Trọng Lân sinh năm 1993, từng theo học Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội. Anh ghi dấu với nhiều vai "trai hư" trong phim "Người phán xử", "Quỳnh búp bê", "Cả một đời ân oán", Cô gái nhà người ta", "Mặt nạ hạnh phúc"... Trọng Lân thường được khán giả gọi bằng biệt danh "Thái tử Thiên Thai" bởi tạo ấn tượng sâu sắc với vai Phong trong phim "Quỳnh búp bê".
Chuyên trị những vai hư hỏng, đểu cáng, công tử nhà giàu nhưng Trọng Lân tự nhận là người trầm tính, hiền lành. Tháng 2/2025, Trọng Lân tổ chức lễ ăn hỏi và lễ thành hôn với bạn gái Huyền Trang. Đám cưới của cặp đôi sẽ được tổ chức vào năm sau.
Vai diễn đưa tên tuổi của Trọng Lân đến gần hơn với khán giả truyền hình là Phong "cấn" - con trai của "ông trùm" nhà hàng Thiên Thai trong "Quỳnh búp bê". Phong tỏ ra là một kẻ chơi bời lêu lổng, cặp kè với nhiều cô gái. Trọng Lân đã lột tả hình ảnh một cậu ấm ngỗ ngược, hống hách, khiến người xem vô cùng ghét.
Sau bộ phim "Quỳnh búp bê", Trọng Lân tiếp tục gắn liền với vai phản diện. Trong "Cô gái nhà người ta", nam diễn viên đảm nhận vai Cường, con trai ông chủ xưởng dệt giàu có của làng. Anh ta một mặt theo đuổi cô giáo Uyên, mặt khác lại vẫn tán tỉnh Đào, em gái của Uyên. Cường khiến khán giả ghét cay ghét đắng vì sự bất tài, bỉ ổi và hám gái.
Năm 2023, Trọng Lân đảm nhận vai Khải - tình cũ của Trâm Anh (Khả Ngân) trong "Gia đình mình vui bất thình lình". Khải xuất hiện với vẻ ngoài chỉn chu, lịch lãm, toát lên phong thái của một đại gia. Lột tả xuất sắc bản chất đểu cáng của nhân vật Khải, Trọng Lân nhận không ít "gạch đá" từ khán giả dù chỉ tham gia vài tập phim.
Mãi đến bộ phim "Lối về miền hoa", Trọng Lân mới thực sự "lột xác" khi vào vai chính diện. Nam diễn viên khiến khán giả bất ngờ với tạo hình trai quê tốt bụng, khác hoàn toàn so với những vai diễn trước đây Trọng Lân từng đảm nhận. Trong phim, Trọng Lân đóng cặp cùng Anh Đào, tạo nên cặp đôi “oan gia ngõ hẹp” với những màn cãi nhau, tranh luận nhưng duyên dáng và hài hước.
Trong "Mình yêu nhau bình yên thôi", Trọng Lân đóng vai Quân - bạn thân của vợ chồng Đức Anh (Thanh Sơn) và Hân (Việt Hoa). Sau khi Lan (Maya) ly dị chồng và ra Bắc sống cùng gia đình, Quân thường xuyên gặp gỡ chị gái bạn thân, dần nảy sinh tình cảm. Trọng Lân và Maya từng được khán giả "đẩy thuyền" khi kết hợp ăn ý trong các cảnh tình cảm và thường xuyên tương tác trên mạng xã hội.
Gần đây, Trọng Lân tiếp tục đảm nhận một vai chính diện trong "Cầu vồng ở phía chân trời". Trọng Lân (vai Tuấn) tái hợp Anh Đào (vai Oanh) trong bộ phim với vai bố mẹ đơn thân, mang đến những câu chuyện đời thường sâu sắc và hài hước. Tuấn vừa chăm sóc con gái nhỏ, vừa lo lắng cho người cha già. Oanh là bà mẹ đơn thân bươn chải nuôi con dưới áp lực cơm áo gạo tiền.
Mai Trang/VOV.VN Ảnh: FBNV