng cảm, kiên cường của lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, sau 20 ngày tập luyện, bất chấp nắng mưa, thức khuya, dậy sớm, dù tuổi đã cao nhưng ông cùng các đồng đội đã nỗ lực, trách nhiệm, tập luyện hết mình. Những ngày sơ luyện, hợp luyện, sơ duyệt, tổng duyệt, được chứng kiến tình cảm và tinh thần yêu nước của Nhân dân Thủ đô cũng như cả nước, ông thấy mình càng phải có trách nhiệm hơn, càng cần nỗ lực hơn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
“Ngày hôm nay, tôi và đồng đội bước vào đại lễ 2/9 với tâm thế rất phấn khởi, tự hào, sẵn sàng và xin hứa sẽ quyết tâm, góp phần khẳng định hình ảnh vững vàng, bản lĩnh của người chiến sĩ Cựu Công an Nhân dân Việt Nam” - thiếu tá Trần Đăng Lai cho biết. (Điệp Quyên)
Nhà báo Nguyễn Trần Anh Thu (phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam, Đoàn diễu hành - Khối Báo chí cách mạng Việt Nam)
Nhà báo Nguyễn Trần Anh Thu (phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam, thành viên Đoàn diễu hành của Khối Báo chí Cách mạng Việt Nam) chia sẻ, tham gia diễu hành A80, Khối Báo chí Cách mạng Việt Nam có 170 thành viên đến từ 10 cơ quan báo chí và Học viện Báo chí & Tuyên truyền.
Nhà báo Anh Thu và các thành viên trong đoàn nhận thức sâu sắc rằng, được lựa chọn đại diện cho Khối Báo chí Cách mạng Việt Nam tham gia trong Lễ diễu binh, diễu hành lần này vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm to lớn. Mỗi bước chân trong lễ kỷ niệm, không chỉ là bước chân của riêng 170 thành viên, mà còn là biểu tượng của tinh thần đoàn kết, kỷ luật và tự hào của những người làm báo cách mạng Việt Nam. “Chúng tôi xin hứa sẽ nỗ lực hết mình, giữ hàng ngũ chỉnh tề, bước đi kiêu hãnh, xứng đáng với niềm tin yêu, sự kỳ vọng mà lãnh đạo và đồng nghiệp đã gửi gắm”, nhà báo Anh Thu chia sẻ. (Điệp Quyên)
Học viên Nguyễn Quốc Hùng (Học viện An ninh Nhân dân - Đoàn diễu hành khối Nam sĩ quan An ninh Nhân dân)
Được tham gia A80 trong vai trò là thành viên Đoàn diễu hành khối Nam sĩ quan An ninh Nhân dân, sinh viên Nguyễn Quốc Hùng (Học viên An ninh Nhân dân) bày tỏ: “Được tham gia diễu binh, diễu hành tại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, với tôi vừa vinh dự, tự hào, đồng thời vừa là trách nhiệm lớn lao.
Mặc dù những lúc tập luyện có lúc nắng, có lúc mưa, có lúc mệt mỏi nhưng tôi không bao giờ bỏ cuộc, cố gắng từng ngày từng giờ, trau dồi kiến thức, kỹ thuật động tác và ý chí, quyết tâm luyện tập để hướng về đại lễ, hướng về đất nước thân yêu.
Ngoài ra, tôi cũng được sự hậu thuẫn rất nhiều từ gia đình, bạn bè và đặc biệt là những người thầy cô luôn động viên, giúp đỡ. Những động lực ấy đã tiếp thêm sức mạnh và cổ vũ tinh thần cho tôi quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ này.”
Được biết, năm 2024, Quốc Hùng từng tham gia Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024) trong đội hình khối Nam chiến sĩ Cảnh sát đặc nhiệm. (Điệp Quyên)