Trở về bất ngờ, tôi chết lặng khi thấy bạn trai 4 năm và bạn thân chỉ mặc đồ lót ôm nhau ngủ

Trở về bất ngờ, tôi chết lặng khi thấy bạn trai 4 năm và bạn thân chỉ mặc đồ lót ôm nhau ngủ
5 giờ trướcBài gốc
Tôi 24 tuổi, làm việc ở thành phố. Yêu anh 4 năm, cả hai đã cùng trải qua nhiều sóng gió nhưng lần nào cũng quay lại bên nhau. Ba tháng trước, chúng tôi quyết định dọn về sống chung, vừa để tiết kiệm chi phí, vừa coi như phép thử trước hôn nhân.
Anh vốn là người đàn ông hiền lành, ít nói, chưa bao giờ nặng lời với tôi. Sống chung, tôi càng thấy anh có trách nhiệm, biết nấu nướng, dọn dẹp, thậm chí giặt đồ cho tôi. Tôi tin chắc mình đã chọn đúng người.
Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ cho đến cuối tuần trước. Nhà có việc gấp, tôi về quê từ thứ sáu. Trước khi đi, tôi dặn anh sáng chủ nhật chở tôi đi thử áo dài cưới cho bạn thân. Nhưng hôm đó, nhờ có người đưa về thành phố sớm, tôi có mặt từ 5h30. Nghĩ anh còn ngủ, tôi muốn tạo bất ngờ nên đi thẳng về căn hộ thuê chung.
Khi mở cửa, tôi chết lặng. Trên giường, anh và một người đàn ông khác chỉ mặc đồ lót, đang nằm ôm nhau. Khi kéo chăn ra, tôi sững sờ nhận ra đó chính là bạn thân của anh. Tim tôi loạn nhịp, vừa giận vừa sốc.
cô gái chết lặng khi bắt gặp bạn trai 4 năm và bạn thân chỉ mặc đồ lót ôm nhau trên giường. Ảnh minh họa
Hai người vội ngồi bật dậy, cuống quýt giải thích: “Tối qua nhậu say, nóng quá nên cởi bớt rồi ngủ quên, chứ không có gì cả”. Lời biện minh nghe có vẻ hợp lý nhưng tôi không thể tin. Nếu say thì sao lại ôm nhau? Nếu nóng thì sao còn đắp chăn kín mít?
Tôi nhớ lại, anh bạn thân kia bao năm nay chưa từng có bạn gái, trong khi ngoại hình và công việc đều ổn. Họ gần như dính lấy nhau từ đá bóng, cafe đến nhậu nhẹt. Có lần tôi còn đùa “hai anh như vợ chồng”, nào ngờ đó lại thành điềm báo.
Lúc tôi nổi nóng, người bạn kia vội mặc đồ, lí nhí xin lỗi: “Tớ không cố ý”. Nếu thật sự “không có gì”, sao phải cuống quýt như vậy?
Vài ngày qua, tôi rối bời. Tôi đã tính chuyện gắn bó lâu dài, nhưng hình ảnh sáng hôm đó cứ ám ảnh. Tôi cố tự an ủi rằng chỉ là hiểu lầm, nhưng mỗi lần nhắm mắt lại thấy cảnh họ ôm nhau.
Điều tồi tệ hơn là sau đó, anh bình thản nói: “Bọn anh từng tìm hiểu nhau hồi đại học nhưng đã dừng lại, giờ chỉ là bạn bè. Em không cần bận lòng với chuyện linh tinh”. Thì ra không phải “say rượu ngủ nhầm”, mà họ từng có quá khứ bên nhau. Vậy mà suốt 4 năm, anh chưa từng nói với tôi một lời.
Ba ngày nay, tôi dọn ra ngoài ở tạm. Người ngoài hỏi, tôi chỉ nói có chuyện riêng. Không ai biết nỗi đau như xé lòng này: hóa ra tôi chỉ là “người thay thế” trong một góc đời mà anh chưa bao giờ đủ dũng cảm đối diện.
Tôi đứng trước lựa chọn khó khăn: tiếp tục tin anh để giữ mối tình 4 năm, hay dừng lại trước khi quá muộn?
Hạ Vy (t/h)
Nguồn Góc nhìn pháp lý : https://gocnhinphaply.nguoiduatin.vn/tro-ve-bat-ngo-toi-chet-lang-khi-thay-ban-trai-4-nam-va-ban-than-chi-mac-do-lot-om-nhau-ngu-23974.html