Hiện nay, hệ thống bể bơi tại Thái Nguyên đã được quan tâm đầu tư với 125 bể, phục vụ tốt nhu cầu của người dân.
Nhộn nhịp bể bơi
Dù chưa được nghỉ hè nhưng trẻ em đã rất hào hứng khi được vùng vẫn ở các bể bơi. Nguyễn Thùy Linh, học sinh lớp 6, Trường THCS Nguyễn Du, phường Phan Đình Phùng, hồ hởi nói: Sau những buổi học căng thẳng trên lớp, em rất thích được đến bể bơi để vừa tắm mát, vừa rèn luyện sức khỏe. Hôm nào đi bơi về, em cũng thấy mình có nhiều năng lượng tích cực hơn để học tập.
Đáp ứng nhu cầu của người dân, các bể bơi dường như cũng mở cửa sớm hơn mọi năm. Có mặt tại bể bơi của Trường Đại học sư phạm Thái Nguyên, chúng tôi nhận thấy, lượng người đến đây khá đông, chủ yếu là học sinh, sinh viên.
Bạn Dương Công Hiếu, học sinh lớp 12, Trường THPT Lương Ngọc Quyến, cho biết: Năm cuối cấp, em đang rất áp lực với việc học, ôn luyện để thi tốt nghiệp THPT. Vì thế, những hôm thời tiết nắng nóng, em và các bạn rủ nhau đi bơi để thư giãn, xả stress. Đi bơi cũng khiến bọn em cảm thấy thời tiết bớt nắng nóng hơn.
Ngoài bể bơi của Trường Đại học Sư phạm, trong Tòa tháp đôi Prime nằm giữa trung tâm tỉnh Thái Nguyên, khu vực bể bơi cũng trở nên tấp nập hơn. Không chỉ đưa con đến đây để luyện tập thể thao, nhiều phụ huynh cũng muốn được thư giãn trong làn nước mát lành sau những giờ làm việc căng thẳng nơi công sở. Tuy nhiên, khu bể bơi này chỉ phù hợp với những gia đình có thu nhập khá nên các bể bơi có giá bình dân thường “được lòng” thượng đế hơn.
Các điểm du lịch sinh thái trên địa bàn tỉnh đều đã có cơ sở lưu trú được đầu tư khá hiện đại, bảo đảm phục vụ nhu cầu của du khách.
Không chỉ tại các bể bơi làm dịch vụ, trong các khu dân cư nhiều hộ dân chỉ làm bể bơi nhỏ phục vụ trong gia đình, nhưng không ít hàng xóm lại đến “xin đám” cho con được bơi lội và không ngại chi tiền hỗ trợ gia chủ thay nước.
Chị Ngô Thị Hà, tổ 90, phường Phan Đình Phùng, chia sẻ: Hiện nay, công nghệ phát triển, trẻ lười vận động nên việc bơi lội hằng ngày tạo cho chúng thói quen tốt, vừa rèn tính kỷ luật, vừa rèn luyện thân thể, nâng cao sức khỏe, giảm stress và chống béo phì. Cho con luyện tập tại bể bơi ngay sát nhà khiến tôi yên tâm hơn.
Hiện nay, hệ thống bể bơi tại Thái Nguyên đã được quan tâm đầu tư với 125 bể. Sau những ngày đông rét, các bể bơi ở Thái Nguyên đang hoạt động trở lại khá nhộn nhịp.
Thiên nhiên xanh mát
Khi nhiệt độ tăng nhanh, không khí trở nên ngột ngạt, không ít gia đình rời phố thị, tìm về những chốn bình yên để được hòa mình vào thiên nhiên xanh mát. Thay vì đến những địa chỉ phải di chuyển xa, các địa điểm đẹp trong tỉnh được nhiều người lựa chọn. Chị Hoàng Thanh Mai, tổ 32, phường Phan Đình Phùng, hào hứng: Không phải đi tận Mộc Châu (Sơn La), chỉ cần lên xe ô tô, chạy chưa đầy 1 giờ đồng hồ theo Quốc lộ 37, chúng tôi đã mặt tại đồi chè ở xã La Bằng.
“Phiên bản xanh mướt này” mang một vẻ đẹp rất riêng với những luống chè trải dài dưới nắng sớm, không gian trong lành, bình yên đến lạ. Khu vực Chè Đại Từ không chỉ là nơi sản xuất những dòng trà nổi tiếng, mà còn là điểm “sống ảo” cực chất cho các đoàn khách du lịch và những ai yêu thiên nhiên, yêu trà.
Sau đó, mọi người có thể đến dòng suối Kẹm tắm mát và thưởng thức các món đặc sản được chế biến từ cá tầm do người dân địa phương nuôi bởi nguồn nước suối Kẹm trong lành…
Khách du lịch vừa tắm tại suối Kẹm (xã La Bằng) vừa thưởng thức những món đặc sản của địa phương.
Ngày cuối tuần, nhiều nhóm bạn ở Thái Nguyên còn “chơi lớn” khi đón cái nóng đầu hè bằng chuyến khám phá Cửa Tử, xã La Bằng. Dù chỉ cách trung tâm của tỉnh hơn 40km nhưng đây được xem là địa điểm vô cùng hấp dẫn. Vắt mình qua phía Đông dãy núi Tam Đảo, có duy nhất một con đường lên và xuống, Cửa Tử đã chinh phục nhiều du khách ưa thích khám phá.
Anh Vũ Thành Hữu, phường Tích Lương, thích thú kể lại: Suối Cửa Tử có những con thác, chảy len lỏi qua vách đá, sườn núi sừng sững, được che chắn bởi những tán cây cổ thụ rộng lớn. Muốn khám phá suối, chúng tôi buộc phải đi bộ qua những phiến đá bám đầy rêu, bơi qua các vực nước xanh trong, mát lành. Ngày nắng nóng, hòa mình trong khung cảnh thiên nhiên đẹp rất thú vị. Tuy nhiên, chỉ những thanh niên khỏe mạnh mới phù hợp với địa điểm du lịch “giải nhiệt” này.
Không đi La Bằng hay Cửa Tử, nhiều gia đình chọn khu du lịch hang Phượng Hoàng - suối Mỏ Gà (xã Võ Nhai) làm điểm dừng chân. Chị Lê Bích Ngọc, ở phường Linh Sơn, cho rằng: Khu du lịch nằm ngay sát tuyến Quốc lộ 1B nên di chuyển rất thuận tiện. Tại đây không chỉ có suối Mỏ Gà, hang Phượng Hoàng với không gian mát mẻ mà còn có bể bơi cho trẻ nô đùa. Các món ăn dân dã rất phù hợp với nhiều gia đình có thu nhập tầm trung.
Một mùa hè sôi động đang về. Cùng với những bộn bề của nhịp sống hiện đại, được “giải nhiệt”, thư giãn trong không gian xanh mát, tươi đẹp của quê hương cũng là những trải nghiệm vô cùng thú vị.
Tùng Lâm