Ngay sau chuyến công du châu Á kéo dài, bao gồm cuộc gặp quan trọng với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kịp trở về Nhà Trắng vào ngày 30/10 để chủ trì sự kiện Halloween truyền thống, mang đến niềm vui lễ hội cho hàng trăm trẻ em và gia đình.
Cùng Đệ nhất phu nhân Melania Trump, Tổng thống Donald Trump xuất hiện trên Bãi cỏ phía Nam trong bộ vest tối màu quen thuộc và chiếc mũ đỏ có dòng chữ "USA 45-47". Bà Melania diện áo khoác màu be thanh lịch, không hóa trang nhưng vẫn toát lên vẻ duyên dáng.
Tổng thống và Đệ nhất phu nhân trực tiếp trao kẹo Hershey’s cỡ lớn và Twizzlers cho dòng người dài gồm con cái của các quan chức chính quyền, gia đình quân nhân và nhân viên thực thi pháp luật, cùng các gia đình nhận con nuôi và con nuôi.
Nhà Trắng được trang trí theo chủ đề Halloween. Ảnh: Getty
Tổng thống Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Melania Trump phát kẹo cho trẻ em nhân dịp Halloween ở Nhà Trắng, ngày 30/10/2025. Ảnh: Getty
Không khí lễ hội tràn ngập với việc dàn nhạc Không quân trình diễn các phiên bản nhạc không lời của bài "Thriller" của Michael Jackson, "Radioactive" của Imagine Dragons và "Ring of Fire" của Johnny Cash.
Khuôn viên được trang trí với những quả bí ngô khổng lồ, ánh đèn cam và 7.500 quả táo tươi từ Washington và New York do Hiệp hội Sản phẩm Tươi sống Quốc tế (IFPA) tài trợ.
Sau lễ kỷ niệm, những quả bí ngô được trưng bày trên bãi cỏ dự kiến sẽ được quyên góp cho DC Central Kitchen, một tổ chức phi lợi nhuận hỗ trợ các chương trình thực phẩm địa phương.
Ông Trump nhìn hàng dài khách mời tề tựu trong không khí lễ hội. Phía sau vai trái của ông là một công trường đang thi công, nơi ông đã phá bỏ Cánh Đông để xây dựng một phòng khiêu vũ rộng hàng nghìn mét vuông.
"Đó là một hàng dài", Tổng thống Mỹ nói, chỉ vào đoàn người chờ nhận kẹo. "Gần bằng phòng khiêu vũ mới đang xây ở phía Đông".
Bà Melania trước đó chia sẻ trên mạng xã hội hình ảnh trang trí Nhà Trắng với lá giả, bí ngô phát sáng và tấm biển "Halloween 2025" màu cam.
Trong số những người tham dự có Thư ký Báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cùng cậu con trai một tuổi, Niko. Cậu bé hóa trang thành một chiếc đèn lồng bí ngô đáng yêu.
Sự kiện bắt đầu lúc 16h ngày 30/10 (giờ địa phương), chỉ 1 tiếng đồng hồ sau khi chuyên cơ Không lực Một của ông Trump hạ cánh.
Các Tổng thống Mỹ đã tổ chức lễ Halloween tại Nhà Trắng trong nhiều thập kỷ, bắt đầu từ năm 1958 khi Đệ nhất phu nhân Mamie Eisenhower lần đầu tiên trang trí tòa nhà với những vật phẩm đặc trưng của dịp lễ.
Trong những thập kỷ gần đây, một số Đệ nhất phu nhân đã chọn mặc trang phục hóa trang nhân dịp này. Ví dụ, bà Michelle Obama từng hóa trang thành báo đốm vào năm 2009, còn bà Jill Biden diện cánh bướm và đội tóc giả màu tím vào năm 2022.
Minh Đức (Theo NY Times, India Today)