Chiều 19-4, trời đang nắng bỗng đổ mưa rào nhẹ khi Ban lễ tang cùng gia đình chuẩn bị tổ chức Lễ truy điệu và an táng Thiếu tá Nguyễn Đăng Khải - Cán bộ Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Quảng Ninh.
Người thân đứng khóc bên linh cữu Thiếu tá, Liệt sĩ Trần Đăng Khải.
Hai ngày hôm nay, thời tiết ở quê hương Thiếu tá, Liệt sĩ Trần Đăng Khải (thị trấn Trần Cao, huyện Phù Cừ, Hưng Yên) nắng nóng, nhưng chiều hôm nay trời đổ mưa rào nhẹ. Nước mắt hòa nước mưa của người thân tiễn biệt người con đã anh dũng hy sinh, ra đi mãi mãi ở tuổi 29.
Từ đầu giờ chiều, rất đông người dân đến đứng bên ngõ nhỏ ở thôn Cao Xá tiễn biệt Thiếu tá, Liệt sĩ Nguyễn Đăng Khải.
Hàng xóm, người thân đau xót vì sự ra đi của người cán bộ công an khi tuổi đời còn trẻ.
Cán bộ chiến sĩ công an động viên bố của Thiếu tá, Liệt sĩ Trần Đăng Khải.
Bàn thờ, di ảnh Thiếu tá, Liệt sĩ Trần Đăng Khải.
Lãnh đạo Bộ Công an, các cơ quan ban ngành và người thân bên linh cữu Thiếu tá, Liệt sĩ Trần Đăng Khải.
Trung tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an đã trao Huân chương chiến công hạng Nhất và bằng “Tổ quốc ghi công” cho thân nhân Thiếu tá, liệt sĩ Nguyễn Đăng Khải.
Lễ truy điệu Thiếu tá, liệt sĩ Nguyễn Đăng Khải.
Người thân của Thiếu tá, liệt sĩ Nguyễn Đăng Khải tại Lễ truy điệu.
Di quan linh cữu liệt sĩ.
Sau phút mặc niệm thì trời đổ mưa nặng hạt hơn.
Người dân, đồng đội đội mưa tiễn đưa, tiếc thương Thiếu tá, Liệt sĩ Nguyễn Đăng Khải.
Tiễn đưa Thiếu tá, Liệt sĩ Nguyễn Đăng Khải ra nghĩa trang quê nhà.
Đắc Lam