Toàn cảnh sự kiện tại Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga. (Ảnh: Thanh Bình)
Tham dự hoạt động có Đại sứ Nga tại Việt Nam Gennady Bedzetko, Đại sứ Belarus tại Việt Nam Uladzimir Baravikou, đại diện Hội Hữu nghị Việt Nam-Nga, đại diện một số tổ chức, đơn vị của Việt Nam, trong đó có Bảo tàng Hồ Chí Minh, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP. Hà Nội.
Trong các phát biểu, Đại sứ Nga, Đại sứ Belarus và Giám đốc Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga đã nhắc lại ký ức về những mất mát to lớn của Liên Xô trong cuộc chiến tranh tàn khốc và đẫm máu. Sự hy sinh, lòng yêu nước và chủ nghĩa anh hùng của quân và dân Liên Xô đã làm nên chiến thắng vĩ đại, góp phần đem lại hòa bình cho các dân tộc trên thế giới.
Phát biểu khai mạc, Đại sứ Bedzetko nhấn mạnh ngày 22/6/1941 có một vị trí đặc biệt trong ký ức lịch sử của công dân Nga và các quốc gia thuộc Liên Xô cũ. Vào ngày này, Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại đã bắt đầu và cũng là một trong những ngày đau buồn nhất trong lịch sử của nhân dân Liên Xô.
Trong không gian Liên Xô cũ, gần như không có một gia đình nào không bị ảnh hưởng từ ngọn lửa chiến tranh, với hàng chục triệu sinh mạng mất đi, nhiều thành phố, làng mạc bị phá hủy và nhiều số phận bị tàn phá.
Đại sứ Bezdetko cho biết, nhiều thập kỷ trôi qua, nhưng trong trái tim mọi người vẫn thiêng liêng lưu giữ ký ức về chủ nghĩa anh hùng của những người lính, sự lao động quên mình của những người ở hậu phương, những đứa trẻ trong chiến tranh thay thế người lớn làm việc tại nhà máy và xí nghiệp, cũng như tất cả những người đã đóng góp cho Chiến thắng vĩ đại của Chiến tranh Vệ quốc nhưng không được tận mắt chứng kiến ngày 9/5/1945.
Đại sứ Bedzetko cũng tri ân sự hy sinh của những người lính quốc tế Việt Nam đã chiến đấu kề vai sát cánh với những công dân Liên Xô trong hàng ngũ Hồng quân.
Trong phát biểu của mình, Đại sứ Uladzimir Baravikou nhấn mạnh, đối với Belarus, ngày 22/6 là một ngày đặc biệt – Ngày toàn dân tưởng niệm các nạn nhân trong cuộc Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại và nạn nhân cuộc diệt chủng của phát xít Đức chống người dân Belarus.
Nước Cộng hòa Belarus là nơi đầu tiên cảm nhận đòn giáng khủng khiếp của cỗ máy chiến tranh Hitler và phải chịu những tổn thất to lớn. Một phần ba dân số của nước Cộng hòa Belarus thời điểm đó đã thiệt mạng. Nhiều thành phố và làng mạc rơi vào cảnh đổ nát.
Đại sứ Nga tại Việt Nam Gennady Bedzetko phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: Thanh Bình)
Đại sứ Uladzimir Baravikou khẳng định, chủ nghĩa anh hùng và sự hy sinh tận tụy của những người bảo vệ pháo đài Brest, cuộc chiến đấu của du kích Belarus và những chiến binh hoạt động ngầm, các nạn nhân trong thảm kịch Khatyn và trong các ngôi làng khác bị thiêu rụi, sẽ không bao giờ bị lãng quên.
Dịp này, Đại sứ Uladzimir Baravikou đã giới thiệu bộ phim tài liệu về những hành động tàn bạo mà phát xít và đồng bọn đã gây ra đối với người Belarus, người Nga và nhiều dân tộc khác của Liên Xô cũ.
Theo Đại sứ, những tài liệu này giúp người xem hiểu được phần nào những đau khổ và gian nan mà họ đã phải trải qua; qua đó, biết ơn sâu sắc về “chiến công vô song của họ và lưu giữ ký ức về mỗi người trong số họ, những người đã trao tặng điều quý giá nhất - cuộc sống, để những thế hệ tương lai có thể sống trong một đất nước hòa bình và an toàn”.
Theo các nhà sử học, hơn 70% tổng số tổn thất của Đồng minh chống phát xít Hitler là do nhân dân Liên Xô gánh chịu. Đằng sau những con số khô khan là số phận, cuộc sống, ước mơ và hy vọng của những con người đã cống hiến tất cả vì tương lai của con em mình, vì tự do của đất nước.
Những người tham dự chương trình đã dành phút mặc niệm và đặt hoa tượng trưng để tưởng nhớ những người ngã xuống trong Cuộc chiến tranh Vệ quốc vĩ đại 1941-1945.
Ban nhạc Bạch Dương đã trình diễn hai ca khúc nổi tiếng về Cuộc chiến tranh Vệ quốc của Liên Xô Chim họa mi và Đàn sếu.
Phần cuối của buổi lễ là buổi chiếu phim Trại tử thần và Những ngôi làng bị thiêu rụi của Hãng phim Belarusfilm, lưu giữ ký ức lịch sử và sự thật về cuộc diệt chủng của phát xít Đức đối với người dân Belarus và các dân tộc khác của Liên Xô cũ, trong thời gian chiếm đóng Belarus.
Thanh Bình