Trọn niềm tin và trách nhiệm trong ngày hội non sông

Trọn niềm tin và trách nhiệm trong ngày hội non sông
5 giờ trướcBài gốc
Bí thư Chi bộ Thanh Xuân Bắc 1, Đảng bộ phường Thanh Xuân Thái Văn Khương:
Phát huy tinh thần trách nhiệm trong ngày bầu cử
Trong không khí mừng vui và tự hào của ngày hội lớn của toàn dân, ngay từ sáng sớm, nhiều cử tri tại khu A Thanh Xuân Bắc đã có mặt tại khu vực bỏ phiếu số 26 để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình. Với vai trò là Bí thư chi bộ, tôi cảm nhận rất rõ tinh thần trách nhiệm và sự hồ hởi, phấn khởi của bà con khi đi bỏ phiếu.
Thời gian qua, chi bộ cùng với tổ bầu cử và các đoàn thể tại địa phương đã tích cực tuyên truyền, vận động để người dân nắm rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử cũng như thời gian, địa điểm bỏ phiếu. Chúng tôi đã thực hiện tuyên truyền bằng nhiều biện pháp như đưa lên nhóm Zalo của khu dân cư, tổ chức các buổi họp giới thiệu để người dân hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của mình trong việc lựa chọn đúng, lựa chọn đủ những người xứng đáng đại diện cho tiếng nói và nguyện vọng của nhân dân. Chi bộ cũng phân công các đảng viên, các thành viên ban công tác mặt trận và các tổ chức chính trị xã hội trong khu dân cư thường xuyên nhắc nhở, vận động bà con tham gia bầu cử đầy đủ, đúng giờ, đồng thời giải đáp những thắc mắc liên quan đến quy trình, thủ tục bỏ phiếu để cử tri yên tâm thực hiện quyền công dân.
Nhờ sự chuẩn bị chu đáo và sự đồng thuận của nhân dân, ngay từ đầu giờ sáng nay, nhiều cử tri đã chủ động sắp xếp công việc để đến khu vực bỏ phiếu, thực hiện quyền bầu cử của mình, thể hiện tinh thần trách nhiệm đối với cộng đồng và đất nước. Tôi nhận thấy người dân rất quan tâm đến kỳ bầu cử và nghiên cứu rất kỹ các quy định cũng như thông tin tiểu sử ứng cử viên. Các thành viên trong tổ bầu cử làm việc nghiêm túc, hướng dẫn cử tri thực hiện các bước bỏ phiếu đúng quy trình, tạo điều kiện thuận lợi để mọi người tham gia bầu cử một cách thuận tiện nhất. Tôi tin tưởng rằng, với sự đồng thuận và nêu cao tinh thần trách nhiệm của cử tri trên địa bàn, ngày bầu cử sẽ diễn ra thuận lợi, thành công, thực sự trở thành ngày hội của toàn dân.
Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban Công tác Mặt trận thôn 5, xã Hòa Lạc Trịnh Văn Tuấn:
Công tác bầu cử diễn ra nghiêm túc, dân chủ
Trong không khí hân hoan của ngày hội non sông, đúng 6h30, khu vực bỏ phiếu số 11 đã long trọng tổ chức khai mạc. Ngay sau lễ khai mạc, đông đảo cử tri đã có mặt để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình. Nhiều đảng viên cao tuổi đã gương mẫu đi bầu từ sớm, đồng thời tại khu vực cũng có không ít cử tri lần đầu tiên tham gia bầu cử với tinh thần phấn khởi và trách nhiệm.
Điều tôi rất vui là sau khi hoàn thành việc bỏ phiếu, nhiều cử tri đã chủ động nhường thời gian, tạo điều kiện để tổ bầu cử hỗ trợ các trường hợp khó khăn. Đối với những cử tri già yếu, ốm đau hoặc không có khả năng đi lại, tổ bầu cử đã cử các tổ công tác mang hòm phiếu phụ đến tận gia đình để giúp bà con thực hiện quyền bầu cử. Việc này thể hiện sự quan tâm, bảo đảm mọi cử tri đều được tham gia bầu cử theo đúng quy định.
Khu vực bỏ phiếu số 11 hiện có hơn 2.200 cử tri, địa bàn rộng. Bên cạnh đó, tại thôn 5 có nhiều hộ đã giải phóng mặt bằng, một số cử tri vẫn có hộ khẩu tại địa phương nhưng hiện đang sinh sống, làm việc ở các nơi khác nên trong quá trình chuẩn bị cũng gặp một số khó khăn nhất định. Tuy nhiên, tổ bầu cử đã chủ động rà soát danh sách, tăng cường tuyên truyền và triển khai nhiều giải pháp phù hợp để bảo đảm công tác bầu cử được thực hiện thuận lợi.
Qua theo dõi thực tế trong buổi sáng nay, công tác tổ chức bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 11 diễn ra suôn sẻ, đúng quy trình và bảo đảm các quy định của pháp luật. Không khí tại khu vực bỏ phiếu rất phấn khởi, cử tri tham gia đầy đủ và thể hiện tinh thần trách nhiệm cao. Chúng tôi tiếp tục vận động, tạo điều kiện thuận lợi để các cử tri còn lại tham gia bỏ phiếu và phấn đấu hoàn thành công tác bầu cử trước 16h cùng ngày. Tôi nhận thấy, công tác bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 11 trong sáng nay diễn ra rất nghiêm túc, dân chủ và đúng quy định của pháp luật.
Thành viên Tổ bầu cử khu vực bỏ phiếu số 1 phường Việt Hưng Đoàn Kim Hùng:
Tinh thần trách nhiệm trong ngày bầu cử
Tôi có mặt tại khu vực bỏ phiếu số 1 phường Việt Hưng, Hà Nội từ khoảng 5h30 sáng 15-3. Trời vẫn còn chưa sáng hẳn, phố phường còn yên tĩnh, nhưng bên trong khu vực điểm bầu cử thì không khí đã rất khẩn trương. Các thành viên trong tổ bầu cử và những người hỗ trợ như chúng tôi bắt đầu công việc chuẩn bị kiểm tra lại danh sách cử tri, sắp xếp bàn hướng dẫn và các khu vực cần thiết để bảo đảm mọi khâu diễn ra đúng quy định. Dù công việc đã được tập dượt từ trước, ai cũng cẩn thận rà soát từng chi tiết nhỏ, bởi chúng tôi hiểu rằng sự chu đáo ngay từ đầu sẽ giúp cử tri thuận tiện hơn khi đến thực hiện quyền của mình.
Đây là lần thứ hai tôi tham gia hỗ trợ tại điểm bầu cử, nên cảm giác vừa quen thuộc vừa đặc biệt. So với lần đầu, tôi thấy mình tự tin và chủ động hơn trong công việc. Tôi đã hiểu rõ hơn các bước trong quy trình cũng như cách hướng dẫn cử tri nhanh chóng, chính xác. Tuy vậy, mỗi kỳ bầu cử vẫn mang đến những cảm xúc riêng. Dù đã từng trải qua, tôi vẫn cảm nhận được sự trang nghiêm và ý nghĩa của ngày bầu cử, khi mọi người cùng hướng về một sự kiện quan trọng của đất nước.
Khi ánh sáng buổi sáng dần rõ hơn, những cử tri đầu tiên cũng bắt đầu có mặt. Nhìn thấy sự nghiêm túc và trách nhiệm của bà con khi tham gia bỏ phiếu, tôi cảm nhận rõ ràng ý nghĩa của công việc mà mình đang góp phần thực hiện. Nhiệm vụ của tôi chủ yếu là hướng dẫn cử tri tìm tên trong danh sách, chỉ dẫn khu vực nhận phiếu và giải đáp những thắc mắc nhỏ. Những việc tưởng chừng đơn giản nhưng lại rất quan trọng để giúp quá trình bỏ phiếu diễn ra nhanh gọn, trật tự và đúng quy định.
Điều khiến tôi ấn tượng nhất là tinh thần tham gia của nhiều cử tri lớn tuổi. Có cụ ông, cụ bà đến từ rất sớm, ăn mặc chỉnh tề và kiên nhẫn chờ đến lượt. Khi được hỏi thăm, nhiều người nói rằng họ luôn coi ngày bầu cử là một dịp quan trọng, vì đó là lúc mỗi người dân trực tiếp thể hiện trách nhiệm của mình đối với địa phương và đất nước. Trong suốt buổi sáng, dòng người đến điểm bỏ phiếu ngày càng đông hơn nhưng vẫn giữ được trật tự và không khí nghiêm túc. Đối với tôi, việc được tiếp tục tham gia hỗ trợ trong lần bầu cử này là một niềm vinh dự và tự hào.
Cụ Nguyễn Văn Thuyên, 93 tuổi, Đảng viên 70 năm tuổi Đảng, cử tri Khu vực Bầu cử số 13 phường Phú Diễn:
Lá phiếu của niềm tin và kỳ vọng đổi mới
Năm nay tôi đã 93 tuổi đời và 70 năm tuổi Đảng. Từ khi nhập ngũ, trải qua nhiều năm tháng trong quân đội, tôi đã chứng kiến không ít những bước ngoặt của đất nước. Vì thế, mỗi kỳ bầu cử đối với tôi luôn là một sự kiện rất đặc biệt. Hôm nay, khi cầm lá phiếu trên tay tại khu vực bầu cử số 13 phường Phú Diễn, trong lòng tôi lại dâng lên nhiều cảm xúc khó tả, vừa xúc động, vừa tự hào.
Tôi thấy mình thật may mắn khi đến kỳ bầu cử này vẫn còn đủ sức khỏe để trực tiếp đi bỏ phiếu thực hiện quyền và nghĩa vụ của một công dân. Đây cũng đã là lần bầu cử thứ 16 mà tôi được tham gia. So với những lần đầu tiên cách đây hàng chục năm, tôi nhận thấy công tác tổ chức bầu cử ngày càng khoa học, bài bản và chu đáo hơn. Từ khâu tuyên truyền, niêm yết danh sách cử tri, đến việc bố trí khu vực bỏ phiếu đều rất gọn gàng, thuận tiện. Điều đó cho thấy đất nước ngày càng phát triển, đời sống nhân dân ngày một nâng cao, đồng thời thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với cử tri, đặc biệt là những người cao tuổi như chúng tôi.
Cầm lá phiếu hôm nay, tôi cũng gửi gắm trong đó nhiều kỳ vọng. Tôi mong rằng, những đại biểu được cử tri lựa chọn lần này sẽ là những người thật sự có trí tuệ, có bản lĩnh và có tâm với dân, với nước. Trước hết, đó phải là những người có tri thức và tầm nhìn, đủ năng lực để tham gia quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước. Bên cạnh đó, họ phải là những người tuyệt đối trung thành với Đảng, tận tụy phục vụ nhân dân.
Nhìn vào những đổi thay của đất nước hôm nay, tôi càng thêm tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. Tôi mong các đồng chí lãnh đạo sẽ tiếp tục nỗ lực, quyết liệt hơn nữa để xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh, nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc.
Cử tri thôn Cầu Thăng Long, xã Thiên Lộc Vũ Ngọc Xuân:
Hăng hái thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân
Ngay từ sáng sớm tôi đã có mặt tại Khu vực bỏ phiếu số 18, Nhà văn hóa thôn Cầu Thăng Long, xã Thiên Lộc để tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Tôi mong muốn thông qua lá phiếu của mình sẽ góp phần lựa chọn được những đại biểu thật sự xứng đáng, đại diện cho tiếng nói của nhân dân, đóng góp vào sự phát triển của địa phương cũng như của đất nước trong thời gian tới.
Năm nay, lễ khai mạc được chính quyền địa phương tổ chức trang trọng, ngắn gọn với sự tham gia của các đồng chí lãnh đạo xã đã thể hiện được sự quan tâm sâu sát của chính quyền đối với sự kiện chính trị trọng đại này của đất nước. Đối với tôi, mỗi kỳ bầu cử không chỉ là dịp để lựa chọn những đại biểu xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân mà còn là ngày hội lớn thể hiện quyền làm chủ của người dân. Vì vậy, những ngày qua, thông qua hệ thống loa truyền thanh của thôn, các buổi sinh hoạt cộng đồng và việc niêm yết danh sách ứng cử viên tại nhà văn hóa, tôi đã dành thời gian tham gia các buổi mạn đàm do thôn, các đoàn thể tổ chức, tìm hiểu kỹ thông tin về các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Việc được tiếp cận đầy đủ các thông tin về tiêu chuẩn, cơ cấu và tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên giúp tôi có thêm cơ sở để cân nhắc, lựa chọn những đại biểu thật sự tiêu biểu, có đủ năng lực và trách nhiệm với cử tri.
Theo cảm nhận của tôi, không khí chuẩn bị cho ngày bầu cử tại thôn Cầu Thăng Long những ngày qua rất sôi nổi. Khu vực bỏ phiếu được trang hoàng khang trang với cờ Tổ quốc, băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền về bầu cử. Các bảng niêm yết danh sách cử tri, danh sách ứng cử viên được bố trí thuận lợi để người dân theo dõi. Điều đó tạo nên không khí phấn khởi, khiến mỗi người dân càng ý thức rõ hơn về trách nhiệm của mình đối với đất nước và địa phương.
Tôi cũng mong muốn đông đảo cử tri trong thôn sẽ tích cực tham gia bầu cử với tâm thế phấn khởi và trách nhiệm để ngày bầu cử thực sự trở thành ngày hội của toàn dân.
Nhóm phóng viên Bạn đọc (ghi)
Nguồn Hà Nội Mới : https://hanoimoi.vn/tron-niem-tin-va-trach-nhiem-trong-ngay-hoi-non-song-738687.html