Một người đàn ông họ Tần, 39 tuổi, đến từ Quảng Tây (Trung Quốc), vừa trải qua hành trình sinh tồn được ví như "cuộc phiêu lưu kỳ ảo" giữa biển khơi khi bị sóng cuốn ra xa bờ và trôi dạt suốt 7 ngày 6 đêm trước khi được ngư dân cứu sống.
Theo truyền thông Trung Quốc, tối ngày 27/5, ông Tần đi dạo tại khu vực bờ biển Hải Khẩu, tỉnh Hải Nam thì không may bị rơi xuống biển. Do không biết bơi và gặp phải thời tiết gió lớn, sóng mạnh, ông càng vùng vẫy càng bị cuốn ra xa bờ. Tiếng kêu cứu không có ai nghe thấy, trong khi chiếc điện thoại mang theo cũng nhanh chóng bị nước biển cuốn trôi.
Kể lại sự việc sau khi được cứu và đưa vào bệnh viện điều trị, ông Tần cho biết đây là lần đầu tiên trong đời ông rơi vào tình huống sinh tử như vậy. Khi bị cuốn ra vùng nước sâu, trên người ông không có bất kỳ thiết bị cứu sinh nào. Để giảm trọng lượng cơ thể và duy trì sức lực, ông lần lượt bỏ lại giày dép, quần dài, đồng hồ và cả nhẫn đeo tay.
Trong những ngày đầu lênh đênh giữa biển, ông chỉ có thể cố gắng nổi trên mặt nước bằng ý chí sinh tồn. Đến ngày thứ hai, may mắn mỉm cười khi ông phát hiện một chiếc phao nổi ngoài khơi. Ông trèo lên đó nghỉ ngơi và bám víu suốt đêm để giữ mạng sống.
Sang ngày thứ ba, ông nhận ra mình có thể đã bị cuốn đến khu vực eo biển Quỳnh Châu. Dù nhìn thấy nhiều tàu thuyền và phà đi ngang qua, nhưng không ai phát hiện sự hiện diện của ông giữa biển rộng. Có thời điểm ông từng nghĩ đến việc bơi ngược trở lại đất liền khi sóng gió tạm lắng, nhưng những đợt sóng lớn tiếp tục đẩy ông ra xa hơn.
Những ngày thứ tư và thứ năm được ông Tần mô tả là khoảng thời gian khắc nghiệt nhất. Không có thức ăn, không có nước ngọt, cơ thể kiệt sức vì đói khát và nắng nóng. Để duy trì sự sống, ông buộc phải bắt những con cua nhỏ bám trên phao nổi rồi ăn sống ngay giữa biển. Ước tính trong suốt thời gian trôi dạt, ông đã ăn khoảng 70 đến 80 con cua.
Dưới cái nắng gay gắt của mùa hè, da ông bị cháy nắng nghiêm trọng, nhiều vùng trên cơ thể phồng rộp và chảy mủ. Sự suy kiệt kéo dài khiến ông bắt đầu xuất hiện các triệu chứng mê sảng và ảo giác. Tuy nhiên, giữa ranh giới mong manh của sự sống và cái chết, người đàn ông này vẫn không từ bỏ hy vọng.
Ông nhớ lại rằng điều duy nhất giúp mình tiếp tục cầm cự chính là suy nghĩ không thể chết một cách lặng lẽ giữa biển khơi mà không ai biết đến.
Đến ngày thứ bảy của cuộc trôi dạt, khi sức lực gần như cạn kiệt, ông may mắn được hai ngư dân tại thị trấn Kiều Đầu, huyện Trừng Mại phát hiện. Thời điểm được cứu, ông đã rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Thậm chí, ông còn tưởng rằng mình đang được bạn bè đưa đi ăn uống. Khi với tay nắm lấy "người cứu hộ", thực chất đó là chiếc gậy mà các ngư dân đưa ra để kéo ông lên thuyền.
Chỉ sau khi được đưa lên tàu, ông mới dần tỉnh táo và nhận ra mình đã thoát khỏi cửa tử sau hành trình sinh tồn kéo dài 7 ngày 6 đêm trên biển.
Câu chuyện của ông Tần nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận Trung Quốc. Nhiều người bày tỏ kinh ngạc trước nghị lực sinh tồn phi thường của người đàn ông này, đồng thời xem đây là một trong những trường hợp sống sót hy hữu giữa biển khơi nhờ ý chí và sự may mắn.
Sau khi được cứu, ông Tần đang tiếp tục được điều trị các vết bỏng nắng và phục hồi sức khỏe. Dù đã thoát nạn, ký ức về 7 ngày lênh đênh giữa biển vẫn là trải nghiệm mà ông mô tả bằng bốn chữ: "Cửu tử nhất sinh", tức chín phần chết, một phần sống.
Hoài Thương