Trong hoàn lưu bão Kajiki

Trong hoàn lưu bão Kajiki
9 giờ trướcBài gốc
Nếu không thắng cả tân binh PVF - CAND, T. Nam Định (áo sáng) khó có lời giải thích với khán giả sân Thiên Trường.
Mang phong độ hủy diệt ở 2 trận ra mắt V-League, tân binh Ninh Bình FC mang đến sân Hòa Xuân dàn sao cùng với nỗi lo cho người hâm mộ Đà thành. SHB Đà Nẵng đang có phong độ không tốt. 1 điểm trước 2 đối thủ không mạnh cùng miền là Đ. Thanh Hóa và H. Hà Tĩnh, SHB Đà Nẵng chưa cho thấy bóng dáng của sự thay đổi đáng kể nào theo chiều hướng nâng cao chất lượng. Vì vậy, trước cái tên ấn tượng hơn hẳn là Ninh Bình FC, dự báo thầy trò HLV Lê Đức Tuấn tiếp tục gặp khó là chuyện "nhãn tiền"?
Mới góp mặt ở V.League nhưng Ninh Bình FC đã có chiến thắng giòn giã với 7 bàn thắng, chỉ để lọt lưới 1. Thông số giữa công và thủ này vượt xa những ứng viên T. Nam Định hay Công an Hà Nội. Đáng chú ý, 2 bại tướng của đội bóng cố đô cũng là đối thủ mà SHB Đà Nẵng vừa hòa và thua. Với những gì đã thể hiện, Ninh Bình FC chắc chắn muốn tận dụng các ứng viên Nam Định, Hà Nội FC, Công an Hà Nội, Thể Công Viettel chưa kịp "nóng máy" để bứt lên, và đó lại là thách thức cho chủ nhà.
Rất cần một chiến thắng để giải tỏa áp lực đã bắt đầu xuất hiện, nhưng nếu giữ lại 1 điểm trên sân Hòa Xuân, SHB Đà Nẵng cũng nên lấy đó làm vui vì thực lực có hạn. Nếu thầy trò HLV Lê Đức Tuấn làm được hơn thế, sẽ là một cú sốc mới ở mùa giải năm nay.
Trên vùng đất vừa có đợt hoàn lưu mang tên Kajiki, trận derby bắc miền Trung giữa chủ nhà H. Hà Tĩnh và Đ. Thanh Hóa được dự báo sẽ căng như dây đàn. Sau thất bại muối mặt 1-3 trước tân binh Ninh FC ở trận ra quân, H. Hà Tĩnh may mắn bỏ túi 3 điểm trong trận làm khách của SHB Đà Nẵng. Nói may mắn vì chiến thắng đó đến từ sự lóe sáng cá nhân (Helerson) vào phút bù giờ và trong thế trận bị đội chủ sân Hòa Xuân dồn ép. Và, chừng đó không đủ để tái hiện hình ảnh chính H. Hà Tĩnh ở mùa giải trước.
Nhưng đối thủ của H. Hà Tĩnh lần này, Đ. Thanh Hóa còn tệ hơn. Từng được ví là "ngựa ô" của V.League nhiều mùa liên tục, nhưng từ khi chia tay HLV Popov, chất "lửa" của đội bóng xứ Thanh đã mất dần và có vẻ như người kế nhiệm là HLV Choi Won Kwon chưa đủ thời gian giúp Đ. Thanh Hóa tìm lại bản sắc. Vị trí chót bảng hiện tại là rất "khó coi", đặc biệt hình ảnh thảm bại 0-4 trước một hàng xóm khác là Ninh Bình FC, Doãn Ngọc Tân, Rimario và đồng đội đang xát muối vào người hâm mộ Thanh Hóa.
Quyết tâm lấy lại hình ảnh trong mắt cổ động viên là điều mà Đ. Thanh Hóa rất mong muốn trong chuyến làm khách tại Hà Tĩnh vốn không còn mạnh mẽ như trước. Tuy nhiên, cũng chính vì không mạnh như trước, đội bóng núi Hồng càng phải cố gắng tận dụng cơ hội sân nhà để lấy điểm. Không tận dụng cơ hôịĐ. Thanh Hóa đang như "bóng đè" để giành điểm trước, H. Hà Tĩnh còn đợi đến khi nào?
SHB Đà Nẵng (phải) có cản được đà tiến của Ninh Bình FC?
Với tính chất căng thẳng của một trận derby và với lịch sử các cuộc chạm trán liên tục chia điểm, e rằng kết quả chiều tối nay khó thay đổi?
Ngược về phía Bắc, sân Thiên Trường chắc chắn sẽ chứng kiến một sự "chuộc lỗi" của dàn sao trong tay HLV Vũ Hồng Việt sau thất bại khó tin bởi SLNA. Tân binh PVF- CAND vì thế sẽ có một trận "lành ít dữ nhiều"? Ở một chảo lửa khác là Lạch Tray, chủ nhà Hải Phòng tiếp đón SLNA trong sự dè chừng dàn cầu thủ trẻ vừa hạ đương kim vô địch Nam Định?
T.S
Nguồn CAĐN : https://cadn.com.vn/trong-hoan-luu-bao-kajiki-post318239.html