Trung tướng Lê Xuân Thế, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Quân khu 7 (bìa phải) và đại biểu dự lễ khánh thành. Ảnh: Lê Huy
Cùng dự có Đại tá Phùng Thế Hùng, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 7; thủ trưởng các cơ quan: Bộ Tham mưu, Cục Chính trị, Cục Hậu cần - Kỹ thuật Quân khu 7. Thượng tá Bùi Khánh Hòa, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đồng Nai và các đại biểu.
Thủ trưởng Quân khu 7 và các đại biểu cắt băng khánh thành Tượng đài xe tăng mang số hiệu 960. Ảnh: Lê Huy
Xe tăng T54 mang số hiệu 960 (thuộc Đại đội 10, Tiểu đoàn 20, Đoàn M26 Thiết giáp miền Đông Nam Bộ - Tiền thân của Lữ đoàn 26, Quân khu 7 ngày nay) được ghi danh vào lịch sử bởi tinh thần chiến đấu quả cảm “Một người cũng đánh” của kíp xe và được coi là “xe tăng truyền thống” của Bộ đội Tăng - Thiết giáp miền Đông Nam Bộ, hiện trưng bày tại Bảo tàng Quân khu 7.
Xe tăng T54 mang số hiệu 960 trực tiếp tham gia chiến đấu giải phóng Lộc Ninh năm 1975. Đây là trận đầu tiên xe tăng 960 lập công xuất sắc khi được phối thuộc cùng Sư đoàn 5 tiến công tiêu diệt cụm cứ điểm Lộc Ninh. Trong trận đánh này, dù trúng đạn chống tăng M72 của Mỹ khiến trưởng xe và pháo thủ hy sinh nhưng lái xe Lê Năng Tĩnh với tinh thần quyết tâm cao độ đã không rời bỏ xe mà tiếp tục điều khiển xe 960 lao vào đội hình quân địch đang bỏ chạy, tạo điều kiện để bộ binh tiến lên làm chủ hoàn toàn quận lỵ Lộc Ninh, giải phóng quận lỵ Lộc Ninh ngày 7-4-1975.
Trung tướng Lê Xuân Thế, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Quân khu 7 và các đại biểu trồng cây lưu niệm trong buổi lễ. Ảnh: Lê Huy
Sau 2 tháng thi công khẩn trương, nghiêm túc, cẩn thận, công trình Tượng đài xe tăng mang số hiệu 960 đã hoàn thành. Đây là kết quả từ sự đoàn kết, đồng lòng, kết tinh và công sức của tập thể cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 26, Quân khu 7. Chiếc xe tăng 960 với tháp pháo kiên định, nòng pháo hướng thẳng về phía trước như một biểu tượng bất khuất của ý chí kiên cường và tinh thần tiến công “Đã ra quân là đánh thắng”, tiếp tục tô thắm và viết tiếp truyền thống “Đoàn kết, sáng tạo, tự lực, tự cường, đã ra quân là đánh thắng” của lữ đoàn.
Đại tá Lê Văn Nhật, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 26 cho biết: Tượng đài xe tăng này không chỉ nhằm tri ân những cống hiến, hy sinh của các thế hệ cha anh đi trước trong suốt nửa thế kỷ xây dựng, chiến đấu và trưởng thành mà còn là “địa chỉ đỏ” giáo dục truyền thống trực quan sinh động cho thế hệ cán bộ, chiến sĩ hôm nay và mai sau.
Để công trình phát huy giá trị và ý nghĩa lịch sử, Đại tá Lê Văn Nhật đề nghị: Các cơ quan, đơn vị trong toàn lữ đoàn làm tốt việc quản lý, khai thác và giữ gìn, đồng thời thường xuyên tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống, sinh hoạt chính trị tư tưởng tại đây. Qua đó khơi dậy niềm tự hào, củng cố ý chí quyết tâm, động viên cán bộ, chiến sĩ tiếp tục nỗ lực phấn đấu, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
Nguyệt Hà