Một người đàn ông ở Trung Quốc đã phải chịu hậu quả nặng nề sau khi để một “thầy lang” không bằng cấp châm cứu cho mình, nhằm điều trị một khối u lành.
Người này họ Gao, ở tỉnh Hà Nam (Trung Quốc), bị chẩn đoán có u xơ bên dưới xương bả vai, là u lành tính. Bác sĩ còn chưa bảo điều trị gì thì vợ của anh Gao đã sốt sắng tìm cho anh một “thầy lang” thông qua một người bạn.
“Thầy lang” này lại bảo Gao rằng không phải anh bị u xơ, mà là “u khí” ở lưng, châm cứu vài buổi là hết.
Về địa điểm châm cứu, “thầy lang” bảo anh Gao ra… một quán café Internet.
Thay vì tới một phòng khám nào đó, "thầy lang" bảo anh Gao ra quán cafe Internet để châm cứu. Ảnh minh họa: GI.
Bất chấp sự ngại ngùng, anh Gao đồng ý tới quán café Internet. Nhưng sau khi “thầy” cắm vài cây kim vào lưng anh thì anh Gao bỗng nhiên không thể thở được.
Một số người ở quán café vội đưa Gao vào bệnh viện cấp cứu. Tại đây, Gao được chẩn đoán bị suy hô hấp và tràn khí màng phổi - biểu hiện cho thấy phổi bị thủng. Gao lập tức được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt, lúc này tình trạng của anh đã rất nguy kịch. Nhưng cuối cùng thì anh ấy may mắn được cứu sống.
Về phần vợ anh là cô Zhang thì cô ấy đã nhắn cho “thầy lang”. Ban đầu, “thầy” nói sẽ chịu trách nhiệm, nhưng sau đó lại chặn số của Zhang. Vì vậy, Zhang đến tận nhà “thầy lang” thì bố của “thầy” nói “thầy” không có bằng cấp gì cả, mà chỉ nhìn người ta châm cứu xong làm theo.
Bác sĩ nói, vì bị châm cứu sai cách, anh Gao chỉ vào viện chậm 1 phút thôi là có thể mất mạng rồi. Ảnh minh họa: Shutterstock.
Ở Trung Quốc, luật pháp yêu cầu chỉ các bác sĩ có giấy phép mới được thực hiện các thủ thuật y khoa và chỉ tại các địa điểm có đăng ký.
Một thành viên của ủy ban y tế địa phương cho biết đã gửi giấy tờ cho cảnh sát để bắt “thầy lang” nói trên. Theo một luật sư thì “thầy lang” sẽ bị buộc tội hành nghề y bất hợp pháp, có thể sẽ đối mặt với án tù 3 - 10 năm.
Đây là bài học lớn đối với bất kỳ ai: Đặt niềm tin nhầm chỗ là rất nguy hiểm, đặc biệt khi liên quan đến sức khỏe của mình.
Thục Hân