Trung thu ở chùa: Cơ hội gieo những mầm xanh Phật pháp

Trung thu ở chùa: Cơ hội gieo những mầm xanh Phật pháp
2 giờ trướcBài gốc
Trung thu - vốn là Tết của thiếu nhi - trong đời sống Phật giáo lại trở thành một dịp đặc biệt: dịp để trẻ về chùa, học đạo, vui chơi và quan trọng hơn hết, gieo vào tâm hồn mình những mầm thiện đầu đời.
Hầu như năm nào cũng vậy, cứ đến Trung thu, các tự viện trên khắp cả nước lại sáng đèn rực rỡ. Ở TP.HCM, Quan Âm tu viện (P.Cầu Kiệu) mở khóa tu Gieo hạt từ tâm kỳ thứ 81, chủ đề Trăng yêu thương - nơi những đứa trẻ được học cách xá chào, lễ lạy, trì chú, được dạy rằng hiếu kính với cha mẹ và biết ơn cuộc sống cũng là một cách “rước đèn trong tâm”.
Ở tu viện Như Giác (xã An Nhơn Tây, Củ Chi), chương trình Trung thu quê em mang 500 phần quà đến với trẻ vùng ven - nhưng món quà lớn hơn chính là lớp giáo lý “Bé học Phật” tròn 9 năm gieo duyên lành, giúp các em học hiếu, học thiện, học thương yêu.
Trong khi đó tại Đồng Nai, chùa Thanh Lâm tổ chức đêm hội “Vui hội trăng rằm” lần thứ 14 cho học sinh nghèo; ở Đồng Tháp, chùa Vĩnh Tràng rực sáng với chủ đề “Vầng trăng chùa cổ”, trao học bổng và quà Trung thu cho hơn 500 em; còn tại Điện Biên, hàng ngàn trẻ em vùng cao được nhận quà từ chương trình do Thượng tọa Thích Đức Thiện dẫn đầu... Từ Nam chí Bắc, ở đâu có ánh trăng Trung thu, ở đó có ánh sáng của từ bi và niềm vui sẻ chia.
Những đêm hội ấy không chỉ là “vui chơi có thưởng”, mà là một hình thức giáo dục Phật pháp trong niềm vui. Giữa những tiếng cười rộn ràng, các em nhỏ được niệm danh hiệu Bồ-tát Quán Thế Âm để học biết tri ân cha mẹ, được nghe kể chuyện về chú Cuội, chị Hằng xen lẫn những bài học về lòng nhân ái và có khi được ngồi thiền trong vài phút để cảm nhận sự bình yên trong từng hơi thở. Những khoảnh khắc ấy gieo vào lòng trẻ một hạt giống tĩnh lặng - thứ mà có lẽ suốt năm tháng dài, giữa những ồn ào của trường lớp và công nghệ, các em ít khi có được.
Trung thu ở chùa là một “bài học không giáo án”. Ở đó, trẻ không bị dạy dỗ bằng lý thuyết, mà được trải nghiệm bằng cảm xúc: lạy Phật, nghe pháp, làm việc thiện, chia bánh cho bạn bên cạnh.
Nhiều em khi về chùa lần đầu, ngỡ ngàng trước nghi thức lễ Phật, nhưng rồi chính sự thân thiện của quý thầy, quý cô khiến các em thấy gần gũi, ấm áp như trong một gia đình lớn.
Và khi ánh trăng lên cao, dưới sân chùa đầy lồng đèn, giữa tiếng trống lân rộn rã, có lẽ không ai nhận ra rằng, tình thương và giáo lý đã len lỏi vào lòng các em một cách tự nhiên như thế.
Điều đáng quý hơn cả là tư duy “trẻ vui chùa” - một chuyển biến tích cực trong xã hội hôm nay. Trước đây, người ta quen nghĩ “già mới về chùa”, còn giờ đây, người trẻ - kể cả trẻ nhỏ - đã tìm đến chùa như một không gian của sự an yên.
Giữa thời đại mà mọi thứ đều nhanh, ngôi chùa trở thành điểm dừng để trẻ sống chậm, học cách cúi đầu chào, học biết chia sẻ và học cách nhìn sâu vào mình.
Từ mỗi chiếc lồng đèn thắp sáng, từ mỗi phần bánh được trao, từ mỗi bài hát ngây thơ vang lên dưới mái chùa… tất cả hòa thành một thông điệp: Phật giáo luôn đồng hành cùng tuổi thơ, nuôi dưỡng hạt giống thiện lành trong tâm hồn con trẻ.
Trung thu không chỉ là Tết thiếu nhi - mà còn là Tết của lòng nhân ái, của ánh trăng soi rọi đạo đức, giúp các em hiểu rằng niềm vui chân thật không nằm ở món quà vật chất, mà ở cảm giác được yêu thương, được chia sẻ, được sống trong tinh thần từ bi.
Có lẽ, những đêm Trung thu như thế sẽ còn ở lại rất lâu trong ký ức mỗi đứa trẻ - như một ánh trăng nhỏ trong lòng, nhắc rằng một ngày nào đó, khi các em trưởng thành, ánh trăng ấy sẽ tiếp tục tỏa sáng trong hành trình sống thiện, sống đẹp, và biết hướng về điều lành.
Thực sự, Trung thu ở chùa không chỉ là lễ hội, mà là một mùa gieo mầm tâm linh - nơi những hạt giống của lòng từ, của hiếu hạnh, của an vui được gieo xuống đất tâm, để lớn lên cùng năm tháng và nở hoa thành những con người tử tế giữa đời.
Chánh Quán
Nguồn Giác ngộ : https://giacngo.vn/trung-thu-o-chua-co-hoi-gieo-nhung-mam-xanh-phat-phap-post77431.html