Mặc dù chỉ đi mua sắm bình thường nhưng một cô gái ở Trung Quốc đã gặp cơn ác mộng mà cô không thể lường trước được.
Theo trang ET Today của Đài Loan (Trung Quốc), cô gái này họ Mã, không may đã bị một kẻ rình rập ở bãi đỗ xe của trung tâm thương mại MIXC tại thành phố Hàng Châu (tỉnh Chiết Giang) uy hiếp.
Kẻ này cầm theo dao và túm lấy cô Mã, yêu cầu cô mau chóng trả tiền đỗ xe rồi buộc cô lên xe ô tô (của cô) để rời trung tâm thương mại cùng hắn ta.
Trang Litchi News của Trung Quốc cho biết, vụ việc đáng sợ này xảy ra vào khoảng gần 6h tối, lúc ấy cô Mã vừa mua sắm xong.
Cô Mã - cô gái xui xẻo bị kẻ lạ mặt tấn công. Ảnh: ET Today.
Nhân lúc kẻ lạ mặt mất tập trung, cô Mã gửi nhanh một tin nhắn cầu cứu tới người yêu. Người yêu cô liền dùng máy tính xác định vị trí của cô và báo cảnh sát.
Khổ nỗi, khi cảnh sát tới, kẻ cầm vũ khí trở nên hoảng loạn và hành động mất kiểm soát, dùng dao tấn công cô Mã. Nạn nhân cố gắng chống đỡ nhưng không nổi. Cuối cùng, cô Mã chỉ có thể mở được cửa xe ô tô, rồi ngã gục xuống và bất tỉnh.
Cô Mã lập tức được đưa đến bệnh viện, tại đó các bác sĩ xác định cô đã phải chịu hơn 20 nhát dao đâm.
Nhưng điều quan trọng là cô Mã đã sống sót.
Cô Mã khi nằm viện. Ảnh: ET Today.
Các bác sĩ sau đó mới tiết lộ, chính 2 túi độn ngực đã cứu mạng cô. Chính 2 cái túi được đặt vào khi cô Mã thực hiện nâng ngực đã hấp thụ lực của những cú tấn công dễ gây tử vong nhất, hạn chế tác động của chúng tới những cơ quan nội tạng quan trọng. Chỉ có một cú tấn công đã chạm đến phổi của cô nhưng không đe dọa tính mạng.
Sau vụ tấn công, nghi phạm - được cho là có vấn đề về tâm lý hoặc thần kinh - đã tự kết liễu cuộc đời mình, vì vậy, cảnh sát xác nhận vụ việc khép lại.
Thục Hân