Trời đất giao hòa, vui cùng non sông

Trời đất giao hòa, vui cùng non sông
4 giờ trướcBài gốc
Sáng 30/4/2025 - đúng 50 năm kể từ ngày đất nước nối liền một dải, trái tim TP.HCM như được đánh thức bởi tiếng kèn vang, tiếng trống rộn rã và hùng dũng của các khối diễu binh, diễu hành.
Cộng hưởng của quá khứ - hiện tại - tương lai
Từ tinh mơ, hàng vạn người dân đã đổ về trung tâm thành phố. Trên tay là những lá cờ đỏ sao vàng, trên áo là huy hiệu Tổ quốc, và trong lòng là niềm tự hào sâu thẳm.
Sau 50 năm, hàng vạn bước chân một lần nữa lại rầm rập trên đường Lê Duẩn, hướng về Hội trường Thống Nhất. Lần này, không còn không khí của chiến tranh, không còn hình ảnh xe tăng quân Giải phóng húc đổ cánh cổng chính - khép lại một cuộc chiến kéo dài hơn hai thập kỷ, Hội trường Thống Nhất hôm nay là nơi hàng nghìn người dân tề tựu trong không khí lễ hội, nơi giao thoa của lịch sử, hiện tại và tương lai.
Đoàn diễu binh xuống phố, chiến sĩ đi giữa vòng tay nhân dân trong buổi sáng 30/4 lịch sử. (Ảnh: Lương Ý)
13.000 người đến từ các lực lượng vũ trang tinh nhuệ và đại diện nhân dân các giới lần lượt bước bước qua lễ đài. Các phi đội bay với hàng chục tiêm kích Su-30MK2, trực thăng vun vút rẽ mây, thả nhiễu trên bầu trời TP.HCM.
Những cụ già lặng lẽ lau nước mắt khi thấy đoàn quân tiến qua, đến những em nhỏ ngồi trên vai cha giơ cờ vẫy chào, và những bạn trẻ đứng nghiêm chào cờ. Tất cả đã làm nên một khung cảnh vừa hùng tráng, vừa thân thương.
Họ không chỉ đến để “xem” lễ diễu binh, diễu hành, mà đến để sống lại, để gặp lại lịch sử - không phải qua sách vở, mà ngay giữa lòng thành phố, giữa tiếng nhạc quân hành, giữa những bước chân đều tắp của các khối lực lượng vũ trang tiến qua lễ đài.
Để có một buổi lễ trọn vẹn như thế, hàng chục nghìn con người đã âm thầm chuẩn bị suốt nhiều tháng qua. Từng khối đội hình luyện tập dưới nắng gắt, từng phi đội bay thử nghiệm trên bầu trời. Hệ thống âm thanh, truyền hình, an ninh, hậu cần, tất cả phối hợp nhịp nhàng như một bản hòa ca của sự tận tụy và trách nhiệm.
Đó không chỉ là công tác tổ chức sự kiện, mà là lòng biết ơn quá khứ và sự trân trọng hiện tại.
Tiêm kích Su30-MK2 thả nhiễu trên bầu trời TP.HCM.
Một điểm nhấn đặc biệt của lễ diễu binh năm nay là sự tham dự của các đoàn quân danh dự đến từ Trung Quốc, Lào và Campuchia - ba quốc gia có mối quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời với Việt Nam.
Đây không chỉ là một cử chỉ ngoại giao, mà là biểu tượng cho tinh thần đoàn kết, gắn bó giữa các nước láng giềng Đông Dương và khu vực.
Việc mời các nước bạn tham gia duyệt binh bên cạnh các lực lượng Việt Nam cho thấy một Việt Nam mở cửa, sẵn sàng hợp tác vì hòa bình, ổn định và phát triển khu vực.
Trời đất giao hòa, vui cùng non sông
Điều khiến nhiều người xúc động hơn cả, là thời tiết cũng như thấu hiểu tầm vóc của sự kiện trọng đại này. Sau nhiều ngày TP.HCM mưa trái mùa kéo dài, sáng 30/4 trời trong, nắng nhẹ, gió hiền.
Trong một buổi sơ duyệt trước đó, trời bất ngờ đổ mưa, hàng nghìn chiến sĩ đội mưa tập luyện. Hình ảnh đó thật sự chạm đến xúc cảm của người dân.
Trên các trang mạng xã hội, nhiều người thậm chí nói sẵn sàng đổi thời tiết êm dịu cho TP.HCM trong ngày tháng Tư lịch sử: "Con ở Hà Nội, con xin ông Trời đổi lấy thời tiết thuận lợi cho TP.HCM trong ngày trọng đại. Hà Nội sẵn sàng nhận mưa nhiều ngày!".
Và rồi, như lắng nghe được lòng người, sáng 30/4, nắng rải nhẹ trên từng hàng cây cổ thụ dẫn vào Hội trường Thống Nhất. Trên các tuyến đường đoàn diễu binh, diễu hành đi qua, mặt trời ló nhẹ qua những tán cây, hòa quyện vào từng nhịp trống, từng đội hình binh sĩ.
Trời đất giao hòa, vui cùng non sông. Bản hòa ca của lịch sử, của hòa bình, và của một dân tộc không bao giờ lùi bước được cất lên trọn vẹn.
Các khối diễu binh, diễu hành "đi trong lòng dân". (Ảnh: Lương Ý)
Và hôm nay, ngày 1/5, trời Hà Nội bất ngờ đổ mưa lớn, như “mưa rửa đền”, một lời chúc mừng muộn mà sâu sắc của thiên nhiên. Nếu ngày 30/4 là bản giao hưởng hùng tráng trong ánh nắng chan hòa, thì ngày hôm nay là phần “dư âm”, cơn mưa như gột rửa những lo toan, để lại chỉ còn lòng biết ơn và niềm tin lan tỏa.
Nhiều người nói vui mà đầy ý nghĩa: “Trời đợi xong lễ mới mưa, chắc cũng muốn ăn mừng cùng đất nước”. Có thể đó chỉ là sự trùng hợp, nhưng trong tâm thế một ngày kỷ niệm trọng đại, người dân Việt Nam tin rằng, thiên nhiên không đứng ngoài, mà như cùng chung nhịp thở với lòng người.
Trời trong vắt khi lễ bắt đầu. Mưa nhẹ nhàng khi lễ kết thúc. Chỉ thế thôi, cũng đủ thấy thiên nhiên đã thấu lòng người. Cả trời đất dường như cũng nghiêng mình trước nửa thế kỷ hòa bình, trước những con người biết trân quý lịch sử, biết sống cho tương lai.
Người dân đón chào đoàn diễu binh trên các con phố trung tâm TP.HCM.
Để kết lại, xin dẫn lời trong bài diễn văn của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước: “Nửa thế kỷ đã trôi qua, nhưng với những thành tựu vĩ đại đã đạt được, chúng ta đang đứng trước khởi điểm lịch sử mới để đưa đất nước vươn mình, cất cánh, "sánh vai với các cường quốc năm châu".
...
Với bản lĩnh, trí tuệ và sức mạnh Việt Nam, chúng ta đã làm nên Đại thắng mùa Xuân 1975, nhất định chúng ta sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu vĩ đại hơn nữa, lập nên những kỳ tích trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên giàu mạnh, văn minh, thịnh vượng, vươn mình của dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng "đàng hoàng hơn, to đẹp hơn", sánh vai với các cường quốc năm châu như tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh và khát vọng của toàn dân tộc”.
Nguồn VTC : https://vtcnews.vn/troi-dat-giao-hoa-vui-cung-non-song-ar940982.html