Trong hành trình xây lực lượng cho U22 Việt Nam để hướng tới SEA Games 33, cái tên Đinh Quang Kiệt – trung vệ sinh năm 2007 của HAGL đang nổi lên như một phát hiện quý giá. Sở hữu chiều cao ấn tượng 1m95 cùng bộ kỹ năng phòng ngự chững chạc đến bất ngờ so với tuổi đời, Quang Kiệt có lẽ không mất thời gian để được HLV trưởng Kim Sang Sik quan tâm.
Trung vệ HAGL cao 1m95 - Đinh Quang Kiệt đang gây chú ý với HLV Kim Sang Sik. Ảnh: Linh Hùng
Trong ba trận gần nhất của HAGL ở V.League, trung vệ Đinh Quang Kiệt được HLV Vũ Tiến Thành trao cơ hội thi đấu. “Đinh Quang Kiệt đã chơi 3 trận chính thức ở V.League. Tôi đánh giá em ấy chơi tốt, tròn vai. Đặc biệt, các chỉ số chuyên môn của em ấy ngang bằng với Lý Đức và Jairo, dù Kiệt chưa tròn 18 tuổi”, HLV Vũ Tiến Thành chia sẻ với Saostar bằng sự tin tưởng hiếm hoi dành cho một cầu thủ trẻ đến vậy.
Cách đây chỉ vài vòng đấu, người ta còn chưa hình dung rõ ràng về một trung vệ trẻ đến từ phố Núi. Nhưng rồi, HLV Vũ Tiến Thành – người luôn dám đánh cược vào những điều khác biệt đã tạo nên một bước ngoặt cho chàng trai cao kều ấy. Ba trận gần nhất ở V.League, Đinh Quang Kiệt đều được trao cơ hội đá chính. Và anh không khiến người thầy của mình thất vọng.
Đầu tiên, trận gặp Bình Dương trên sân Pleiku là nơi Quang Kiệt thực sự bước ra ánh sáng. Được giao nhiệm vụ kèm cặp hai ngòi nổ nguy hiểm là Tiến Linh và Timite, trung vệ 17 tuổi chơi như một người đàn anh dày dạn. Tiến Linh bị khóa chặt hoàn toàn, còn Timite gần như mất hút. HAGL thắng Bình Dương 4-0, một chiến thắng rực rỡ mà dấu ấn lớn đến từ phong tỏa hiệu quả của hàng thủ, với Quang Kiệt là tâm điểm.
Ngay cả trong thất bại 0-1 trước Hà Tĩnh ở vòng gần nhất, Kiệt vẫn cho thấy sự điềm tĩnh và chắc chắn. Bàn thua duy nhất của HAGL không đến từ lỗi của anh mà do đồng đội phá bóng lỗi. “Quang Kiệt vẫn chơi tốt”, một thành viên trong ban huấn luyện HAGL nhận định.
Đinh Quang Kiệt chơi máu lửa, bản lĩnh. Ảnh: CLB CAHN
Không ai có thể dạy một cầu thủ trẻ cách “giữ đầu lạnh” trước Tiến Linh – tiền đạo số 1 Việt Nam hiện tại. Không giáo án nào có thể chỉ cho một chàng trai chưa tròn 18 tuổi cách chơi bóng như một thủ lĩnh ở trung tâm hàng thủ. Đó là bản năng. Đó là tố chất, là tương lai đầy tiềm năng của Đinh Quang Kiệt.
CLB HAGL đã mất vài năm để tái sinh sau lứa Công Phượng. Và giữa hành trình ấy, họ tìm thấy một chàng trai cao 1m95 với trái tim của một chiến binh thầm lặng. HLV Kim Sang Sik đang theo dõi Đinh Quang Kiệt. Nếu không có gì bất ngờ thì sớm thôi, Đinh Quang Kiệt sẽ góp mặt trong màu áo U22 Việt Nam. Không chỉ vì chiều cao, mà bởi ở Quang Kiệt, người ta thấy bóng dáng của một “lá chắn” thực thụ mà bất kỳ đội bóng nào cũng mơ ước.
SEA Games 33 đang đến gần. HLV Kim Sang Sik cần một trung vệ trẻ có thể chịu áp lực, có thể đá chính, có thể gắn kết hàng thủ cho cả đội. Câu trả lời có thể không đâu xa, mà chính là chàng trai cao 1m95 đến từ phố Núi: trung vệ Đinh Quang Kiệt – “báu vật” mới của bầu Đức.
Hoài Anh