Trọn niềm tin vào một năm mới phát triển vượt bậc

Trọn niềm tin vào một năm mới phát triển vượt bậc
3 giờ trướcBài gốc
Phó Bí thư thường trực Đảng ủy phường Nghĩa Đô Nguyễn Thị Thanh:
Tạo chuyển biến rõ nét từ cơ sở
Bước sang năm mới Bính Ngọ, điều tôi mong muốn và kỳ vọng nhất là Hà Nội tiếp tục giữ vững sự bình an, ổn định và phát triển bền vững. Thủ đô không chỉ là trung tâm chính trị mà còn là đầu tàu về kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ. Vì vậy, mỗi bước tiến từ cơ sở, mỗi chuyển biến tích cực ở từng địa phương sẽ góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của thành phố. Tôi kỳ vọng Hà Nội sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, hoàn thiện hạ tầng đô thị, nâng cao chất lượng môi trường sống và xây dựng hình ảnh Thủ đô văn minh, hiện đại, giàu bản sắc.
Từ tầm nhìn đó, đối với phường Nghĩa Đô, tôi mong muốn năm mới sẽ tạo được những chuyển biến thực chất, rõ nét trong phát triển kinh tế xã hội. Mục tiêu không chỉ dừng lại ở việc hoàn thành các chỉ tiêu, mà quan trọng hơn là nâng cao chất lượng tăng trưởng, củng cố niềm tin của nhân dân, xây dựng cộng đồng dân cư đoàn kết, kỷ cương và nghĩa tình.
Để đạt được điều đó, theo tôi, trước hết cần tiếp tục đổi mới tư duy lãnh đạo, điều hành ở cấp cơ sở. Nghĩa Đô là địa bàn có tốc độ đô thị hóa nhanh, dân cư đông, hoạt động thương mại, dịch vụ sôi động, vì vậy đòi hỏi Đảng ủy, chính quyền phường phải chủ động nắm chắc tình hình, dự báo sát thực tiễn, ban hành giải pháp phù hợp, khả thi. Mọi chủ trương, kế hoạch đều phải xuất phát từ lợi ích chính đáng của nhân dân, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo hiệu quả.
Cùng với đó, cải cách hành chính và chuyển đổi số cần được xác định là khâu đột phá. Khi bộ máy vận hành thông suốt, kỷ cương được tăng cường, cán bộ, công chức thực thi công vụ với tinh thần trách nhiệm và thái độ chuẩn mực thì môi trường đầu tư, kinh doanh sẽ thuận lợi hơn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương. Song song với phát triển kinh tế, chúng tôi đặc biệt quan tâm đến bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo gia đình chính sách, người có công, các đối tượng yếu thế; đẩy mạnh xây dựng nếp sống văn minh đô thị, giữ gìn cảnh quan môi trường, bảo đảm an ninh trật tự. Phát triển phải gắn với bền vững, hài hòa giữa kinh tế, xã hội và môi trường.
Với niềm tin vào sự đồng lòng của cán bộ, đảng viên và nhân dân, tôi tin rằng từ những chuyển biến cụ thể ở cơ sở, chúng ta sẽ góp phần thiết thực xây dựng Hà Nội ngày càng phát triển, xứng đáng với niềm tin và kỳ vọng của cả nước.
Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt-Đức Dương Đức Hùng:
Không để bệnh nhân nào bị bỏ lại phía sau
Bước sang năm mới Bính Ngọ 2026, với trách nhiệm của người đứng đầu bệnh viện ngoại khoa tuyến cuối khu vực phía Bắc, tôi luôn trăn trở về một năm bình yên, phát triển nhưng cũng đầy bản lĩnh để vượt qua mọi thách thức. Trung bình mỗi ngày, bệnh viện tiếp nhận khoảng 150 ca cấp cứu và thực hiện 30 ca mổ cấp cứu. Con số ấy không chỉ phản ánh cường độ công việc cao mà còn nhắc nhở chúng tôi về sứ mệnh nặng nề, phía sau mỗi ca bệnh là một sinh mạng, một gia đình, một niềm hy vọng.
Điều tôi mong mỏi trong năm mới không chỉ là sự ổn định, mà còn là sự chuẩn bị vững vàng trong mọi hoàn cảnh. Bệnh viện đã chủ động bảo đảm đầy đủ máy móc, trang thiết bị, vật tư và nguồn cung ứng thuốc để sẵn sàng cấp cứu, điều trị cho người bệnh, đặc biệt trong những ngày nghỉ Tết Nguyên đán. Chúng tôi cam kết không để bất kỳ bệnh nhân nào bị bỏ lại phía sau. Mỗi người bệnh đến với bệnh viện đều phải được chăm sóc tận tâm, điều trị kịp thời và an toàn nhất. Đó không chỉ là lời hứa, mà là nguyên tắc hành động xuyên suốt.
Bước sang năm Bính Ngọ, khát vọng phát triển của chúng tôi còn gắn với dấu mốc quan trọng, đó là đưa cơ sở 2 của bệnh viện tại Ninh Bình sớm đi vào vận hành. Hiện nay, bệnh viện đang phối hợp với các đơn vị liên quan để hoàn tất nghiệm thu. Chúng tôi đã tuyển dụng 60 bác sĩ và bổ sung thêm 152 nhân sự, ưu tiên người tại địa phương để đào tạo, xây dựng đội ngũ ổn định, lâu dài. Trong giai đoạn 1, cơ sở 2 sẽ hoạt động khoảng 30% công suất với quy mô 300 giường bệnh, triển khai ngay các hoạt động khám, chữa bệnh bằng đội ngũ nhân lực chất lượng cao. Dự kiến, 80% danh mục kỹ thuật đang thực hiện tại cơ sở 1 sẽ được triển khai tại cơ sở 2, góp phần giảm tải cho tuyến trung ương.
Tôi tin rằng, trong vòng 3 năm tới, khi cơ sở 2 vận hành toàn bộ với quy mô 1.000 giường bệnh, bệnh viện sẽ có thêm không gian phát triển, nâng cao năng lực điều trị và phục vụ người dân tốt hơn nữa. Một năm mới bình yên không có nghĩa là không có thử thách mà là chúng ta đủ chuẩn bị, đủ quyết tâm và đủ nhân văn để đối diện. Với tinh thần ấy, tôi tin năm Bính Ngọ sẽ là năm của trách nhiệm, của phát triển bền vững và của niềm tin được củng cố vững chắc trong lòng người bệnh.
Phó Giám đốc, Tổng biên tập Nhà xuất bản Kim Đồng Vũ Thị Quỳnh Liên:
Phát triển văn hóa đọc trong kỷ nguyên mới
Mùa xuân 2026 đến trong khí thế mới khi Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã thành công tốt đẹp. Chiến lược phát triển văn hóa từ Nghị quyết Đại hội cùng với Nghị quyết 80-NQ/TƯ của Bộ Chính trị thể hiện sự quyết tâm đưa văn hóa thành nền tảng và động lực để phát triển. Tôi tin rằng ngành xuất bản trong năm 2026 sẽ có nhiều sự thay đổi mạnh mẽ bởi xuất bản được xem là một cấu phần quan trọng của công nghiệp văn hóa. Thành công của những tác phẩm điện ảnh chuyển thể từ các tác phẩm văn học, sự phát triển của ngành thương phẩm dựa trên các tác phẩm, bộ truyện kinh điển sẽ là những xu thế trong thời gian tới. Điều này cũng đòi hỏi các đơn vị xuất bản phải đầu tư hơn nữa để có được những bộ sách có giá trị nội dung và thẩm mỹ, đồng thời tìm tòi đa dạng xuất bản phẩm.
Để văn hóa đọc ngày càng lan tỏa sâu rộng hơn, tôi nghĩ các hoạt động đọc sách phải thực sự hướng đến người đọc hơn, tức là mang đến cho bạn đọc những cuốn sách họ cần lẫn những cuốn sách họ thích. Có một thực tế là Nhà sách Kim Đồng dù không gian không quá rộng rãi, nhưng cứ mỗi cuối tuần đều có rất nhiều bạn đọc đến ngồi đọc sách, điều đó cho thấy việc có lượng sách đa dạng, luôn cập nhật sẽ giúp bạn đọc tìm được những cuốn sách mình thích một cách dễ dàng. Ngoài ra những không gian văn hóa như Phố Sách cần có nhiều hơn các hoạt động cố định để có thể trở thành một điểm đến quen thuộc của người Hà Nội. Các hoạt động tổ chức nên đa dạng từ tọa đàm, kể chuyện, hội thảo, các hoạt động tương tác khám phá văn hóa...
Bước sang năm Bính Ngọ 2026, tôi rất mong rằng, Nhà xuất bản Kim Đồng sẽ tổ chức được nhiều hoạt động đọc sách hơn nữa trong các trường học, từ mầm non đến trung học phổ thông. Nhà xuất bản sẽ có nhiều cơ hội cộng tác với các đơn vị, tổ chức sáng tạo truyền thông, tổ chức văn hóa trong và ngoài nước để cùng phát huy năng lực của nhau, mang đến nhiều hoạt động đọc sách kết hợp triển lãm, biểu diễn nghệ thuật hơn, qua đó nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân cách và xây dựng con người Việt Nam toàn diện về tư tưởng, đạo đức, trí tuệ, góp phần chấn hưng, phát triển nền văn hóa Việt Nam trong kỷ nguyên mới.
Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Trường Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội Phùng Mai Nga:
Góp phần nhỏ bé vào sự phát triển của Thủ đô
Tết năm nay mang một cảm xúc rất riêng và đặc biệt. Trong không khí rộn ràng của ngày đầu xuân, người dân Thủ đô không chỉ vui vì một năm mới bắt đầu, mà còn thêm niềm tin trước những chuyển động tích cực của Thủ đô và đất nước. Với tôi, là một đảng viên trẻ, sinh viên năm cuối và cán bộ Đoàn, niềm vui ấy luôn đi cùng trách nhiệm.
Giữa nhịp sống đổi thay từng ngày của Hà Nội, tôi hiểu mình không chỉ học tốt cho riêng mình mà còn phải sống có trách nhiệm hơn với tập thể và môi trường xung quanh. Hai năm học cuối là một dấu mốc quan trọng, mục tiêu của tôi là tập trung hoàn thành đề tài nghiên cứu theo hướng có thể áp dụng vào thực tế, đồng thời chủ động tìm cơ hội thực tập đúng chuyên ngành để tích lũy kinh nghiệm. Ở vai trò là cán bộ Đoàn, tôi mong những việc mình làm thực sự sát với nhu cầu của sinh viên. Tôi tin rằng khi hoạt động xuất phát từ nhu cầu thật và được làm nghiêm túc, các bạn sinh viên sẽ tham gia bằng tinh thần trách nhiệm và tự tin trưởng thành qua từng trải nghiệm.
Với gần 7.000 đoàn viên, sinh viên đang học tập và sinh hoạt tại Trường Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội, mỗi hoạt động của Đoàn không đơn thuần là một chương trình, phong trào mà còn là sự gửi gắm niềm tin, trách nhiệm và kỳ vọng của hàng nghìn bạn trẻ. Là đảng viên trẻ, chúng tôi mong muốn có thêm cơ hội việc làm chất lượng, cơ chế thực tập gắn với doanh nghiệp ngay từ khi còn học trên giảng đường; trong nghiên cứu khoa học, được trao thêm niềm tin và điều kiện để các đề tài của sinh viên có thể ứng dụng vào thực tiễn và đóng góp thiết thực cho xã hội.
Xuân mới mở ra một hành trình mới, với trách nhiệm của người đảng viên trẻ, cán bộ Đoàn trường, tôi tự nhắc mình không chỉ đón xuân trong niềm vui, mà còn trong quyết tâm hành động, để mỗi nỗ lực hôm nay góp phần nhỏ bé vào sự phát triển của Thủ đô và đất nước trong tương lai.
Cán bộ Trường Đại học Mở Hà Nội Nguyễn Thùy Linh:
Vững niềm tin với giáo dục nước nhà
Trong không khí rộn ràng mừng Đảng, mừng Xuân mới, điều khiến tôi xúc động nhất là cảm nhận rõ nét sự chuyển mình của đất nước trong năm qua, nhất là việc thực hiện thành công mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Cùng với đó, những thành tựu về tăng trưởng kinh tế, phát triển hạ tầng, hội nhập quốc tế đã nâng cao vị thế Việt Nam, tạo nền tảng quan trọng để đầu tư cho giáo dục - lĩnh vực được xem là “chìa khóa” của phát triển dài hạn. Theo tôi, khi đất nước phát triển ổn định, nguồn lực dành cho giáo dục ngày càng được quan tâm đúng mức như cơ sở vật chất, chuyển đổi số trong dạy và học cũng như các chính sách hỗ trợ người học.
Là người công tác trong ngành giáo dục, tôi cảm nhận rõ sự năng động, tự tin của thế hệ trẻ. Sinh viên hôm nay có nhiều cơ hội tiếp cận tri thức toàn cầu, công nghệ mới và môi trường học tập mở. Điều đó cho thấy định hướng đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục và đào tạo đang đi đúng hướng. Tôi tin tưởng rằng trong thời gian tới, ngành giáo dục sẽ tiếp tục có những bước đột phá, nhất là trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển của nền kinh tế tri thức và cuộc cách mạng công nghiệp mới.
Bước sang năm mới, tôi gửi gắm kỳ vọng vào một môi trường giáo dục ngày càng nhân văn, hiện đại và hội nhập, nơi mỗi người trẻ đều có cơ hội phát huy năng lực, đóng góp cho xã hội. Tôi tin rằng với sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, sự điều hành quyết liệt của Nhà nước và nỗ lực của toàn xã hội, giáo dục Việt Nam sẽ tiếp tục khởi sắc, tạo động lực để đất nước vươn mình mạnh mẽ.
Nhóm phóng viên ghi
Nguồn Hà Nội Mới : https://hanoimoi.vn/tron-niem-tin-vao-mot-nam-moi-phat-trien-vuot-bac-733931.html