Chính quyền xã Trung Giã huy động lực lượng chuyển nhu yếu phẩm vào hỗ trợ các hộ dân. Ảnh: Ngô Huân
Những ngày này, khi dòng nước sông Cầu vừa rút, xã Trung Giã vẫn còn ngổn ngang dấu tích của trận lũ lịch sử do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 11. Nhiều tuyến đường bị sạt lở, đồng ruộng phủ đầy bùn đất, hàng nghìn hộ dân vừa trải qua những ngày gian khó nhất. Trong gian nguy, tinh thần chủ động ứng phó, chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền và sự chung sức, đồng lòng của nhân dân đã giúp Trung Giã sớm vượt qua thiên tai, bước vào giai đoạn khắc phục và tái thiết.
Thiệt hại nặng nề sau cơn lũ lịch sử
Theo báo cáo của UBND xã Trung Giã, từ ngày 8 đến ngày 10-10, do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 11 (Matmo), trên địa bàn xuất hiện mưa rất to, lượng mưa phổ biến từ 100 đến 300mm. Mực nước sông Cầu và sông Công dâng nhanh, chỉ trong 17 giờ đã vượt báo động III và duy trì suốt 6 ngày liên tiếp. Lúc 23h ngày 9-10, mực nước sông Cầu đạt đỉnh 10,16m - cao nhất trong lịch sử. Hậu quả khiến 18 thôn của xã bị ngập sâu; 7 tuyến đường giao thông bị chia cắt; nhiều khu dân cư bị cô lập hoàn toàn. Toàn xã có 4.042 hộ dân với hơn 16.400 nhân khẩu bị ảnh hưởng, trong đó 4.042 ngôi nhà bị ngập, một nhà bị sập và một nhà tốc mái. Tổng giá trị thiệt hại khoảng 500 tỷ đồng.
Hàng trăm ha lúa mùa của người dân xã Trung Giã bị thiệt hại nặng nề do ngập úng. Ảnh: Đô Tân
Theo Trưởng phòng Kinh tế xã Trung Giã Bùi Thị Thúy Ngân, thiệt hại nghiêm trọng nhất là về nông nghiệp với 378ha lúa, 50ha rau màu, 92ha cây lâu năm cùng 60ha ao hồ thủy sản bị nhấn chìm; hơn 40.000 con gia súc, gia cầm chết hoặc cuốn trôi. Nhiều tuyến đê bị tràn, sạt lở, 5km đường giao thông hư hỏng, 30 cống tiêu hỏng nặng. Hệ thống trường học, nhà văn hóa và cụm loa truyền thanh bị ảnh hưởng nghiêm trọng, gián đoạn thông tin liên lạc.
Chủ tịch UBND xã Trung Giã Nguyễn Bá Hoàng chia sẻ: “Đây là đợt mưa lũ nghiêm trọng nhất trong nhiều năm qua. Chính quyền xã mới đi vào hoạt động trong mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, còn nhiều khó khăn, nhưng với phương châm “bốn tại chỗ”, chúng tôi đã huy động tối đa lực lượng, ưu tiên bảo vệ tính mạng người dân”.
Chủ động khắc phục, sẻ chia khó khăn với người dân
Lực lượng quân đội về hỗ trợ nhân dân xã Trung Giã khắc phục hậu quả sau lũ. Ảnh: Ngô Huân
Trong những ngày mưa lũ cao điểm, xã huy động 480 lượt cán bộ, chiến sĩ quân đội, 300 lượt dân quân tự vệ, 100 lượt công an xã cùng 10.000 lượt người dân tham gia ứng cứu. Các lực lượng thường trực 24/24h tại các điểm xung yếu; công an tổ chức chốt chặn, không cho người dân qua lại vùng nguy hiểm; dân quân, đoàn viên, thanh niên hỗ trợ di dời người và tài sản khỏi vùng ngập sâu. Các đơn vị quân đội, như: Trung đoàn Pháo binh 68, Lữ đoàn 86 Hóa học, Trung đoàn 141, Lữ đoàn 971… đã triển khai xuồng máy, xe đặc chủng, máy bơm, hàng nghìn bao tải đất để gia cố đê điều, khơi thông dòng chảy, bảo đảm an toàn khu dân cư.
Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội Nguyễn Thị Trà Liên cho biết, ngay sau khi nước rút, xã phối hợp cùng lực lượng quân đội, công an, dân quân ra quân tổng vệ sinh môi trường, tiêu độc khử khuẩn toàn địa bàn. Hơn 800 lượt người/ngày được huy động tham gia dọn dẹp, phun khử khuẩn, xử lý rác thải, phòng ngừa dịch bệnh. Trạm Y tế xã bố trí 7 đội cấp cứu cơ động, 2 đội phản ứng nhanh phòng dịch, chuẩn bị cơ số thuốc và vật tư y tế phục vụ người dân.
Đặc biệt, công tác an sinh xã hội được triển khai khẩn trương, không để người dân thiếu đói hay thiếu nước sạch. Đến hết ngày 13/10, Trung Giã đã tiếp nhận gần 2 tỷ đồng tiền mặt và nhiều hàng hóa cứu trợ, gồm: Hơn 6.500 thùng nước lọc, 5.500 thùng mì tôm, 2.500 thùng sữa cùng hàng nghìn suất cơm miễn phí, áo phao, ủng, đèn pin, bếp gas, thuốc men… Hai điểm sơ tán tập trung tại Nhà văn hóa thôn Bình An và thôn Đô Tân tiếp nhận hơn 350 người dân di dời khỏi vùng nguy hiểm.
Vận chuyển nhu yếu phẩm vào hỗ trợ các hộ dân bị ngập sâu. Ảnh: Đô Tân
Song song, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội đã phát động phong trào “Toàn dân đoàn kết khắc phục hậu quả thiên tai”, huy động đoàn viên, hội viên giúp đỡ hộ nghèo, gia đình chính sách, dọn dẹp, sửa chữa nhà cửa, vệ sinh môi trường. Nhiều hộ dân chia sẻ cơm nước, nhu yếu phẩm cho nhau trong những ngày bị cô lập, thể hiện tinh thần “lá lành đùm lá rách” đậm nghĩa tình làng xóm.
Đến nay, nhờ sự chỉ đạo sát sao của cấp ủy, chính quyền và sự vào cuộc của các lực lượng, đời sống người dân cơ bản đã ổn định, giao thông dần được khơi thông, sản xuất từng bước khôi phục.
Hiện tại, chính quyền xã Trung Giã đang tập trung đánh giá thiệt hại, lập phương án hỗ trợ khôi phục sản xuất nông nghiệp và kiến nghị thành phố Hà Nội hỗ trợ kinh phí sửa chữa hạ tầng thiết yếu. Xã cũng đề xuất đầu tư nâng cấp hệ thống giao thông, thủy lợi, đê điều và tiêu thoát nước, đặc biệt là hai tuyến đê cấp IV Vòng Ấm và Đô Tân - nơi thường xuyên chịu áp lực ngập sâu.
Cùng với đó, địa phương tiếp tục phối hợp các đơn vị quân đội, công an ra quân vệ sinh môi trường, phun khử khuẩn, tuyên truyền người dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống thiên tai, dịch bệnh. Các thôn được yêu cầu rà soát, kiểm tra các điểm xung yếu, nguy cơ sạt lở để kịp thời ứng phó, không để bị động bất ngờ.
Trong những ngày qua, hàng nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ quận đội, công an được huy động về hỗ trợ nhân dân dọn vệ sinh sau khi lũ rút. Ảnh: Ngô Huân
Bí thư Đảng ủy xã Trung giã Lê Hữu Mạnh cho biết, thiên tai là điều không thể tránh, nhưng nếu chủ động và chuẩn bị kỹ lưỡng, thiệt hại sẽ giảm đi rất nhiều. Bài học rút ra sau trận lũ này là phải luôn sẵn sàng với mọi tình huống và phát huy tối đa tinh thần đoàn kết trong nhân dân.
Trận lũ lịch sử vừa qua đã để lại hậu quả nặng nề, nhưng cũng là phép thử cho năng lực điều hành, ứng phó của chính quyền cơ sở. Từ sự chỉ đạo quyết liệt, tinh thần chủ động “4 tại chỗ” và tinh thần tương thân tương ái, Trung Giã đang từng bước khôi phục sản xuất, ổn định đời sống nhân dân để “không để ai bị bỏ lại phía sau” trong thiên tai, hoạn nạn.
Hoàng Sơn