Kịp thời đưa hàng hóa, nhu yếu phẩm đến với người dân vùng lũ. (Ảnh: QUANG ĐẠO)
Kịp thời có mặt để giúp dân
Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 11 Matmo, trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh những ngày qua có mưa rất to. Cùng với đó, nước lũ từ thượng nguồn cuồn cuộn đổ về đã khiến mực nước sông Thương, sông Cầu dâng cao vượt các mực nước lũ kỷ lục chưa từng thấy. Nước lũ dâng cao đã khiến hàng loạt các xã ven sông Thương của tỉnh Bắc Ninh như Tiên Lục, Bố Hạ... bị ngập lụt nghiêm trọng; nhiều nhà ngập đến nóc và chìm trong biển nước mênh mông.
Đặc biệt, tại địa bàn xã Bố Hạ (huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang cũ), có Sông Thương chảy qua. Nước lũ về khiến nhiều khu dân cư ngập lụt, cô lập. Đến chiều 10/10, nhiều vị trí ở xã Bố Hạ vẫn bị ngập sâu trong nước lũ, việc tiếp cận để hỗ trợ người dân gặp nhiều khó khăn.
Khẩn trương đưa người dân ra khỏi các khu vực bị ngập sâu. (Ảnh: QUANG ĐẠO)
Trước tình hình đó, ngay sau khi được tăng cường làm nhiệm vụ cứu hộ và tiếp tế lương thực, thực phẩm cho nhân dân vùng lũ ở xã Bố Hạ, tỉnh Bắc Ninh, gần 100 cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Đặc công Biệt động 1 đã có mặt kịp thời phối hợp cùng lực lượng chức năng địa phương, triển khai 4 xuồng cứu trợ, vận chuyển hàng chục chuyến hàng hóa, nhu yếu phẩm đến tận tay bà con đang bị cô lập trong vùng nước lũ thuộc các thôn Đồng Lều và Cầu Gụ (xã Bố Hạ).
Vừa vận chuyển hàng hóa vào các khu vực bị ngập sâu, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Đặc công Biệt động 1 vừa hỗ trợ đưa người già, trẻ em, người bị bệnh đến các vị trí an toàn. Gần 40 giờ dầm mình trong nước lũ, những người lính Đặc công tham gia cứu hộ, cứu nạn đã không quản hiểm nguy, len lỏi vượt qua các chướng ngại vật để tiếp cận từng hộ dân đang chống chọi với mưa lũ. Nêu cao tinh thần “vì nhân dân quên mình”, các chiến sĩ đã mang lại sự yên tâm, cảm kích sâu sắc cho người dân xã Bố Hạ. Hình ảnh cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Đặc công Biệt động 1 sát cánh, đồng lòng cùng người dân vượt qua khó khăn trong mưa lũ đã khắc sâu tình quân dân bền chặt.
Kịp thời đưa hàng hóa, nhu yếu phẩm đến với người dân vùng lũ. (Ảnh: QUANG ĐẠO)
Ông Trần Văn Nghĩa ở thôn Đông Kênh, xã Bố Hạ xúc động chia sẻ: “Tôi sống 70 năm ở đây, chưa bao giờ thấy cảnh tượng ngập lụt như thế này. Ngay cả trận ngập lụt kỉ lục năm 1986 cũng vẫn thấp hơn mức nước bây giờ 1m. May có lực lượng bộ đội, nhất là các anh bộ đội Đặc công giúp đỡ nên bà con đã được an toàn. Mọi người ai cũng biết ơn các anh bộ đội”.
Mệnh lệnh từ trái tim người lính Đặc công
Trực tiếp chỉ huy bộ đội hỗ trợ người dân vùng lũ trong nhiều ngày qua, đồng chí Thượng tá Đàm Đình Đồng, Chính ủy Lữ đoàn Đặc công Biệt động 1 cho biết: “Xác định tham gia phòng chống lụt bão, khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ, cứu nạn là nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị thực hiện tốt mọi công tác chuẩn bị và khẩn trương lên đường giúp đỡ nhân dân các khu vực bị ảnh hưởng bởi mưa lũ. Phát huy truyền thống đoàn kết quân với dân như cá với nước, những cán bộ, chiến sĩ đang có mặt ở xã Bố Hạ, không chỉ là thực hiện nhiệm vụ mà giúp đỡ nhân dân còn là mệnh lệnh từ chính trái tim của mỗi người lính Đặc công Biệt động 1”.
Theo nhiều người dân địa phương, đây là trận lũ lịch sử gần 50 năm nay chưa từng xuất hiện; nước lũ về nhanh nên công tác chuẩn bị, phòng chống bão lũ của bà con cũng gặp nhiều khó khăn. Có những khu vực bị chia cắt suốt nhiều ngày liên tục. Chính trong điều kiện đó, những hoạt động hỗ trợ kịp thời của cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Đặc công Biệt động 1 đã có ý nghĩa quan trọng, giúp người dân ổn định tâm lý, kiên cường chống chọi với mưa lũ.
Phát huy truyền thống đoàn kết quân với dân như cá với nước, những cán bộ, chiến sĩ đang có mặt ở xã Bố Hạ, không chỉ là thực hiện nhiệm vụ mà giúp đỡ nhân dân còn là mệnh lệnh từ chính trái tim của mỗi người lính Đặc công Biệt động 1”.
Thượng tá Đàm Đình Đồng, Chính ủy Lữ đoàn Đặc công Biệt động 1
“Phát huy truyền thống đoàn kết quân với dân như cá với nước, những cán bộ, chiến sĩ đang có mặt ở xã Bố Hạ, không chỉ là thực hiện nhiệm vụ mà giúp đỡ nhân dân còn là mệnh lệnh từ chính trái tim của mỗi người lính Đặc công Biệt động 1”, đồng chí Thượng tá Đàm Đình Đồng, Chính ủy Lữ đoàn Đặc công Biệt động 1 cho biết.
Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Đặc công Biệt động 1 tham gia tiếp nhận, phân loại hàng hóa do đồng bào các nơi ủng hộ bà con vùng lũ. (Ảnh: QUANG ĐẠO)
Được biết, vừa hỗ trợ các khu vực bị ngập sâu, Lữ đoàn Đặc công Biệt động 1 còn cử lực lượng phối hợp cùng chính quyền địa phương, tổ chức tiếp nhận, phân loại hàng hóa, nhu yếu phẩm do những đoàn thiện nguyện từ các địa phương trong cả nước mang đến hỗ trợ người dân vùng lũ. Công tác tiếp nhận, phân loại được thực hiện khẩn trương, công khai để hàng hóa, nhu yếu phẩm có thể đến được với người dân trong thời gian ngắn nhất.
Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn luôn nhận được sự quan tâm, phối hợp và hỗ trợ tận tình của lãnh đạo, chính quyền và nhân dân xã Bố Hạ.
Với tinh thần trách nhiệm, những chuyến xuồng cứu trợ kịp thời của cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Đặc công Biệt động 1 không chỉ mang theo lương thực, thuốc men, mà còn chở theo tình người, tinh thần “tương thân tương ái” của đồng bào cả nước hướng về bà con nhân dân vùng lũ.
Thiếu tá QNCN Ngô Văn Biển, Tổ viên Biệt động CKB bộc bạch sau khi vận chuyển hàng hóa vào các khu vực bị ngập sâu: “Nước sông dâng cao, chảy xiết, việc di chuyển ngược dòng rất khó khăn, nguy hiểm. Song, do nhiều người dân đang bị cô lập, thiếu đồ ăn, thức uống nên chúng tôi luôn động viên nhau cố gắng khắc phục khó khăn, nêu cao quyết tâm để vừa bảo đảm an toàn cho cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ, vừa hỗ trợ được nhiều nhất, sớm nhất cho bà con nhân dân. Mong rằng nước lũ sớm rút để bà con Bố Hạ sớm ổn định cuộc sống”.
Với tinh thần “ở đâu khó, có Bộ đội Đặc công”, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Đặc công Biệt động 1 đã và đang sát cánh, chia sẻ khó khăn với người dân các khu vực bị ảnh hưởng bởi mưa lũ. Những việc làm khẩn trương, cụ thể của họ không chỉ góp phần củng cố mối quan hệ đoàn kết máu thịt quân dân mà còn khẳng định và lan tỏa phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” - “Bộ đội Đặc công” anh hùng, luôn sẵn sàng kề vai sát cánh cùng nhân dân vượt qua mọi khó khăn, hoạn nạn.
THÙY LINH-QUANG ĐẠO