Xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời có cửa biển Kinh Hòn, với hàng trăm ghe tàu lớn nhỏ khai thác cá, ghẹ, mực, ruốc, cá cơm... Chia sẻ với chúng tôi, bà Lê Ánh Nguyệt phấn khởi: “Những ngày này, trời yên biển lặng, nhiều hải sản, gia đình tôi cùng với bà con xứ biển Tây này phải liên tục bám biển khai thác mực, cá cơm bún, từ 2-4 giờ sáng bắt đầu ra khơi và đến chiều mới cập bến. Dù vất vả, nhưng sau khi trừ chi phí, mỗi chuyến biển thu gần 3-4 triệu đồng nên chúng tôi rất phấn khởi”.
Không chỉ ngư dân Kênh Hòn, những ngày này, hàng trăm tàu thuyền với hàng ngàn lao động ở vùng biển Tây cũng bám biển. Ngoài các ghe tàu có công suất lớn đánh bắt xa bờ, còn có nhiều phương tiện nhỏ đánh bắt ở vùng lộng, đi về trong ngày của ngư dân Khánh Hưng, Khánh Bình Tây Bắc, Khánh Hội... hoạt động hết công suất, mang về hàng chục tấn hải sản sau mỗi chuyến biển.
Sôi động xóm biển Kinh Hòn, xã Khánh Bình Tây, nơi có hàng trăm phương tiện khai thác thủy sản ngày đêm vươn khơi bám biển, đem về nguồn hải sản lớn cho ngư dân.
Vào con nước, vựa Tư Tường của chị Cẩm Ny, ấp Kinh Hòn, xã Khánh Bình Tây, thu mua hàng tấn mực của ngư dân khai thác.
Huỳnh Lâm thực hiện