Nhà thiết kế Vũ Thảo Giang mang đến đêm trình diễn thời trang đầy cảm xúc với 6 bộ sưu tập đặc biệt trong chương trình ''Sông Cầu - Mạch nguồn di sản''.
Điểm ấn tượng đầu tiên và cũng là độc đáo nhất của đêm diễn chính là sân khấu được xây dựng nổi ngay giữa lòng sông Cầu, với đường catwalk dài ấn tượng hơn 58 mét uốn lượn trên mặt nước.
Không gian này không chỉ tạo nên bối cảnh ngoạn mục mà còn trực tiếp kết nối thời trang với mạch nguồn di sản mà chương trình muốn tôn vinh.
Lấy cảm hứng từ vẻ đẹp thiên nhiên, đời sống văn hóa và những địa danh nổi tiếng ven lưu vực sông Cầu, Vũ Thảo Giang khéo léo chuyển tải tinh thần di sản qua 6 bộ sưu tập khiến từng thiết kế như bức tranh thời trang văn hóa sống động.
Các thiết kế là cuộc du ngoạn qua các tỉnh thành và các nét văn hóa đặc trưng của vùng Đông Bắc Bộ. Đầu tiên, các thiết kế lấy cảm hứng từ Bắc Kạn và Thái Nguyên, trình diễn cùng các thiết kế áo dài mang họa tiết thổ cẩm đặc sắc của đồng bào Tày, Nùng, Dao, các thiết kế lấy cảm hứng từ Bắc Ninh và Bắc Giang, trình diễn các thiết kế lấy cảm hứng từ Hà Nội và Hải Dương.
6 bộ sưu tập này không được trình diễn ngẫu nhiên mà theo sự sắp đặt đầy ý đồ trên sàn catwalk nổi độc đáo.
Cách sắp xếp này tạo ra dòng chảy xuyên suốt, kết nối các vùng đất và nét văn hóa dọc theo dòng chảy của sông Cầu, từ thượng nguồn (Bắc Kạn, Thái Nguyên) đến hạ lưu và các vùng lân cận giàu văn hóa (Bắc Ninh, Bắc Giang, Hà Nội, Hải Dương), đồng thời lồng ghép yếu tố thổ cẩm của các dân tộc thiểu số sống trong khu vực.
Chia sẻ về cảm xúc và tâm huyết dành cho chương trình này, NTK Vũ Thảo Giang bày tỏ: "Mỗi miền đất tôi đi qua, mỗi nét văn hóa tôi khám phá, đều để lại trong tôi những cảm xúc rất sâu sắc." Chị mong muốn thông qua các thiết kế áo dài, vẻ đẹp thiên nhiên tươi đẹp và kho tàng văn hóa phong phú lấy cảm hứng từ văn hóa vật thể và phi vật thể của các tỉnh Đông Bắc sẽ được nhiều người biết đến, yêu mến và tự hào hơn.
Lê Chi