Cán bộ và tình nguyện viên của phường Ba Đình sơ cứu người dân gặp sự cố sức khỏe. Ảnh: DH
Tối 24-8, Phó Chủ tịch UBND phường Ba Đình Nguyễn Dân Huy cho biết, lực lượng cán bộ và tình nguyện viên của phường đã kịp thời đưa 1 trường hợp người dân khó thở vào Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn cấp cứu. Do được hỗ trợ kịp thời, hiện sức khỏe của người này đã tốt lên.
Trước đó, nhận được lời nhờ giúp đỡ của gia đình, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an thành phố Hà Nội) chốt trực tại ngã tư Nguyễn Thái Học - Chu Văn An đã mở đường đưa một cháu nhỏ đến Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn điều trị...
Trong ngày, tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1 (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố) thực hiện nhiệm vụ phối hợp tổ chức giao thông tại khu vực Hàng Giấy - Trần Nhật Duật, thì nhận được đề nghị hỗ trợ từ lái ô tô biển kiểm soát 37K-060.xx về việc gia đình có cháu nhỏ có biểu hiện co giật, cần được đưa đi cấp cứu gấp.
Lực lượng Cảnh sát giao thông đưa cháu bé đến Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cấp cứu kịp thời. Ảnh: TN
Ngay lập tức, tổ công tác đã báo cáo chỉ huy đơn vị, đồng thời sử dụng xe chuyên dụng dẫn đường cho phương tiện chở cháu bé di chuyển từ Hàng Giấy đến Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Nhờ sự hỗ trợ kịp thời, cháu bé đã được các bác sĩ tiếp nhận, chăm sóc và hiện sức khỏe ổn định.
Tại bệnh viện, anh Lê Tiến Đạt (sinh năm 1995, quê thành phố Hồ Chí Minh) cho biết, con anh tên là P.C.Q (sinh năm 2019), gia đình anh ra Hà Nội xem diễu binh, trên đường di chuyển, cháu nhỏ bất ngờ trở bệnh. Do không biết đường, anh đã nhờ sự giúp đỡ và được lực lượng Cảnh sát giao thông kịp thời mở đường đưa con vào viện cấp cứu. Thay mặt gia đình, anh Đạt gửi lời cảm ơn sâu sắc tới lực lượng Cảnh sát giao thông Hà Nội với tinh thần hết lòng vì nhân dân phục vụ.
Tiến Thành