Trò chơi con mực mùa 3 sẽ khép lại loạt phim như thế nào?

Trò chơi con mực mùa 3 sẽ khép lại loạt phim như thế nào?
5 giờ trướcBài gốc
Sau thành công vang dội của hai mùa đầu tiên, Trò chơi con mực (Squid Game) chuẩn bị trở lại với mùa 3 đầy hứa hẹn – và cũng không kém phần tàn khốc. Dựa trên những gì được hé lộ trong trailer mới nhất, mùa phim này không chỉ tiếp tục thử thách thể lực và tinh thần của những người chơi còn sống sót, mà còn đẩy họ đến ranh giới cuối cùng của sự hy sinh. Dù người hâm mộ mong chờ một cái kết có hậu cho những nhân vật đã gắn bó suốt từ phần 2, nhưng thực tế có thể khắc nghiệt hơn nhiều: tất cả họ có thể sẽ phải bỏ mạng. Tuy nhiên, đó có thể chính là cách Squid Game khép lại câu chuyện một cách trọn vẹn, sâu sắc và đầy tính biểu tượng.
Phần 2 của Trò chơi con mực khép lại với một cuộc nổi dậy hiếm hoi trong lịch sử tàn khốc của trò chơi. Gi-hun cùng một số người chơi đã đánh cắp vũ khí từ tay lính gác, tổ chức cuộc đột nhập vào trung tâm điều khiển, hy vọng lật đổ toàn bộ hệ thống. Tuy nhiên, âm mưu này đã nhanh chóng bị dập tắt bởi kẻ đứng sau mọi chuyện – Front Man – trong vai cải trang là người chơi số 001. Số phận của nhóm nổi dậy bị bỏ ngỏ, nhưng trailer mùa 3 đã xác nhận: Gi-hun, Hyun-ju, Dae-ho, Yong-sik, Geum-ja và Myung-gi đều vẫn còn sống… để tiếp tục bị kéo trở lại đấu trường sinh tử một lần nữa.
Điểm đặc biệt của phần 3 nằm ở việc không chỉ những người chơi bị đẩy vào trò chơi, mà hoàn cảnh của họ trở nên phức tạp và nhân văn hơn bao giờ hết.
Khi đoạn trailer kết thúc bằng tiếng khóc của một đứa trẻ sơ sinh, người xem buộc phải đặt câu hỏi: liệu Squid Game đang mở ra một chương mới trong câu chuyện? Dù chưa có xác nhận chính thức, nhiều giả thuyết cho rằng Jun-hee – người chơi số 222 đang mang thai trong phần 2 – có thể sẽ sinh con trong thời gian diễn ra trò chơi. Khả năng khác là đây là con của lính gác No-eul, người đã phải bỏ lại đứa trẻ ở Bắc Hàn. Dù là ai, việc để một đứa trẻ xuất hiện trong môi trường chết chóc như Squid Game là một bước đi táo bạo của biên kịch Hwang Dong-hyuk, bởi nó đặt toàn bộ hệ thống đạo đức giả tạo của trò chơi vào một thử thách chưa từng có.
Nếu Jun-hee buộc phải tiếp tục thi đấu dù đang mang con nhỏ, những người chơi còn lại sẽ đối mặt với lựa chọn sống còn: cứu lấy mạng sống của một người mẹ và đứa trẻ, hay tiếp tục cuộc đua giành tiền bạc?
Các mùa trước của Trò chơi con mực luôn phơi bày bản chất tham lam, ích kỷ của con người khi bị đặt vào tình huống sinh tồn tột cùng. Tuy nhiên, mùa 2 cũng đã gieo những hạt giống của lòng trắc ẩn. Dù từng đưa ra những quyết định ích kỷ, những người chơi còn sống sót đã dần thay đổi qua những biến cố. Họ hiểu rõ hơn giá trị của sự sống, của tình người, và của sự hi sinh.
Nếu mùa 3 buộc họ phải đánh đổi mạng sống của mình để bảo vệ Jun-hee và đứa trẻ – và họ chấp nhận làm như vậy – đó sẽ là một cú kết mạnh mẽ, hoàn hảo cho toàn bộ hành trình của loạt phim. Một kết thúc mà ở đó, sự nhân đạo chiến thắng chủ nghĩa vật chất – và cái chết không còn vô nghĩa nữa.
Những người theo dõi Squid Game từ đầu hẳn chưa quên Oh Il-nam – người tạo ra trò chơi – cũng từng là người chơi số 001 trong mùa 1. Trong những khoảnh khắc cuối đời, ông ta đã đưa ra một tuyên ngôn về bản chất đen tối của nhân loại: rằng con người vốn ích kỷ, chỉ sống vì lợi ích cá nhân. Ông đặt cược với Gi-hun rằng không ai sẽ cứu một người vô gia cư hấp hối bên vệ đường. Nhưng cuối cùng, ông đã thua. Một người lạ mặt đã dừng lại để giúp – và điều đó thắp lên hy vọng trong Gi-hun về lòng tốt còn tồn tại.
Nếu phần 3 chứng kiến những người chơi hy sinh mạng sống để cứu một đứa trẻ – đó sẽ là lời phản bác hùng hồn nhất dành cho triết lý của Il-nam. Đó không chỉ là chiến thắng của Gi-hun, mà là chiến thắng của lòng nhân ái, của niềm tin vào điều thiện giữa một thế giới tăm tối, tha hóa.
Trò chơi con mực chưa bao giờ là một câu chuyện dễ chịu. Nhưng nếu phần 3 là hồi kết, và là hồi kết bi thảm, thì ít nhất, nó cần phải là một bi kịch mang tính nhân văn sâu sắc. Khán giả có thể không muốn nhìn thấy Hyun-ju, Dae-ho hay Gi-hun bỏ mạng. Nhưng nếu cái chết của họ là để cứu lấy một sinh linh mới chào đời, để khẳng định phẩm giá con người trong một thế giới bị bóp méo bởi đồng tiền và sự kiểm soát, thì có lẽ, cái chết ấy là cần thiết.
Phần 3 của Trò chơi con mực sẽ chính thức phát hành vào ngày 27/6/2025 trên Netflix. Trong khi chờ đợi, khán giả có thể chuẩn bị tinh thần cho một mùa phim vừa ám ảnh, vừa cảm động – nơi mọi thứ sẽ được đưa về đúng bản chất và mọi câu hỏi đạo đức sẽ được đẩy đến giới hạn cuối cùng.
Và nếu tất cả những người chơi được yêu thích đều không thể sống sót, ít nhất họ có thể ra đi với tư cách là những người cuối cùng khẳng định điều tốt đẹp vẫn còn tồn tại trên đời.
Duy Tuấn
Nguồn SaoStar : https://www.saostar.vn/dien-anh/tro-choi-con-muc-mua-3-se-khep-lai-loat-phim-nhu-the-nao-202505081559103365.html