Một dòng tin nhắn cá nhân được chia sẻ trong khoảnh khắc ngẫu hứng đã đẩy nữ ca sĩ trẻ Ánh Sáng AZA vào tâm điểm của một cuộc tranh cãi gay gắt. Hành động chế lời bài hát Trình của rapper HIEUTHUHAI, dù đã được rút lại và kèm theo lời xin lỗi, vẫn châm ngòi cho làn sóng chỉ trích dữ dội từ một bộ phận người hâm mộ nam nghệ sĩ. Nhưng điều đáng nói không chỉ nằm ở hành động vô ý của một nghệ sĩ Gen Z, mà còn ở cách một cộng đồng người hâm mộ đã phản ứng và phản chiếu phần nào sự cực đoan đang dần định hình trong văn hóa fandom hiện nay.
Một dòng tin nhắn, một làn sóng chỉ trích
Câu chuyện bắt đầu khi Ánh Sáng AZA, tên thật là Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng, chia sẻ một dòng lyric chế trong tin nhắn cá nhân: “Ồi dồi ôi rình là gì mà rình ai tắm”. Câu nói này được cho là lấy cảm hứng từ ca khúc Trình của HIEUTHUHAI, một bài nhạc rap mang thông điệp phản pháo anti-fan.
Ngay sau khi nhận ra lời nói có thể gây hiểu nhầm, nữ ca sĩ đã chủ động thu hồi tin nhắn và gửi lời xin lỗi ngắn gọn: “Xin lỗi cả nhà. Coi như chưa thấy gì nha”. Tuy nhiên, sự cầu thị đó không đủ để ngăn cơn giận từ một bộ phận người hâm mộ của HIEUTHUHAI. Trên các nền tảng mạng xã hội, hàng loạt bình luận chỉ trích xuất hiện, cho rằng cô có thái độ thiếu tôn trọng đàn anh, cợt nhả trên thành quả nghệ thuật và thể hiện sự thiếu chuyên nghiệp.
Chiều 7/6, Ánh Sáng chính thức lên tiếng bằng một bức “tâm thư” dài trên trang cá nhân. Trong đó, cô không né tránh trách nhiệm, thừa nhận sai sót và thể hiện thái độ cầu thị:“Chuyện vừa rồi là lỗi hoàn toàn do AZA. Dù không cố ý, nhưng AZA hiểu rõ mình đã hành xử thiếu suy nghĩ… Ngay khi nhận ra lỗi, AZA đã chủ động nhắn tin xin lỗi anh Hiếu”.
Nữ ca sĩ sinh năm 2006 gọi đây là “một bài học lớn” và cam kết sẽ rút kinh nghiệm sâu sắc. Với giọng điệu nhẹ nhàng, chân thành và trách nhiệm, Ánh Sáng phần nào nhận được sự cảm thông từ khán giả trung lập. Dù vậy, làn sóng chỉ trích vẫn chưa có dấu hiệu lắng xuống.
Khi người hâm mộ trở thành "vũ khí"
Sự việc đặt ra câu hỏi đáng suy ngẫm: phản ứng mạnh mẽ từ FC HIEUTHUHAI có đang đi quá xa?
Theo nhiều ý kiến từ cư dân mạng, câu lyric chế nói trên thực chất đã trở thành một trào lưu hài hước trên mạng từ khi Trình ra mắt. Bản thân ca khúc, dù có mục tiêu đáp trả anti-fan, lại không được đánh giá cao về mặt âm nhạc. Thậm chí, nhiều người cho rằng cái tên “Trình” mang hàm ý thách thức nhưng phần lời và giai điệu lại thiếu chiều sâu, khiến bài hát trở thành đối tượng bị chế giễu kéo theo hàng loạt biến tấu “viral” mang tính giải trí.
Trong bối cảnh đó, việc một nghệ sĩ trẻ nhắc lại một xu hướng từng phổ biến không hẳn là hành động mang tính xúc phạm. Vấn đề dường như bị đẩy đi quá xa khi người hâm mộ không phân biệt được ranh giới giữa bảo vệ thần tượng và công kích người khác. Một ý kiến trên diễn đàn nhận định: “Từ một bài nhạc diss không đạt hiệu ứng như kỳ vọng, người hâm mộ lại quay sang chỉ trích một nghệ sĩ trẻ chỉ vì cô ấy nhắc đến một câu trend. Điều đó có phản ánh được tinh thần văn minh mà fandom nên có?”.
Văn hóa fandom: Bảo vệ hay tấn công?
Trong thời đại mạng xã hội, nơi mỗi phát ngôn cá nhân có thể lan truyền chóng mặt, fandom vốn là cộng đồng yêu thương, ủng hộ nghệ sĩ đang dần trở thành một “thanh gươm hai lưỡi”. Yêu mến nghệ sĩ không đồng nghĩa với việc công kích những cá nhân có quan điểm khác biệt hay vô tình gây ra hiểu lầm.
Một số người cho rằng, cách hành xử cứng nhắc và cực đoan của một bộ phận FC HIEUTHUHAI không chỉ gây tổn thương đến người bị công kích mà còn có nguy cơ làm tổn hại chính hình ảnh thần tượng mà họ đang bảo vệ. Khi một nghệ sĩ bị gán với cộng đồng fan “độc hại”, uy tín và thiện cảm công chúng cũng sẽ bị ảnh hưởng theo.
Về phía Ánh Sáng AZA, sự cố lần này là lời cảnh tỉnh rõ ràng về sự cẩn trọng trong phát ngôn cá nhân kể cả khi đó chỉ là một tin nhắn riêng tư. Là một nghệ sĩ trẻ trưởng thành từ môi trường idol kiểu Nhật Bản (SGO48) và từng bước khẳng định tên tuổi qua sân chơi quốc tế như Chuang Asia 2024, cô đang nằm trong tầm ngắm của truyền thông lẫn công chúng. Mỗi động thái nhỏ đều có thể dẫn đến phản ứng dây chuyền.
Đâu là giới hạn giữa yêu thương và mù quáng?
Câu chuyện từ Trình và AZA là một ví dụ điển hình cho những tác động hai chiều trong mối quan hệ giữa nghệ sĩ và người hâm mộ. Khi lòng yêu mến trở thành lý do để tấn công người khác, điều đó không chỉ đi ngược lại giá trị của fandom mà còn làm lu mờ đi hình ảnh nghệ sĩ trong mắt công chúng.
Người hâm mộ có thể yêu nghệ sĩ hết mình, nhưng cũng nên yêu bằng lý trí – biết giới hạn, biết khoan dung và quan trọng nhất, là không biến mình thành cái cớ để biện minh cho hành vi công kích. Ngược lại, nghệ sĩ cũng cần luôn ý thức được rằng, mỗi hành động, mỗi lời nói, dù nhỏ nhất, cũng là một phần trong thương hiệu cá nhân mà họ xây dựng từng ngày. Và đôi khi, bài học lớn nhất đến từ những vấp ngã tưởng như vô tình.
Minh Quân