Trò chuyện với nữ lực sĩ Tôn Hoàng Khánh Lan giành HCV xe đạp châu Á

Trò chuyện với nữ lực sĩ Tôn Hoàng Khánh Lan giành HCV xe đạp châu Á
4 giờ trướcBài gốc
Nữ lực sĩ Tôn Hoàng Khánh Lan trong màu áo đội tuyển xe đạp Việt Nam. Ảnh: VCF
Nữ lực sĩ Tôn Hoàng Khánh Lan sinh năm 1978, từng tập luyện và thi đấu thể hình từ năm 2001 và trở thành VĐV thể hình nữ số 1 Việt Nam nhiều năm liền.
Khánh Lan và chiến thắng tại mức đến. Ảnh: ASIAN CYCLING
Khánh Lan từng đoạt HCV thể hình thế giới, HCV châu Á và HCV Đông Nam Á. Bên cạnh đó, Khánh Lan cũng từng 6 lần vô địch các kỳ đại hội TDTT toàn quốc. Nhưng với tinh thần của một chiến binh, nữ lực sĩ Tôn Hoàng Khánh Lan vừa chinh phục tiếp thử thách mới và đăng quang ở môn đua xe đạp đường trường châu Á.
Bà Lê Thị Sen - Trưởng ban Xe đạp phong trào VFC chụp ảnh lưu niệm cùng nhà vô địch Tôn Hoàng Khánh Lan.
Cảm giác của chị khi giành chiến thắng? Đây có phải là mục tiêu lớn nhất trong sự nghiệp của chị không?
Lúc này tôi vô cùng vui sướng và hạnh phúc. Tôi đã chờ đợi khoảnh khắc này từ rất lâu rồi. Đây là lần đầu tiên tôi được thi đấu ở một giải đấu tầm cỡ châu Á, lại là môn xe đạp nữa chứ, nên chiến thắng này có ý nghĩa rất lớn đối với tôi.
Để chuẩn bị cho giải đấu này, chị và các đồng đội có chiến lược gì đặc biệt để vượt qua những đối thủ mạnh?
Tôi đã tập luyện rất chăm chỉ và nghiêm túc trong suốt thời gian qua. Tôi tuân theo chế độ ăn uống và nghỉ ngơi khoa học để đảm bảo thể lực luôn ở trạng thái tốt nhất. Về chiến thuật, tôi được HLV Đặng Ngọc Tú chỉ dẫn rất kỹ. Thầy đã dặn tôi phải luôn giữ bình tĩnh, đeo bám đối thủ và chờ thời cơ để bứt phá ở những mét cuối.
Trong quá trình thi đấu, có lúc nào chị cảm thấy căng thẳng hoặc nghi ngờ năng lực của bản thân. Làm thế nào chị vượt qua được điều đó?
Ngoài chiếc HCV của Khánh Lan, ba tay đua Việt Nam gồm Phạm Minh Nhân, Trương Thị Quỳnh và Trần Thị Hằng còn đoạt thêm 3 chiếc HCĐ.
Tất nhiên là có chứ. Khi đối đầu với những đối thủ mạnh, tôi không tránh khỏi cảm giác căng thẳng và lo lắng. Nhưng tôi luôn cố gắng giữ cho mình một tinh thần lạc quan và tự tin. Trên đường đua điều quan trọng nhất là không hoảng sợ. Cho dù đối thủ có đẩy cao tốc độ, tôi vẫn bình tĩnh đeo bám, không nôn nóng và chú ý. Quan trọng nhất, tôi vẫn tập trung sự an toàn cho chính mình. Tôi luôn chủ động chơi đẹp vì trên đường đua, VĐV nước bạn có nhiều tiểu xảo ‘chặt, chém’ đầu xe mình ép tôi vào lề đường.
Chị có thể chia sẻ thêm về công việc hiện tại của bản thân, cũng như cơ hội nào đã đưa chị đến với giải vô địch châu Á?
Hiện tại, tôi là VĐV thể hình chuyên nghiệp, đồng thời là HLV thể dục thể hình tại tỉnh Đồng Nai. Tôi đã gắn bó với thể thao được hơn 25 năm rồi. Cơ hội được tham gia giải đấu châu Á lần này đến với tôi như một giấc mơ vậy. Tôi đã luôn cố gắng tập luyện và thi đấu hết mình, và cuối cùng tôi đã được Liên đoàn Mô tô Xe đạp Việt Nam chọn là đại diện cho quốc gia tham dự giải đấu. Tôi rất biết ơn liên đoàn đã tạo cơ hội cho tôi được thử sức mình ở một sân chơi lớn như thế này.
Nếu được gửi gắm điều gì đó đến những người hâm mộ và những người đang theo đuổi đam mê thể thao, chị sẽ nói gì?
Bốn tay đua Việt Nam chụp ảnh lưu niệm với đội bạn Thái Lan.
Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả các khán giả đã luôn ủng hộ và cổ vũ tôi trên con đường sự nghiệp. Tôi cũng muốn nhắn nhủ với những người đang theo đuổi đam mê thể thao rằng hãy luôn kiên trì, nỗ lực và không bao giờ từ bỏ ước mơ của mình. Hãy cứ mơ ước và cố gắng hết mình, rồi thành công sẽ đến với bạn.
Xin cảm ơn và chúc nữ lực sĩ Tôn Hoàng Khánh Lan thêm nhiều nghị lực chinh phục những tầm cao mới!
PHẠM HUY
Nguồn PLO : https://plo.vn/video/tro-chuyen-voi-nu-luc-si-ton-hoang-khanh-lan-gianh-hcv-xe-dap-chau-a-post833978.html