Trong thông điệp gửi tới Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei, ông Ali Shamkhani cho biết: "Tôi còn sống và sẵn sàng hy sinh bản thân. Chiến thắng đã gần kề. Tên tuổi của Iran sẽ luôn tỏa sáng trong lịch sử". Thông điệp của ông Ali Shamkhani đã được truyền thông Iran đăng tải rộng rãi.
Ông Ali Shamkhani. Nguồn: PressTV
Trước đó, ông Shamkhani - trợ lý hàng đầu của ông Khamenei, được truyền thông Israel và Iran đưa tin là đã thiệt mạng sau cuộc không kích của Israel vào Iran vào ngày 13/6. Ông được coi là một trong những kiến trúc sư chủ chốt của chính sách an ninh và đối ngoại của Tehran trong suốt một thập kỷ qua.
Tuy nhiên, ngày 20/6, nhiều cơ quan truyền thông Iran, trong đó có IRNA, Tasnim và Fars đã đính chính lại thông tin này, đồng thời cho biết, ông Shamkhani đã "bị thương nặng, phải nhập viện" và hiện ông "trong tình trạng ổn định". Tuy vậy, không có bất kỳ hình ảnh mới nào của ông Shamkhani không được công bố.
Ông Shamkhani trước đây từng là quan chức an ninh quốc gia hàng đầu của Iran và giữ các chức vụ cấp cao trong Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran cũng như trong Bộ Quốc phòng. Ông cũng đóng vai trò là cố vấn chủ chốt cho Iran trong các cuộc đàm phán hạt nhân gần đây với Mỹ - vốn đã bị đình trệ sau các cuộc không kích của Israel.
Hồng Anh/VOV.VN (biên dịch) Theo CNN