Dù cách đất liền hàng trăm hải lý, nhưng không khí Trung thu ở Trường Sa vẫn ấm áp, tràn ngập tiếng cười. Màn múa lân sôi động, những tiết mục văn nghệ do chính cán bộ, chiến sĩ, thầy và trò biểu diễn đã mang đến cho các em một đêm trăng trọn vẹn. Các em còn được nghe thư chúc Tết Trung thu của Chủ tịch nước Lương Cường, hòa chung niềm vui như bao thiếu nhi cả nước.
Nhân dịp này, lãnh đạo, chỉ huy Lữ đoàn 146 và chính quyền Đặc khu trường Sa đã trao tặng 500 suất quà Trung thu các em thiếu niên, nhi đồng là con của cán bộ, nhân viên của đơn vị đang công tác trên khu vực Quần đảo Trường Sa. Những món quà giản dị nhưng thấm đượm tình cảm của đất liền, gửi gắm niềm tin yêu và sự động viên để các em tiếp tục học tập tốt, rèn luyện chăm ngoan, xứng đáng là cháu ngoan Bác Hồ.
Tết Trung thu ở Trường Sa không chỉ là niềm vui của trẻ thơ mà còn là sự gắn kết nghĩa tình quân dân, thắp sáng thêm tinh thần đoàn kết, tạo động lực để các em lớn lên giữa biển trời Tổ quốc với niềm tự hào và khát vọng vươn xa.
Cán bộ, chiến sĩ đảo Song Tử Tây tổ chức vui Tết Trung thu cho các cháu thiếu nhi.
Con em nhân dân trên đảo Trường Sa vui Tết Trung thu cũng đầy đủ như trong đất liền.
Màn múa lân được các em nhỏ thích thú nhất.
Các em nhỏ được cán bộ, chiến sĩ đảo Trường Sa tặng quà nhân dịp Tết Trung thu.
Không chỉ được nhận quà, trong dịp này cán bộ, chiến sĩ còn tổ chức dạy múa lân, múa rồng cho các em nhỏ trên đảo.
Cán bộ, chiến sĩ vui Trung thu cùng các cháu thiếu nhi.
Các em nhỏ trên đảo Trường Sa vui hội Trăng rằm Trung thu.
Làm đèn ông sao vui hội Trăng rằm Trung thu.
Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 196 tổ chức đêm hội Trăng rằm vui Trung thu cho các em thiếu niên, nhi đồng.
V.T/Báo Tin tức và Dân tộc
Nguồn Tin Tức TTXVN : https://baotintuc.vn/bien-dao-viet-nam/trung-thu-am-ap-o-dac-khu-truong-sa-20251004212311179.htm