Trò chuyện với 'nhà leo núi' Olympia vào vòng chung kết

Trò chuyện với 'nhà leo núi' Olympia vào vòng chung kết
8 giờ trướcBài gốc
Vòng chung kết Cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia năm 2025 sẽ diễn ra vào ngày 26-10. Trong số 4 “nhà leo núi”, có em Đoàn Thanh Tùng - học sinh lớp 12 Sinh, Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn (phường Nam Nha Trang) vinh dự là đại diện của tỉnh Khánh Hòa tham gia. Trước ngày Tùng lên đường ra Thủ đô Hà Nội để chuẩn bị cho cuộc thi, em đã có những chia sẻ với phóng viên Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa về hành trình chinh phục tri thức.
- Chào Tùng! Chuẩn bị bước vào vòng chung kết Đường lên đỉnh Olympia, cảm xúc của em lúc này như thế nào?
- Hiện tại em cảm thấy khá thoải mái. Tuy cũng có một chút hồi hộp nhưng em tập trung cân bằng việc học, vui chơi và tham gia các hoạt động để giữ tinh thần tích cực, không bị áp lực quá nhiều trước ngày thi.
Đoàn Thanh Tùng đã sẵn sàng bước vào chung kết Đường lên đỉnh Olympia.
- Ai là người tạo động lực và truyền cảm hứng cho em nhiều nhất?
- Em nghĩ là chính bản thân mình, cùng với sự ủng hộ hết mình và tạo điều kiện tốt nhất của nhà trường, thầy cô, gia đình đã tiếp thêm động lực cho em. Đặc biệt là anh Nguyễn Trần Khôi Nguyên - cựu học sinh Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn (Nam Nha Trang), người từng tham gia vòng thi quý Đường lên đỉnh Olympia năm 2023. Anh thường xuyên chia sẻ, đồng hành với em trong suốt thời gian qua. Anh nhắn nhủ em thời điểm này hãy tập trung nghỉ ngơi, giữ gìn sức khỏe để chuẩn bị cho cuộc thi một cách tốt nhất. Điều đó giúp em vững tâm và tự tin hơn nhiều.
- Vậy, điều gì ở bản thân mà em cảm thấy tự tin nhất?
- Em nghĩ là khả năng chịu áp lực. Em có nói chuyện với nhiều thí sinh và thấy có nhiều bạn rất giỏi nhưng vì một chút thiếu tập trung do vấn đề tâm lý nên kết quả không được như kỳ vọng. Những ngày qua, em có xem lại các trận đấu của mình vừa để rút kinh nghiệm, vừa để ôn lại kiến thức cũ, đồng thời tìm hiểu thêm kiến thức mới, cập nhật thông tin thời sự. Đường lên đỉnh Olympia là sân chơi đòi hỏi kiến thức rộng, cần được trau dồi trong một khoảng thời gian dài. Thời điểm này, em đã toàn tâm toàn ý dồn sức cho chặng cuối.
Cô Đặng Ngọc Lệ Thy - Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn (Nam Nha Trang) trò chuyện, động viên Thanh Tùng.
- Em đánh giá cơ hội của mình thế nào trong vòng chung kết, khi cả 3 “nhà leo núi”còn lại đều rất xuất sắc?
- Các bạn đều là những thí sinh mạnh. Em sẽ tập trung vào việc hoàn thiện bản thân và cố gắng chơi thật tốt phần thi của mình. Với em, Đường lên đỉnh Olympia là một sân chơi trải nghiệm, khám phá. Em nghĩ cứ cố gắng hết mình là được (cười).
- Vậy, điều đặc biệt nhất mà sân chơi Đường lên đỉnh Olympia mang lại cho em là gì?
- Em có được những trải nghiệm mà trước đây mình chưa từng có: Được vào trường quay của Đài Truyền hình Việt Nam, được giao lưu với nhiều người, được mọi người quan tâm và biết đến... Những năm trước đây, em đều theo dõi Chung kết Đường lên đỉnh Olympia với tâm thế của một khán giả, chưa từng nghĩ mình sẽ trở thành thí sinh của vòng chung kết. Khi Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn (Nam Nha Trang) tổ chức cuộc thi Thắp lửa Olympia, em tham gia và được chọn là đại diện cho trường đi thi Đường lên đỉnh Olympia, lần lượt vượt qua các vòng thi tuần, tháng, quý. Còn nhớ vào buổi chiều trước vòng thi quý, em có phần mệt và đuối nên kết quả phần thi khởi động chưa tốt. Nhưng nhờ sự động viên của mọi người, em đã cố gắng lội ngược dòng và giành vé vào chung kết.
Em Đoàn Thanh Tùng trong giờ học trên lớp.
- Tại Khánh Hòa, nhiều người đang dõi theo, cổ vũ và rất kỳ vọng vào em ở sân chơi này. Em có điều gì muốn chia sẻ với những người đang quan tâm đến em?
- Trong quá trình chuẩn bị đi thi, em nhận được rất nhiều sự ủng hộ từ gia đình, nhà trường, thầy cô, các anh chị, bạn bè. Mọi người dành cho em rất nhiều tình cảm, tặng em những phần quà, lời chúc, lời động viên. Gia đình tạo điều kiện tốt nhất để em tập trung học tập, ôn luyện. Được trở thành một phần của Đường lên đỉnh Olympia và đại diện cho học sinh tỉnh Khánh Hòa tham dự vòng chung kết, em cảm thấy đó là điều vô cùng may mắn và vinh dự. Chặng đường vừa qua tuy không dài nhưng đã mang lại cho em rất nhiều kiến thức, kinh nghiệm và kỹ năng quý báu. Em hy vọng, trong chặng nước rút cuối cùng, em sẽ khép lại hành trình này một cách trọn vẹn nhất, mang lại niềm vui, niềm tự hào cho gia đình, nhà trường và quê hương mình.
- Cảm ơn Tùng về những chia sẻ. Chúc em bình tĩnh, tự tin và giành chiến thắng!
Tập thể cán bộ, giáo viên, học sinh Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn (Nam Nha Trang) cổ vũ Đoàn Thanh Tùng trước giờ lên đường thi chung kết.
H.NGÂN (Thực hiện)
Nguồn Khánh Hòa : http://www.baokhanhhoa.vn/giao-duc/202510/tro-chuyen-voi-nha-leo-nui-olympia-vao-vong-chung-ket-fe36bd8/