Trung đoàn Bộ binh 896 sát cánh cùng người dân vùng lũ

Trung đoàn Bộ binh 896 sát cánh cùng người dân vùng lũ
2 giờ trướcBài gốc
Trong đêm 19, rạng sáng 20-11, mưa lớn kéo dài đã khiến nhiều khu vực trên địa bàn các xã, phường: Phước Hậu, Bảo An, Đô Vinh và những vùng lân cận bị ngập sâu, nước lên nhanh, chia cắt nhiều khu dân cư. Trước diễn biến hết sức phức tạp và nguy hiểm của mưa lũ, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã điều động lực lượng các đơn vị phía Nam tỉnh, trong đó có Trung đoàn Bộ binh 896 khẩn trương ứng cứu nhân dân đang bị cô lập trong vùng bị ngập.
Dốc toàn lực vì nhân dân
Nhận nhiệm vụ gấp, Trung đoàn Bộ binh 896 lập tức triển khai lực lượng cơ động. Chỉ huy trực tiếp là Trung tá Trần Phong - Trung đoàn trưởng, cùng Thượng tá Ngô Đình Phú - Chính ủy Trung đoàn có mặt tại hiện trường để tổ chức lực lượng, điều hành các mũi cứu hộ trong điều kiện đêm tối, nước lớn và nhiều khu vực bị cô lập hoàn toàn.
Cán bộ, chiến sĩ tiếp cận khu vực bị cô lập.
Trong đợt cứu hộ này, đơn vị đã huy động tối đa phương tiện, gồm 2 xe ô tô, 1 ca nô, 2 thuyền, 2 bè cứu sinh, 100 áo phao, 50 phao tròn, dây cứu sinh và hệ thống đèn chiếu sáng cơ động để tiếp cận những khu vực nước sâu. Cùng với đó, 35 cán bộ, chiến sĩ được chia thành nhiều tổ nhỏ, cơ động liên tục giữa các điểm nóng theo phương châm “Tiếp cận nhanh - Xử lý kịp thời - An toàn tuyệt đối”. Trong đêm tối, nước lũ lên nhanh, nhiều đoạn đường ngập sâu hơn 1 mét, dòng chảy mạnh, song các cán bộ, chiến sĩ vẫn không chùn bước. Mỗi người một nhiệm vụ, kiên trì bám dân, bám địa bàn, tìm mọi cách đưa người dân ra khỏi vùng nguy hiểm.
Cán bộ, chiến sĩ sơ tán người dân vùng ngập sâu tại phường Đô Vinh.
Xuyên đêm tiếp cận những nơi bị cô lập
Tại các thôn Đắc Nhơn và Lương Cang (phường Đô Vinh), nước lũ từ trên núi đổ về nhanh, dâng cao khiến hàng chục hộ dân bị cô lập. Đây là khu vực địa hình phức tạp, nhiều nhà dân nằm xen kẽ trong các thung lũng thấp, đường vào bị ngập sâu. Tổ công tác của trung đoàn phải dùng đèn pin, dây thừng và thuyền nhỏ để luồn lách từng đoạn, tiếp cận các hộ gia đình còn mắc kẹt. Các chiến sĩ thay phiên nhau lội nước, cõng người già, bế trẻ em ra khu vực cao ráo, an toàn ngay trong đêm.
Lực lượng đơn vị sơ tán người dân vùng ngập sâu tại phường Bảo An.
Đến sáng 20-11, nhận tin ở khu vực Cầu Móng (phường Bảo An) có nhiều người dân bị kẹt lại do nước chảy xiết, Trung tá Trần Phong lập tức điều động tổ cứu hộ tinh nhuệ nhất, mang theo ca nô và phao cứu sinh tiếp cận. Dù dòng nước chảy mạnh, nhưng với kinh nghiệm thực tiễn và sự nỗ lực hết sức, đội cứu hộ đã đưa được toàn bộ người dân ra ngoài an toàn.
Ở các thôn Ninh Quý 1, Ninh Quý 2 và Ninh Quý 3 (xã Phước Hậu), tình hình còn nghiêm trọng hơn. Do hệ thống thoát nước không kịp tiêu, mưa lớn liên tục khiến khu vực bị ngập sâu trên diện rộng. Hàng chục hộ dân kêu cứu khi nước ngập tới gần mái hiên. Trước tình hình cấp bách, Trung đoàn Bộ binh 896 đã đồng thời triển khai nhiều mũi tiếp cận, dùng thuyền và bè cứu sinh đưa từng nhóm người dân ra khu vực tập kết an toàn đã được chuẩn bị từ trước.
Cán bộ, chiến sĩ sơ tán người dân tại xã Phước Hậu.
Với sự nỗ lực không ngừng nghỉ, đến trưa cùng ngày, lực lượng của trung đoàn đã đưa được 136 người dân ra khỏi vùng ngập nguy hiểm, trong đó có 46 người già và người ốm đau, 31 trẻ em. Mỗi người dân được đưa ra thoát khỏi khu vực nguy hiểm đều kèm theo vật dụng cần thiết, giấy tờ quan trọng…
Điểm tựa giữa lũ dữ
Điều dễ nhận thấy trong suốt đêm cứu hộ là sự bình tĩnh, chủ động và trách nhiệm của từng cán bộ, chiến sĩ. Có những chiến sĩ ngâm mình dưới nước nhiều giờ liền, đôi chân tê buốt vì lạnh; có người vừa đưa được một gia đình đến nơi an toàn rồi quay lại ngay trong làn nước xiết để cứu những người tiếp theo. Trong ánh mắt lo lắng của bà con, hình ảnh bộ đội xuất hiện giữa dòng nước lũ không chỉ là niềm hy vọng mà còn là chỗ dựa vững chắc. Cùng đồng đội nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ sơ tán dân khu vực này đến nơi an toàn, chiến sĩ Kadá Nghề chia sẻ: “Trong quá trình ứng cứu người dân, tôi chỉ có suy nghĩ là cố gắng đưa được càng nhiều người thoát khỏi khu vực nguy hiểm càng tốt”. Một cụ già, sau khi được anh cõng qua dòng nước ngập, đã nghẹn ngào nói: “Nếu không có bộ đội đến ứng cứu kịp thời thì chúng tôi không biết sống chết ra sao…!”.
Một người già được các chiến sĩ đưa ra khỏi vùng nguy hiểm.
Đợt ứng cứu xuyên đêm của Trung đoàn Bộ binh 896 cho thấy tinh thần chủ động, quyết đoán và trách nhiệm cao của lực lượng quân đội trong phòng, chống thiên tai. Khi nhân dân gặp nạn, bộ đội luôn có mặt kịp thời; khi nhà cửa bị nhấn chìm trong nước lũ, bộ đội là lực lượng tiên phong vượt hiểm nguy để tiếp cận; khi sự sống của người dân bị đe dọa, bộ đội luôn là những người cuối cùng rời hiện trường sau khi mọi người đã được đảm bảo an toàn.
Nụ cười của các em nhỏ khi được các chú bộ đội bế ra khỏi khu vực ngập sâu.
Thượng tá Ngô Đình Phú chia sẻ: “Chống lũ, cứu dân không chỉ là nhiệm vụ, mà còn là truyền thống, là mệnh lệnh từ trái tim của người chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam. Trong đợt ứng cứu dân trong cơn lũ lần này, những lời cảm ơn, những cái nắm tay thật chặt, những giọt nước mắt vì quá xúc động của người dân… chính là nguồn động viên lớn nhất đối với lực lượng làm nhiệm vụ. Nhận định trong đêm 20-11 trên địa bàn có thể tiếp tục mưa lớn, toàn lực lượng của đơn vị vẫn tiếp tục bám sát tình hình địa bàn, sẵn sàng cơ động giúp dân khi cần”.
THẾ ANH
Nguồn Khánh Hòa : http://www.baokhanhhoa.vn/xa-hoi/202511/trung-doan-bo-binh-896-sat-canh-cung-nguoi-dan-vung-lu-f840eca/