Những ngày qua, do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, nhiều khu vực trên địa bàn TP Đà Nẵng bị ngập sâu, giao thông chia cắt, đời sống người dân gặp nhiều khó khăn. Trước tình hình đó, Trung đoàn CSCĐ Trung Bộ đã triển khai trực ứng phó mưa lũ, tổ chức lực lượng với đầy đủ trang bị, phương tiện, sẵn sàng ra quân hỗ trợ bà con nhân dân, phối hợp với chính quyền địa phương chung sức bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân để hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa lũ gây ra.
Ngày 28/10, Đại tá Đỗ Ngọc Anh, Trung đoàn trưởng Trung đoàn CSCĐ Trung Bộ đã chủ động liên hệ, phối hợp với chính quyền địa phương, triển khai lực lượng, phương tiện, trang bị ra quân hỗ trợ nhân dân gặp khó khăn tại xã Thăng An và phường Điện Bàn Đông.
Trung đoàn đã tăng cường 70 cán bộ, chiến sĩ, 4 xuồng máy, 4 ôtô tải và trang bị công cụ để hỗ trợ di chuyển người dân đến vị trí an toàn, vận chuyển lương thực, thực phẩm đến tận tay cho người dân gặp khó khăn, hỗ trợ kê cao đồ đạc, tài sản cho nhiều hộ gia đình neo đơn.
Trưa 28/10, Trung đoàn đã kịp thời phát hiện và đưa 3 người dân bị mắc kẹt giữa biển nước và đưa 2 mẹ con mới sinh cùng người nhà bị kẹt trong nước lụt dâng cao về nơi an toàn.
Lực lượng CSCĐ Trung Bộ ra quân giúp đỡ người dân ứng phó mưa lũ.
Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn CSCĐ Trung Bộ di dời một người dân bị khuyết tật ở vùng trũng thấp đến nơi an toàn.
CBCS Trung đoàn Cảnh sát cơ động Trung bộ sẵn sàng lương thực, thực phẩm để trao tận tay cho người dân vùng lũ.
Ngoài ra, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, tổ công tác của Trung đoàn CSCĐ Trung Bộ đã phát hiện 3 người dân trên đường đi mua lương thực thì bất ngờ bị lật thuyền, cả 3 bám vào trụ điện giữa dòng nước chảy xiết cuồn cuộn. Lúc này, 2 chiến sĩ CSCĐ đã kịp thời nhảy xuống cứu người dân đưa lên ca nô và chở đến vị trí an toàn.
Hành động quên mình, đặt tính mạng và sự an toàn của nhân dân lên trên hết của các cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn CSCĐ Trung Bộ là minh chứng hùng hồn nhất cho lời thề “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”. Giữa dòng lũ dữ, các anh đã trở thành biểu tượng của sự hy sinh, là điểm tựa vững chắc, thắp lên niềm tin và hy vọng cho người dân những vùng “rốn lũ” tại Đà Nẵng.