Triều Tuyết Lục: Lý Lan Địch chạm đỉnh nhan sắc, Ngao Thụy Bằng bùng nổ chemistry

Triều Tuyết Lục: Lý Lan Địch chạm đỉnh nhan sắc, Ngao Thụy Bằng bùng nổ chemistry
2 giờ trướcBài gốc
*Bài viết có tiết lộ nội dung phim
Triều Tuyết Lục chiếu liền 6 tập đầu, viral nhất hiện tại phải kể đến cú thăng hạng nhan sắc bất ngờ của nữ chính Lý Lan Địch. Ghép tạo hình của cô qua từng vai diễn, khán giả nhận xét qua mỗi chặng, cô lại càng đẹp hơn và Thẩm Hoản/ Tần Hoản đang chạm đỉnh nhan sắc. Lý Lan Địch đẹp trong mọi góc quay. Diễn xuất cũng chưa có điểm để chê. Kỹ năng của cô đã được chứng minh ở các tác phẩm trước.
Diễn xuất và nhan sắc của Lý Lan Địch trong Triều Tuyết Lục tự nhiên, dễ chịu.
Lý Lan Địch thể hiện khéo léo những chuyển biến cảm xúc của A Hoản, mang đến một nàng tiểu thư mềm mại nhưng cũng cứng cỏi, nghiêm túc. Cảnh khóc ở đầu phim, khi cô đứng nghe mẹ con Tần gia nói xấu cha mình - Thẩm Nghị ghi điểm tuyệt đối trong lòng khán giả. Đó là nỗi buồn mang nét uất ức nhưng buộc phải nín nhịn, không thể lao vào phân giải ngay.
Ngoài việc chưa kiểm soát được việc nhướn mày và tròn mắt khi thoại thì Ngao Thụy Bằng thể hiện khá ổn. Ngoại hình và khí chất vẫn luôn là lợi thế của anh. Điểm cộng lớn nhất chính là tương tác màn ảnh bùng nổ của Ngao Thụy Bằng và Lý Lan Địch ngay từ khung hình chung đầu tiên ở nửa sau của tập 1, khi Yên Trì đang đấu võ, suýt vung nắm đấm trúng Tiểu Hoản.
Cnet không giấu được phấn khích: "Yêu từ cái nhìn đầu tiên là đây này, không cần phải nói", "Chemistry dữ dội. Tôi chấm cặp này rồi", "Gấp đôi visual, hai cái nhan sắc này có tướng phu thê quá. Vì đoạn này mà tôi sẽ cày phim"...
Triều Tuyết Lục được chuyển thể từ tiểu thuyết Quyền Sủng Chi Ngỗ Tác Y Phi. Tấn Vương bị nghi ngờ hại Cẩn Phi, khiến Thẩm Nghị - Đại Lý Tự khanh bị sát hại. Con gái của ông - Thẩm Hoản (Lý Lan Địch) sống sót, giả thành Tần Hoản - cửu nương tử của Tần gia để bảo toàn tính mạng, tìm cách minh oan cho gia đình. Nha hoàn của Tần Hoản biết rõ cả hai thân thiết, giúp Thẩm Hoản vào Tần phủ thành công, hỗ trợ hết sức cho nàng. Vì vô tình cứu đại trưởng công chúa mà A Hoản thân thiết với quận chúa, tiếp xúc với thế tử Yên Trì (Ngao Thụy Bằng).
6 tập đầu của Triều Tuyết Lục đi khá chậm. Phải đến tập 5, vụ án cô dâu không đầu mới được giải quyết xong. Chủ mưu dễ đoán. Nhưng cách dẫn dắt không khiến người xem cảm thấy quá mệt mỏi hay lê thê. Đan xen với quá trình tra án là các cảnh đối diễn, thăm dò A Hoản của Yên Trì, phát triển tình cảm của đôi chính nhanh.
Fan mê trai đẹp Yên Trì mưu mẹo, sớm "đổ" A Hoản, kè kè theo sát cô, bật cười khi thấy thế tử chặn bất cứ ai "cảm nắng" nàng, dù chỉ mới có dấu hiệu "bé bằng con kiến".
Cách tạo không khí của phim ổn. Khâu dựng cảnh cần tỉ mỉ hơn vì vẫn mang cảm giác "giả trân". Ví dụ, cảnh thi thể cô dâu không đầu trong kiệu hoa nhìn lướt qua cũng nhận ra là "người nhựa". Đoàn phim có nỗ lực làm chân thực cảnh khám nghiệm tử thi nhưng khác biệt của thi thể nam - nữ chưa rõ. Nhìn ở góc "lạc quan", sự "giả trân" này có thể là điểm cộng trong mắt khán giả "yếu tim", khi xem phim sẽ bớt rùng rợn hơn. Nhìn chung, phản hồi ban đầu dành cho Triều Tuyết Lục tốt, tăng trông đợi cho chặng sau.
Nguồn HHT : https://hoahoctro.tienphong.vn/trieu-tuyet-luc-ly-lan-dich-cham-dinh-nhan-sac-ngao-thuy-bang-bung-no-chemistry-post1760057.tpo