Đôi bạn cùng lớp đạt giải Nhất kỳ thi Học sinh giỏi Quốc gia môn Địa lý năm 2026.
Với 16,5 điểm, Nguyễn Thị Khánh Chi (lớp 12 Địa) xuất sắc giành giải Nhất, đồng thời là 1 trong 4 thủ khoa môn Địa lý tại Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia. Ngay phía sau là Nguyễn Thị Thùy Chi, người bạn cùng lớp, đạt 16,25 điểm, xếp vị trí á khoa. Khoảng cách chỉ 0,25 điểm nhưng đủ để tạo nên một câu chuyện đẹp về sự đồng hành, sẻ chia trong học tập.
Hai năm liên tiếp giành giải Nhất
Với Khánh Chi, kỳ thi năm nay mang ý nghĩa đặc biệt khi giúp em hoàn tất “cú đúp” giải Nhất học sinh giỏi quốc gia. Trước đó, ngay từ năm lớp 11, nữ sinh đã đứng ở vị trí cao nhất của môn Địa lý. Thành tích sớm đưa em vào nhóm những học sinh xuất sắc nhất cả nước, nhưng đồng thời cũng đặt lên vai em một áp lực không nhỏ ở mùa thi kế tiếp.
“Em đang học trên lớp thì nhận được tin nhắn báo kết quả từ cô giáo. Lúc đó em gần như không tin vào tai mình. Việc đầu tiên em làm là gọi điện về cho bố mẹ”, Khánh Chi nhớ lại khoảnh khắc biết tin vui.
Nguyễn Thị Khánh Chi - lớp 12 Địa THPT Chuyên Hà Tĩnh - thủ khoa môn Địa lý tại Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia 2026.
Ít ai biết, trước khi bước vào kỳ thi năm nay, Khánh Chi từng có lúc phân vân việc dừng lại, bởi giải Nhất quốc gia ở năm lớp 11 đã là một cột mốc lớn. Áp lực phải “vượt chính mình” khiến em không khỏi lo lắng. Tuy nhiên, sự tin tưởng của thầy cô, sự động viên của bạn bè và đặc biệt là hậu phương vững chắc từ gia đình ở vùng biển Lộc Hà đã giúp em đưa ra quyết định tiếp tục thử thách bản thân.
Gắn bó với môn Địa lý từ những năm THCS, Khánh Chi cho rằng đây không phải là môn học của sự ghi nhớ khô cứng. Với em, Địa lý là cách để hiểu thế giới một cách có hệ thống, từ tự nhiên đến kinh tế – xã hội, từ môi trường sống đến những chuyển động lớn của toàn cầu.
Quá trình ôn luyện cho kỳ thi quốc gia là chuỗi ngày căng thẳng với khối lượng kiến thức lớn và cường độ học tập cao. Có những thời điểm mệt mỏi, áp lực, nhưng nhờ sự đồng hành của các thành viên trong đội tuyển và sự tận tâm của thầy cô, Khánh Chi dần tìm được cách cân bằng, điều chỉnh phương pháp học, giữ tinh thần ổn định trước kỳ thi.
Sự đồng hành của thầy cô và bạn bè đã góp phần giúp Khánh Chi đạt kết quả cao tại kỳ thi.
Đánh giá về đề thi năm nay, nữ sinh cho biết mức độ khó cao hơn so với những năm trước, đòi hỏi khả năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn. “Ban đầu em khá choáng, nhưng khi bình tĩnh đọc kỹ đề, em làm bài cẩn thận hơn. Em nghĩ mình sẽ có giải, nhưng thực sự bất ngờ với điểm số cao nhất”, em nói.
Hai năm liên tiếp giành giải Nhất quốc gia không chỉ là phần thưởng cho nỗ lực bền bỉ mà còn mở ra cánh cửa để Khánh Chi tiến gần hơn tới ước mơ trở thành sinh viên Khoa Địa lý, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội – nơi em mong muốn tiếp tục theo đuổi con đường học thuật và giảng dạy trong tương lai.
Quả ngọt cho sự kiên trì
Song hành với Khánh Chi là Nguyễn Thị Thùy Chi, người bạn cùng lớp, cùng niềm đam mê với môn Địa lý và chung ước mơ trở thành giáo viên. Thành tích á khoa toàn quốc năm nay là cái kết trọn vẹn cho một hành trình nhiều nỗ lực, trong đó có cả những thời điểm em phải đối diện với thất bại và sự tiếc nuối.
Năm lớp 11, Thùy Chi từng có một mùa thi chưa trọn vẹn. Do bị ốm đúng thời điểm cận kề kỳ thi, em chỉ đạt giải Ba, thiếu 0,25 điểm để vươn lên giải Nhì. “Khi đó em buồn và khóc rất nhiều. Nhưng chính sự tiếc nuối ấy khiến em tự nhủ phải cố gắng hơn để không lặp lại”, Thùy Chi chia sẻ.
Em Nguyễn Thị Thùy Chi (HS lớp 12 Địa, THPT Chuyên Hà Tĩnh) - á khoa tại Kỳ thi HSG quốc gia (bên trái).
Bước vào kỳ thi năm nay, nữ sinh đặt ra mục tiêu rõ ràng: ghi tên mình lên bảng vàng truyền thống của nhà trường. Bên cạnh sự hướng dẫn sát sao của thầy cô đội tuyển, Thùy Chi còn nhận được sự đồng hành đặc biệt từ gia đình, nhất là mẹ em – một giáo viên THPT. Dù không trực tiếp giảng dạy môn Địa lý, mẹ đã giúp em định hướng phương pháp học tập khoa học, mở rộng kiến thức xã hội và giữ tinh thần học tập tích cực.
Trong quá trình ôn luyện, Thùy Chi chú trọng việc hệ thống kiến thức bằng sơ đồ tư duy, từ khóa, đồng thời thường xuyên đọc sách báo, theo dõi các chương trình thời sự để tăng khả năng liên hệ thực tiễn. Trong đội tuyển, các học sinh luôn hỗ trợ lẫn nhau; riêng Khánh Chi – người bạn cùng lớp – là người thường xuyên trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và kỹ năng làm bài với em.
Đội tuyển Địa lý Hà Tĩnh đạt 100% học sinh dự thi có giải, gồm 2 giải Nhất, 3 giải Nhì, 4 giải Ba và 1 giải Khuyến khích.
Nhận xét về hai học trò, cô Trương Thị Mai Liên – Chủ nhiệm đội tuyển Địa lý cho biết cả Khánh Chi và Thùy Chi đều có tư duy tốt, khả năng vận dụng linh hoạt và tinh thần tự học cao. “Ngay từ lớp 11, hai em đã là những nhân tố nòng cốt của đội tuyển và luôn giữ được phong độ ổn định qua từng kỳ thi. Thành tích này là kết quả xứng đáng cho sự kiên trì và nghiêm túc với môn học”, cô Liên đánh giá.
Không chỉ có hai gương mặt nổi bật, đội tuyển Địa lý Hà Tĩnh năm nay đạt 100% học sinh dự thi có giải, gồm 2 giải Nhất, 3 giải Nhì, 4 giải Ba và 1 giải Khuyến khích. Kết quả này tiếp tục khẳng định chất lượng và chiều sâu trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi của địa phương, đồng thời cho thấy sự đầu tư bài bản, lâu dài cho giáo dục mũi nhọn.
Phượng Vũ