Trung vệ Đình Trọng ngược dòng số phận

Trung vệ Đình Trọng ngược dòng số phận
3 giờ trướcBài gốc
Tối 24/9, tại Hàng Đẫy, trung vệ sinh năm 1997 khoác băng đội trưởng, dẫn dắt CAHN đánh bại Cebu FC. Trọng “ỉn” chơi trọn 90 phút, không chỉ phòng ngự chắc chắn mà còn thể hiện vai trò thủ lĩnh. HLV Polking khẳng định: “Đình Trọng rất giàu kinh nghiệm. Hôm nay, chúng tôi có Lý Đức ở hàng thủ, và sự chỉ huy, liên kết của Đình Trọng cực kỳ quan trọng”.
Đó là lời thừa nhận rõ ràng cho vị thế của anh trong hệ thống mà Polking xây dựng. Từ chỗ đến CAHN trong hoài nghi, thậm chí dính chấn thương đầu mùa, Đình Trọng đã khép lại mùa giải năm ngoái với 27 trận đấu, nhiều nhất trong 5 năm qua. Đình Trọng còn có hai danh hiệu cùng CLB CAHN là Cúp Quốc gia và Siêu Cúp.
Con số kể không chỉ ấn tượng về thống kê, mà còn là lời khẳng định Đình Trọng thực sự trở lại, và hứa hẹn sẽ còn rực sáng. Một cú ngược dòng số phận có thể nói đầy ngoạn mục của cựu trung vệ tuyển Việt Nam.
Dưới bàn tay HLV Polking, trung vệ Đình Trọng giống như phượng hoàng tái sinh với phong độ thực sự quá ấn tượng. Ảnh: CLB CAHN
Nên nhớ, trong 6 mùa V.League lúc chưa đến CLB CAHN, Đình Trọng chỉ đá vỏn vẹn 45 trận. Có đến hai mùa (2020, 2023) phải nghỉ trắng. Những vết đau ở gối, cơ đùi, dây chằng… từng khiến anh từ “lá chắn thép” của tuyển Việt Nam trở thành một “ký ức” đầy tiếc nuối. Người hâm mộ vẫn nhớ hình ảnh cậu trung vệ trẻ được HLV Park Hang Seo tin tưởng tuyệt đối, từ U23 đến ĐTQG. Nhưng rồi chấn thương liên miên đã cướp đi những năm tháng đẹp nhất sự nghiệp.
Câu chuyện kể trên cũng cho thấy được, sự nghiệp của Đình Trọng là chuỗi ngày ngược dòng số phận, có những giai đoạn thực sự rất khó khăn do chấn thương. Điểm khác biệt của Đình Trọng nằm ở bản lĩnh. Anh không gục ngã. Không bỏ cuộc. Bây giờ, dưới bàn tay HLV Polking, trung vệ 27 tuổi như phượng hoàng tái sinh. Mỗi trận đấu của Đình Trọng không chỉ là sự khẳng định cho tài năng, mà còn là minh chứng sống động cho nghị lực và khát vọng.
Người ta nói bóng đá là câu chuyện của cảm xúc. Với trung vệ Đình Trọng, hành trình trở lại không chỉ khiến đồng đội tin tưởng, HLV trân trọng, mà còn khiến người hâm mộ thấy được giá trị thật sự của hai chữ “không từ bỏ”.
Giống như phượng hoàng đứng lên từ tro tàn, Đình Trọng đã hồi sinh sự nghiệp theo cách ngoạn mục nhất, và không có gì bất ngờ nếu HLV Kim Sang Sik gọi anh trở lại đội tuyển Việt Nam trong thời gian tới.
Văn Nhân
Nguồn SaoStar : https://www.saostar.vn/sao-sport/trung-ve-dinh-trong-hoa-phuong-hoang-tu-tro-tan-202509251005409194.html