Trở về nhà sau 4 năm ông mất, cháu gái rơi nước mắt vì cảnh trước sân

Trở về nhà sau 4 năm ông mất, cháu gái rơi nước mắt vì cảnh trước sân
15 giờ trướcBài gốc
Mới đây, đoạn video của cô gái ở An Huy ghi lại cảnh một ngôi nhà lâu ngày không có người dọn dẹp, sân đầy lá, tường mọc rêu khiến nhiều người xúc động.
Theo lời chủ đoạn video, đây từng là ngôi nhà rất ấm áp.
Nhiều năm trước, ông bà nội của cô sống ở ngôi nhà này. Họ thường ngồi ở sân trò chuyện vui vẻ. Khi con cháu về, cả nhà lại rộn rã tiếng cười, nói đầy hạnh phúc.
Cảnh bà nội vui vẻ đón cháu gái về năm 2021 (ảnh trái) và cảnh hoang tàn năm 2025. Ảnh: 163
Sau khi ông qua đời, bà của cô được người chú đón về sống cùng. Căn nhà từ đó không có người trông nom.
"Từ khi ông tôi mất, không còn ai chăm sóc sân vườn nữa. Sân đầy lá khô, mái ngói cũng rêu phong. Căn nhà giờ không còn như xưa", cô nói.
Không khí ấm áp chỉ còn lại trong ký ức. Nhìn vào di ảnh của ông, cô lại nhớ đến những ngày tháng hạnh phúc bên gia đình, càng trân trọng những người thân yêu.
"Lần trước, tôi ra mộ thắp hương cho ông nội. Cái cây tôi trồng bên cạnh mộ đã chết, tôi thấy xót xa vô cùng.
Nghĩ đến ông, nhớ đến khuôn mặt hiền từ của ông, tôi lại ôm mặt khóc rưng rức", cô gái chia sẻ.
Cộng đồng mạng bày tỏ đồng cảm với câu chuyện của cô gái. Có người chia sẻ chuyện tương tự của bản thân, người lại trách mình đã lâu không về thăm quê.
Góc xưa ông ngồi sưởi nắng (ảnh trái) và hiện giờ lá rụng vương đầy. Ảnh: 163
Để kiếm sống, nhiều người trẻ rời bỏ quê hương và đến những thành phố khác làm việc. Họ phải xa cha mẹ. Cha mẹ buồn vì cả năm không được gặp con một lần.
"Dù bận rộn hay mệt mỏi đến đâu, bạn cũng phải dành thời gian về quê để sum họp cùng người thân trong gia đình. Ông bà, bố mẹ luôn mong chờ bạn", cô gái nói.
Như Ý
Nguồn VietnamNet : https://vietnamnet.vn/tro-ve-nha-sau-4-nam-ong-mat-chau-gai-roi-nuoc-mat-vi-canh-truoc-san-2395022.html