Lần đầu tiên công chúng yêu nghệ thuật sẽ được thưởng ngoạn các tác phẩm gốm của nhà văn Nguyễn Huy Thiệp vẽ lúc sinh thời. Ông vẽ nhiều chân dung, người thân trong gia đình, tự họa, bạn bè văn nghệ trên đĩa như một thú chơi và làm quà tặng cho mọi người.
Lần đầu tiên có một triển lãm Gốm (lọ, đĩa) trưng bày các tác phẩm lấy cảm hứng từ câu văn / thơ trong các truyện ngắn của nhà văn với số lượng lớn.
Lần đầu tiên có một sự kiện quy tụ hơn 40 họa sĩ tham dự, số lượng đông nhất trong một chương trình mà chúng tôi từng tổ chức.
41 nghệ sĩ với hơn 100 tác phẩm gốm sáng tác trên cảm hứng từ các tác phẩm văn thơ kịch của nhà văn Nguyễn Huy Thiệp. Suy cho cùng chính là chuyện đạo được kể bằng nghệ thuật.
Mỗi họa sĩ một cảm hứng khác nhau, người thì vẽ dựa trên cốt truyện, hoặc nút thắt của truyện, người thì vẽ trên gợi ý từ những câu đối thoại của nhân vật thậm chí tên truyện, kẻ thì viết hẳn một đoạn mà anh ấy tâm đắc lên đĩa gốm…
Mỗi người mỗi giọng dù chỉ là gốm xanh – trắng Bát Tràng, đơn sắc nhưng vẫn đa thanh, đa sắc. Cũng có thể coi đó là những ngọn nến kỷ niệm sinh nhật tuổi 75 của nhà văn Nguyễn Huy Thiệp.
Sự kiện sẽ được tổ chức ở cả 3 miền. Miền Bắc tại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật 22 Hàng Buồm, Hà Nội. Miền Trung tại Củi Lũ Art Space Hội An, Đà Nẵng. Miền Nam tại Tp. HCM.
Tại Hà Nội, triển lãm "Gốm Thiệp" sẽ khai mạc vào 10 sáng, Thứ 6 ngày 4/4 và kéo dài đến hết ngày 20/4 tại Trung tâm văn hóa nghệ thuật 22 Hàng Buồm, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Giám tuyển là họa sĩ Lê Thiết Cương.
Một số tác phẩm tại triển lãm:
Tác phẩm gốm lấy cảm hứng từ truyện ngắn "Tướng về hưu" do họa sĩ Lê Thiết Cương thể hiện.
Tác phẩm lấy cảm hứng từ truyện ngắn "Những ngọn gió Hua Tát" do Quách Đông Phương thể hiện.
Tác phẩm "Mưa Nhã Nam" do họa sĩ Đào Hải Phong thể hiện.
"Con gái thủy thần" do họa sĩ Nguyễn Phan Bách thể hiện
"Phẩm tiết" - Phan Cẩm Thượng thể hiện.
Thanh Xuân