Một chuyến bay của hãng Korean Air chở hài cốt đã hỏa táng của sinh viên khoảng 20 tuổi, họ Park, đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Incheon, phía tây Seoul, một ngày sau khi chính quyền Hàn Quốc và Campuchia tiến hành khám nghiệm tử thi chung tại Phnom Penh.
Park bị một đường dây tội phạm dụ dỗ sang Campuchia, được phát hiện đã chết vào tháng 8 gần núi Bokor, nơi xảy ra các vụ lừa đảo việc làm và giam giữ nhắm vào người Hàn Quốc, chưa đầy một tháng sau khi anh rời khỏi đất nước.
Cái chết của anh đã gây ra sự phẫn nộ trong công chúng Hàn Quốc, khiến chính phủ phải cử một phái đoàn đến Campuchia vào tuần trước để giải quyết vấn nạn bạo lực lan rộng chống lại công dân của mình.
Các nhà điều tra và chuyên gia pháp y Hàn Quốc đã đến Phnom Penh vào đầu tuần này để khám nghiệm tử thi của Park chung với giới chức Campuchia. Thi thể của Park sau đó đã được hỏa táng.
Tro cốt của sinh viên Hàn Quốc bị sát hại tại Campuchia được trao trả - Ảnh: Yonhap
Nguyên nhân chính xác dẫn đến cái chết của anh sẽ được xác định sau khi phân tích sâu hơn, bao gồm xét nghiệm ma túy và độc tố, theo cảnh sát Hàn Quốc.
Park đã xuất cảnh đi Campuchia vào ngày 17/7. Park nói với gia đình rằng anh đang tham dự một triển lãm ở đó. Anh được phát hiện đã chết trong một chiếc ô tô vào ngày 8/8, với những dấu hiệu bị tra tấn trên cơ thể, theo cảnh sát địa phương.
Thi thể của sinh viên này sẽ được trao trả cho gia đình tang quyến.
Đầu tháng này, các công tố viên Campuchia đã truy tố ba công dân Trung Quốc về tội sát hại sinh viên này, theo truyền thông địa phương.
Một nghi phạm chính bị cáo buộc dụ dỗ sinh viên này mở tài khoản ngân hàng trước khi sắp xếp chuyến đi đến Campuchia đã bị bắt giữ tại Hàn Quốc vào ngày 19/10.
Anh Duy