Sự hội ngộ của các nghệ sĩ, nhóm nhạc của thập kỷ 90. Ảnh: BTC.
Một thời kỳ âm nhạc rực rỡ
Những năm 1990 là thời kỳ âm nhạc quốc tế thâm nhập và bùng nổ trong đời sống văn hóa - giải trí của giới trẻ Việt Nam, tạo nên làn sóng đam mê bất tận đối với những The Beatles, Queen, ABBA, Smokie, Bee Gees, Boney M, Pink Floyd, Dire Straits, Deep Purple, Metallica...
Với âm nhạc, phong cách sống, phong cách thời trang, những ca sĩ, ban nhạc nổi tiếng vào thời kỳ đó đã trở thành những biểu tượng văn hóa đại chúng, mang lại nhiều ảnh hưởng tích cực, truyền cho giới sinh viên Việt Nam những cảm hứng lớn và tình yêu mãnh liệt dành cho âm nhạc và cuộc sống.
Cũng vào giai đoạn này, phong trào tổ chức dạ hội Sinh viên vô cùng sôi động, đặc biệt tại Thủ đô Hà Nội. Những buổi dạ hội Sinh viên liên tục diễn ra rầm rộ tại sân trường các trường Đại học lớn như: Đại học Tổng hợp, Đại học Xây dựng, Đại học Ngoại ngữ, Đại học Bách Khoa..., thu hút sự tham gia của hàng vạn sinh viên từ nhiều trường Đại học và trở thành hoạt động văn hóa, nghệ thuật, giải trí phổ biến nhất đối với giới trẻ lứa tuổi 6X, 7X thời bấy giờ.
Những ca sĩ, ban nhạc sinh viên ngày ấy nay ở lứa tuổi U50, U60, đã trở thành những nghệ sĩ nổi tiếng, những chính khách, trí thức, doanh nhân thành đạt, chiếm nhiều vị trí quan trọng trong xã hội nhưng vẫn dành tình yêu lớn dành cho âm nhạc.
Mong một lần trở lại
Bà Nguyễn Mỹ Trang - Phó Tổng Giám đốc Công ty Mỹ Thanh, thành viên của Ban tổ chức cho biết: “Sau thành công rực rỡ của Dạ hội Cựu Sinh viên lần thứ nhất cách đây 3 năm, chúng tôi đã nhận được rất nhiều yêu cầu từ phía khán giả và từ chính các nghệ sĩ tham gia chương trình. Ai cũng mong được một lần nữa hội ngộ trên sân khấu để sống lại những khoảnh khắc rực cháy của thời thanh xuân.”
Mong muốn được trở lại thời thanh xuân của các nghệ sĩ thôi thúc các nhà tổ chức thực hiện chương trình. “Năm nay, chúng tôi thực hiện chương trình với sự tham gia của nhiều anh chị em nghệ sĩ với nhiều gương mặt mới mẻ và màn trình diễn bất ngờ. Chúng tôi đã dành nhiều thời gian, tâm huyết để bàn bạc, luyện tập và sẵn sàng cháy hết mình trong đêm dạ hội sắp tới" - bà Nguyễn Mỹ Trang chia sẻ.
Được biết, sự kiện năm nay quy tụ hơn 100 nghệ sĩ, bao gồm nhạc sĩ Quốc Trung và ban nhạc Phương Đông, nhạc sĩ Thanh Phương với ban nhạc The Time, nhóm ABBA Việt Nam, ban nhạc Ngựa Hoang, nhóm nhảy Big Toe - C.O - ZigZag, cùng các ca sĩ Thanh Lam, Thanh Tâm, Thùy Dung... Cùng với 2 MC quen thuộc Thảo Vân và Đinh Tiến Dũng sẽ dẫn dắt chương trình, hứa hẹn mang lại nhiều cảm xúc.
Chương trình "Dạ hội Cựu Sinh viên Thủ đô" mùa 2 sẽ tái hiện không khí sôi động, bùng nổ tại các sân trường Đại học, các nhà thi đấu, các sân vận động, ký túc xá... trước đây, đồng thời lan tỏa đam mê và năng lượng tích cực tới cho những người tham dự và toàn xã hội.
Sự hội ngộ của các ban nhạc lần này còn có sự tham gia của nhiều thành viên Gen Z, mang lại không khí và năng lượng tươi mới, truyền cảm hứng cho một bộ phận đông đảo giới trẻ yêu thích phong cách Retro.
Tiếp tục đảm nhiệm vị trí dẫn dắt chương trình từ Dạ hội Cựu Sinh viên mùa thứ nhất, MC Đinh Tiến Dũng bày tỏ sự bồi hồi khi được ôn lại thời thanh niên. “Sự kiện lần này khiến tôi háo hức chờ đợi, giống như khi bạn đi thăm bảo tàng vậy. Dạ hội chúng tôi đang chuẩn bị tổ chức giống như một kho tàng hoài niệm với rất nhiều cảm xúc dành cho các cựu sinh viên những năm 90”.
Ngoài các tiết mục ca nhạc, chương Dạ hội Cựu Sinh viên Thủ đô lần này còn có sự góp mặt của nhà thiết kế Anh Thư (thương hiệu Áo dài Ngân An) cùng phần trình diễn đặc biệt của nhóm các Hoa hậu, Á hậu, người mẫu thế hệ 7X.
Trong quá trình chuẩn bị, luyện tập cho Dạ hội Cựu Sinh viên Thủ đô, đông đảo nghệ sĩ đã hội ngộ tại phòng thu để cùng nhau hòa giọng trong ca khúc “We are the world” (ca khúc do Michael Jackson và Lionel Richie sáng tác và được Quincy Jones cùng Michael Omartian sản xuất cách đây tròn 40 năm). Trong đêm diễn chính thức, Ban Tổ chức dự kiến sẽ trình diễn bài hát này với sự tham gia hòa giọng live trên sân khấu của hơn 100 nghệ sĩ cùng sự cộng hưởng từ hàng ngàn khán giả tại sân trường Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội, hứa hẹn sẽ tạp nên những khoảnh khắc rung động của tình yêu, sự xúc động của tình bạn, và chắc chắn khoảnh khắc ý nghĩa và đáng nhớ nhất này sẽ là món quà dành tặng cho tất cả những ai tham dự chương trình.
Minh Anh