Trót sang tên sổ đỏ cho con, vợ chồng tôi như người thừa trong nhà

Trót sang tên sổ đỏ cho con, vợ chồng tôi như người thừa trong nhà
5 giờ trướcBài gốc
Nhà tôi có 3 cô con gái, 2 đứa sau đã yên bề gia thất từ lâu, còn cô con đầu năm nay hơn 40 tuổi, mới lập gia đình và sinh con. Con gái đầu từ bé đã chịu thiệt thòi hơn các em, học hết cấp 2 vì nhà nghèo nên nó phải vào Nam kiếm sống để có tiền gửi về nuôi 2 em đi học tiếp. Chúng tôi thương con lắm, nhất là khi gần 40 tuổi nó vẫn chưa lập gia đình.
Cách đây gần 2 năm, kinh tế gia đình tôi tạm ổn khi hai đứa con gái sau đã học hành đến nơi đến chốn và yên bề gia thật, vợ chồng tôi khuyên con cả về ở cùng. Hai em nó thương chị và cũng xác định chị chúng sẽ ở cùng bố mẹ nên cả gia đình đã thống nhất sang tên căn nhà tôi đang ở cho con gái đầu.
Hai năm trước, vợ chồng tôi trót sang tên sổ đỏ cho con gái (ảnh minh họa)
Hơn 1 năm trước, con gái tôi lập gia đình, cả nhà mừng lắm, nhất là vợ chồng tôi như trút được nỗi lo luôn cánh cánh con chịu nhiều thiệt thòi. Vui hơn nữa là sau khi lấy chồng nó được làm mẹ ở tuổi ngoài 40.
Nhưng từ khi con gái tôi sinh con, tính nết nó thay đổi khiến chúng tôi sống trong căn nhà của mình mà như đi ở nhờ. Vợ chồng tôi làm gì nó cũng khó chịu, nhiều khi còn phản ứng. Cháu ngoại tôi rối loạn tiêu hóa nó cũng đổ cho vợ tôi nấu ăn không đảm bảo khiến bà ấy buồn lắm. Vợ tôi có tuổi, bế cháu thì nó chê không an toàn nhưng toàn bắt mẹ phải trông con và cơm nước phục vụ cả nhà… Nhiều khi tôi bực mình thì nó cãi lại cho là chúng tôi già lại còn bảo thủ.
Từ khi con gái tôi sinh con, tôi cứ tưởng niềm vui nhân lên nhưng buồn nhiều hơn, nhiều lúc còn mệt mỏi vì những va chạm hàng ngày. Vợ chồng tôi cứ tưởng được an yên tuổi già bên con cháu nhưng không phải vậy, sống trong nhà của mình mà cứ như đi ở nhờ, không có quyền hành gì hết khi ngôi nhà đã sang tên cho con.
My My/VOV.VN (ghi)
Nguồn VOV : https://vov.vn/doi-song/trot-sang-ten-so-do-cho-con-vo-chong-toi-nhu-nguoi-thua-trong-nha-post1198255.vov